Ý – 150 NĂM HIỆN DIỆN CỦA SALÊDIÊNG: TRAO TẶNG DANH HIỆU CÔNG DÂN DANH DỰ VÀ CHÌA KHÓA THÀNH PHỐ CHO CHA FABIO ATTARD

(ANS – Vallecrosia) – Chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2026, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 150 năm sự hiện diện của người Salêdiêng tại thành phố, chính quyền đô thị Vallecrosia đã long trọng trao tặng danh hiệu Công dân danh dự cho Cha Fabio Attard, bề trên Cả Dòng Salêdiêng Don Bosco, Đấng kế vị thứ 11 của Cha Thánh Gioan Bosco. Ngài cũng đã nhận chìa khóa thành phố trong phiên họp trọng thể của Hội đồng Thành phố diễn ra tại Nhà thờ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Buổi lễ, vốn dự kiến tổ chức tại sân chơi của nguyện xá Don Bosco, đã được chuyển vào trong nhà thờ do gió lớn, với sự chấp thuận của Đức cha Antonio Suetta, Giám mục Giáo phận Ventimiglia-Sanremo.

Sự chào đón của Thành phố

Cha Fabio Attard đã được chào đón nồng nhiệt bởi Ban nhạc Borghetto San Nicolò – Thành phố Bordighera APS, đoàn múa cờ và các nhạc công của Ventimiglia cùng nhóm Spes, ban quản trị đô thị, các cấp chính quyền dân sự, quân sự và tôn giáo, Cựu học viên Don Bosco, phân ban CNOS-FAP, cùng đông đảo các hiệp hội địa phương như: Hội Alpini, Đội Bảo vệ Dân sự, Hội Croce Azzurra Misericordia, Chữ Thập Đỏ, Croce Verde Intemelia, Cảnh sát Địa phương, Nhóm Le Cinque Torri, các Thủy thủ và Hiệp sĩ Dòng Templars. Trong đoàn rước từ nguyện xá, các đại biểu đã tiến về nhà thờ để tham dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thành phố.

Thị trưởng: “Một nghĩa cử của Ký ức, Lòng biết ơn và Sự dấn thân”

Khai mạc buổi lễ, Thị trưởng Fabio Perri phát biểu: “Với phiên họp Hội đồng Thành phố trọng thể này, chính quyền đô thị và toàn thể cộng đồng Vallecrosia mong muốn thực hiện một nghĩa cử mang giá trị biểu tượng sâu sắc.”

Ông Thị trưởng nhấn mạnh rằng, khi kỷ niệm 150 năm ngày Cha Thánh Gioan Bosco đến Vallecrosia, thành phố ghi nhận dấu ấn bền vững mà đặc sủng giáo dục và nhân văn của ngài đã để lại. “Bằng hành động này, chúng tôi không chỉ muốn bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cá nhân và sứ mệnh của ngài, mà còn tái khẳng định mối liên kết bền chặt kết nối cộng đồng chúng tôi với các giá trị giáo dục, thiêng liêng và xã hội mà Don Bosco đã trao tặng cho thế giới.”

Việc trao tặng chìa khóa thành phố, như ông giải thích, đại diện cho “dấu chỉ cao quý nhất của sự chào đón và thuộc về”, một cử chỉ tin tưởng mà qua đó thành phố biểu tượng việc mở ra “những cánh cửa và cả trái tim mình”. Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đấng Sáng lập dòng Salêdiêng – “Yêu thương người trẻ thôi chưa đủ, mà phải làm cho chúng biết rằng chúng được yêu thương” – ông Thị trưởng khẳng định hành động này “không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là một cam kết cụ thể cho tương lai của giới trẻ”. Bản kiến nghị đã được Hội đồng Thành phố thông qua với sự nhất trí tuyệt đối.

 “Nguyện xá là nhà”

Thay mặt nhóm hội đồng “Cittadini in Comune”, Nghị viên Khu vực và Thành phố, ông Armando Biasi đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn: “Khi bước qua cánh cửa của nguyện xá, chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà mình. Thị trấn Vallecrosia đã tìm thấy mái ấm của mình trong suốt 150 năm qua.” Ông cũng làm nổi bật ba từ khóa rút ra từ các bài diễn văn của Cha Cả: “Hy vọng, lắng nghe và cộng đoàn”, đồng thời khẳng định sự công nhận dành cho Đấng kế vị thứ 11 của Don Bosco là hoàn toàn xứng đáng.

