Suy niệm Thứ Ba tuần V Mùa Chay – Năm A (24/03/2026)

ÁNH SÁNG TỪ TRÊN CAO: NHÌN LÊN ĐẤNG BỊ GIƯƠNG CAO ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nói chuyện với một người nhưng cảm thấy như “ông nói gà, bà nói vịt” vì hai bên không cùng một hệ quy chiếu. Trang Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 21-30) đặt chúng ta vào một cuộc đối thoại vô cùng căng thẳng giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái tại Đền thờ Giêrusalem. Sự căng thẳng đó đến từ việc họ đang sử dụng hai “ngôn ngữ” và hai “tầm nhìn” hoàn toàn khác biệt.

Người Do Thái chỉ nhìn mọi sự bằng đôi mắt trần tục, đầy toan tính. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại mời gọi họ nhìn về một thực tại thần linh. Cuộc đối thoại này không chỉ là chuyện của 2000 năm trước, mà là lời chất vấn trực tiếp đối với mỗi người chúng ta trong những ngày cuối Mùa Chay: Chúng ta đang sống bằng tầm nhìn “từ dưới thấp” hay “từ trên cao”?

LỜI MẶC KHẢI “TÔI HẰNG HỮU”

Sự bế tắc trong cuộc tranh luận được Chúa Giêsu chỉ rõ: “Các ông bởi dưới thấp, tôi bởi trên cao. Các ông thuộc về thế gian này, tôi không thuộc về thế gian này”.

Chúa Giêsu đang cố gắng mở mắt cho họ nhận ra nguồn gốc thần linh của Ngài. Ngài sử dụng cụm từ then chốt: “Tôi Hằng Hữu”. Đây không phải là một cách xưng hô bình thường, mà chính là Danh Xưng thiêng liêng nhất của Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê nơi bụi gai bốc cháy năm xưa. Chúa Giêsu đang khẳng định: Ngài chính là Thiên Chúa làm người!

Thế nhưng, đám đông vẫn không hiểu. Vì thế, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời tiên báo về mầu nhiệm Thập Giá: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Thập giá – nơi tận cùng của sự nhục nhã theo cái nhìn “từ dưới thấp” của thế gian – lại chính là nơi vinh quang của Thiên Chúa “từ trên cao” được tỏ rạng rực rỡ nhất.

NHÌN LÊN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

Lời tiên báo về việc “giương cao Con Người” của Chúa Giêsu dội lại âm vang của một sự kiện vĩ đại trong Bài đọc I (Ds 21, 4-9).

Trong sa mạc, dân Israel đã phạm tội kêu trách Thiên Chúa và bị rắn độc cắn chết la liệt. Khi họ hối lỗi, Thiên Chúa không làm cho bầy rắn biến mất, nhưng bảo Môsê đúc một con rắn đồng treo lên cột cao. Bất cứ ai bị cắn mà chịu ngước mắt nhìn lên con rắn đồng đó, thì được cứu sống.

Sự liên kết ở đây thật tuyệt vời: Con rắn đồng trong sa mạc chính là hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu trên Thập giá. Ngày xưa, dân Do Thái nhìn lên rắn đồng để được chữa lành nọc độc thể xác. Hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu – Đấng bị giương cao trên đồi Golgotha – để được chữa lành nọc độc của tội lỗi trong linh hồn và đón nhận sự sống đời đời.

SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI CỦA LỜI

  1. Niềm tin nảy mầm từ việc lắng nghe

Tin Mừng kết thúc bằng một ghi nhận tuyệt đẹp: “Khi Người nói những điều ấy, có nhiều kẻ đã tin vào Người”. Những người Do Thái tin Chúa hôm đó không hề nhìn thấy một phép lạ nhãn tiền nào, không có bánh hóa nhiều, không có người chết sống lại. Họ tin chỉ vì họ lắng nghe Lời Ngài. Trong đời sống đạo, chúng ta thường mải mê chạy đi tìm những điềm thiêng dấu lạ, nhưng thực chất, đức tin vững vàng nhất chỉ nảy mầm khi ta biết thinh lặng lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa tự nó có sức mạnh chứng thực và thuyết phục trái tim.