Cha Attard: “Các bạn trao tôi chìa khóa, nhưng suốt 150 năm qua, các bạn đã trao cho chúng tôi trái tim mình”

Trong niềm xúc động sâu sắc, Cha Fabio Attard đã đón nhận sự vinh danh với những lời tri ân: “Khi lắng nghe những lời của các bạn, cái nhìn của tôi hướng về người cha và người thầy của chúng ta, Don Bosco.” Ngài cảm ơn các cấp chính quyền và người dân, tái khẳng định rằng “người trẻ là lý do cho sự tồn tại của chúng tôi”, đồng thời gửi gắm ba từ khóa cho những người hiện diện: Lòng biết ơn, Quyết tâm và Cùng nhau hành trình.

“Mỗi sự hiện diện đều là phản chiếu bản sắc của Tu hội và Gia đình Salêdiêng: chúng tôi phải tiếp tục là những người phục vụ người trẻ.” Ngài nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: giáo dục thanh thiếu niên. Chúng tôi cần sự chung tay của tất cả mọi người, vượt lên trên các liên minh chính trị, bản sắc tôn giáo hay nguồn gốc sắc tộc.”

Thay mặt Gia đình Salêdiêng đón nhận danh hiệu Công dân danh dự, ngài kết luận trong tiếng vỗ tay vang dội: “Các bạn trao tôi chìa khóa, nhưng suốt 150 năm qua, các bạn đã trao cho chúng tôi trái tim mình. Chúng ta hãy cùng nhìn về tương lai với niềm hy vọng và sự lạc quan.”

Một sự ghi nhận chung

Nhiều đại diện các tổ chức đã phát biểu. Chủ tịch tỉnh Imperia, Claudio Scajola, nhắc lại đặc thù của vùng đất biên giới này và vai trò giáo dục của người Salêdiêng trong việc hình thành các thế hệ mới.

Nghị viên khu vực Marco Scajola nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc mà CNOS thực hiện trong việc hội nhập và hướng nghiệp cho người trẻ: “Hãy vươn tới những người trẻ mà nếu không có các bạn, chúng tôi có nguy cơ đánh mất họ.” Thượng nghị sĩ Gianni Berrino làm nổi bật giá trị của sự khiêm nhường như một nguyên tắc giáo dục, trong khi Phó Tỉnh trưởng Anna De Paola cảm ơn Cha Attard về những bài học ngài đã trao cho giới trẻ và người lớn trong những ngày viếng thăm.

Tiếng nói của Giáo hội Salêdiêng và Giáo phận

Cha sở Simone Indiati làm nổi bật bầu khí tình nguyện và phục vụ xuyên suốt các hoạt động kỷ niệm: “Tôi đã thấy rất nhiều tình cảm dành cho Don Bosco ở thị trấn này.” Cha Giám tỉnh Salêdiêng Roberto Colameo nhắc lại tầm quan trọng của trách nhiệm chung giữa người Salêdiêng và giáo dân: “Người Salêdiêng chúng tôi sẽ không là gì nếu thiếu người trẻ và thiếu các giáo dân.” Đức cha Antonio Suetta mô tả 150 năm qua là “một kho tàng của những hồng ân vô giá”, nhắc nhớ rằng Don Bosco đến Vallecrosia “với tinh thần hoàn toàn nhưng không”, một phong cách vẫn tiếp nối cho đến ngày nay.

Niềm vui tiếp nối

Kết thúc buổi lễ, thành phố tiếp tục các hoạt động lễ hội với các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật và những khoảnh khắc giải trí, khép lại ba ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa, nơi hội tụ của ký ức, lòng biết ơn và sự cam kết đồng hành cùng các thế hệ trẻ.

Với việc trao tặng danh hiệu Công dân danh dự cho Cha Fabio Attard và chìa khóa thành phố, Vallecrosia đã công khai khẳng định mối liên kết sâu sắc với di sản giáo dục của Don Bosco, điều mà suốt 150 năm qua đã tiếp tục định hình diện mạo của cộng đồng này.

#DonBosco #SDB #Vallecrosia150 #RectorMajor #ChaCaAttard #GiaDinhSaledieng #GiaoDucDonBosco #SalêdiêngViệtNam

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 5 times, 5 visit(s) today