  1. Sự biến đổi từ trong ra ngoài

Lời Chúa không chỉ là những dòng chữ cung cấp kiến thức, mà là một lực đẩy giúp chúng ta “vượt ngưỡng” từ dưới thấp lên trên cao:

  • Biến đổi bên trong: Lời Chúa thanh tẩy tâm trí, giúp ta thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ, tránh cho ta khỏi bi kịch “chết trong tội của mình”.
  • Biến đổi bên ngoài: Khi tâm hồn được Lời Chúa biến đổi, hành động của chúng ta tất yếu sẽ thay đổi. Ta không còn sống theo tiêu chuẩn của thế gian (hận thù, tranh giành, ghen ghét) mà sống theo tiêu chuẩn “từ trên cao” (yêu thương, tha thứ, hy sinh). Lời Chúa là ánh sáng hiệu chỉnh lại “la bàn đạo đức” của chúng ta.
  1. Lời mang ta đến gần nhịp tim Thiên Chúa

Chúa Giêsu nói: “Đấng đã sai tôi đang ở với tôi; Người không để tôi cô độc”. Qua Lời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Thiên Chúa không phải là một Đấng xa lạ, lạnh lùng, mà là một người Cha luôn đồng hành. Càng đào sâu Lời Chúa, chúng ta càng chạm được vào “nhịp tim” của Thiên Chúa.

CHIẾC GƯƠNG SOI CỦA ĐỨC TIN

Kính thưa cộng đoàn, tiến trình hoán cải tầm nhìn này luôn được Đức Thánh Cha Lêô XIV ân cần nhắc nhở. Ngài nói:

“Đức tin không chỉ là nhìn ngắm Chúa Giêsu, mà còn là học cách nhìn mọi sự bằng chính đôi mắt của Chúa Giêsu. Lời Chúa chính là một chiếc gương mầu nhiệm. Khi soi vào đó, chúng ta không chỉ thấy rõ khuôn mặt thật đầy tì vết của mình, mà còn thấy được khuôn mặt nhân từ vô biên của Thiên Chúa Cha. Sự tin tưởng vào Chúa Giêsu không phải là một mớ lý thuyết suông, mà là cảm nghiệm sống động về một Đấng ‘không bao giờ để chúng ta cô độc’. Hãy để Lời Chúa nâng tầm mắt bạn lên khỏi những bùn lầy của thế gian, để bạn không bao giờ phải chết trong tội lỗi của mình.”

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống hôm nay, xin mời cộng đoàn cùng thực hành hai điểm cụ thể:

  1. Dành 5 phút thinh lặng với Lời Chúa: Trong ngày hôm nay, hãy chọn một câu ngắn trong bài Tin Mừng (ví dụ: “Đấng đã sai tôi đang ở với tôi”) để lặp đi lặp lại trong tâm trí lúc làm việc hay đi đường, nhằm nhắc nhở mình về sự hiện diện của Chúa.
  2. Nhìn lên Thập Giá: Hôm nay, khi gặp một chuyện trái ý, khó khăn hoặc bị cám dỗ kêu trách phàn nàn, hãy lập tức hướng mắt nhìn lên Tượng Chịu Nạn. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã bị “giương cao” vì yêu bạn, và hãy dâng nỗi bực dọc đó cho Ngài thay vì thốt ra những lời càm ràm.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lúc chúng con vẫn cố chấp nhìn cuộc đời và nhìn anh em bằng ánh mắt phán xét, thiển cận “từ dưới thấp” của thế gian. Xin cho chúng con biết thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa, để Lời Chúa biến đổi đời con. Xin kéo chúng con lên cao với Chúa trên Thập giá, để chúng con vươn tới sự sống đời đời. Amen.

Visited 18 times, 18 visit(s) today