NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI: TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta đang khép lại tuần lễ đầu tiên của hành trình Mùa Chay thánh. Trong sáu ngày vừa qua, lời Chúa đã dẫn chúng ta đi từ hoang địa của những cám dỗ, đến bàn tiệc của lòng thương xót với người thu thuế Lêvi, và hôm qua là lời mời gọi làm hòa với anh em trước khi dâng lễ. Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 5, 43-48) đưa chúng ta đến một đỉnh cao chót vót, một đòi hỏi có thể nói là “nghịch lý” và khó khăn nhất trong đạo Kitô: Yêu kẻ thù.
Thế gian dạy chúng ta: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, hay “Yêu người yêu mình, ghét kẻ ghét mình”. Đó là lẽ thường tình. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta bước vào một lối sống phi thường: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những “người tốt” theo tiêu chuẩn xã hội, Ngài muốn chúng ta trở nên những “con cái Thiên Chúa” theo tiêu chuẩn của Nước Trời.
CỘI NGUỒN CỦA SỰ HOÀN THIỆN
Tại sao Chúa Giêsu lại đưa ra một đòi hỏi nghe có vẻ “không tưởng” như vậy? Câu trả lời nằm ở lời mời gọi: “Để anh em được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”.
Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha “quảng đại một cách phi lý”. Ngài không phân phát ánh nắng và cơn mưa theo phiếu điểm đạo đức của con người. Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng cả người lành lẫn kẻ dữ, ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ bất lương. Sự hoàn thiện của Thiên Chúa không nằm ở sự công bằng sòng phẳng, mà nằm ở Lòng Thương Xót không biên giới.
Vì thế, khi Chúa nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời”, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải có quyền năng hay sự thánh thiện tuyệt đối như Ngài. Ngài muốn chúng ta có trái tim giống Ngài: một trái tim biết bao dung vượt qua những hận thù, một trái tim biết yêu thương mà không cần điều kiện đáp trả.
DÂN RIÊNG VỚI TRÁI TIM MỚI
Sứ điệp này được chuẩn bị bằng Bài đọc I trích sách Đệ Nhị Luật (Đnl 26, 16-19). Trong giao ước cũ, Chúa cam kết Israel sẽ là “dân thánh”, dân riêng biệt của Ngài nếu họ tuân giữ các giới răn.
Sang thời Tân Ước, Chúa Giêsu cụ thể hóa sự “biệt vị” của dân thánh không phải bằng việc tách biệt khỏi thế gian, mà bằng việc yêu thương khác biệt so với thế gian. Nếu chúng ta cũng chỉ chào hỏi người chào mình, yêu người giúp mình, thì chúng ta có gì “lạ” đâu? Cái “lạ”, cái “thánh” của người Kitô hữu chính là khả năng bẻ gãy vòng xoáy hận thù bằng sức mạnh của sự tha thứ và lời cầu nguyện cho kẻ làm hại mình.
YÊU KẺ THÙ – QUYẾT ĐỊNH CỦA Ý CHÍ
Nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc: “Làm sao con có thể yêu một kẻ đã lừa gạt, xúc phạm hay làm khổ gia đình con?”.
Thưa cộng đoàn, Chúa không bảo chúng ta phải có “cảm xúc” mặn nồng hay tình cảm tự nhiên với kẻ thù. Yêu (Agapao) trong ngôn ngữ Tin Mừng là một quyết định của ý chí. Yêu kẻ thù là quyết định không trả đũa, không nguyền rủa, và cao cả nhất là cầu nguyện cho họ. Khi chúng ta nhắc tên kẻ làm hại mình trước nhan Chúa, lòng hận thù trong ta sẽ bị tan chảy, và chúng ta không còn là nô lệ của quá khứ đau thương nữa. Yêu kẻ thù, trước hết, là giải thoát cho chính linh hồn mình khỏi xích xiềng của sự dữ.
CÁI “LẠ” CỦA MÙA CHAY
Mùa Chay là thời gian để chúng ta rà soát lại xem cuộc sống của mình có gì “lạ” không?
- Có “lạ” không khi ta vẫn mỉm cười với người vừa nói xấu mình?
- Có “lạ” không khi ta sẵn sàng giúp đỡ kẻ đã từng quay lưng với ta lúc gian nan?
Nếu đời sống đạo của chúng ta chỉ quẩn quanh trong việc yêu thương những người “dễ thương” với mình, thì chúng ta vẫn chưa thực sự bước vào tiến trình hoán cải. Sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu mời gọi chính là nỗ lực mỗi ngày để nới rộng biên giới của trái tim, cho đến khi không còn ai bị loại trừ khỏi tình yêu của ta.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: BIẾN KẺ THÙ THÀNH ANH EM
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Yêu kẻ thù là mang một chút thiên đàng xuống mặt đất”. Ngài khẳng định rằng cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình là hành động mang tính ngôn sứ mạnh mẽ nhất.
Thánh Augustinô cũng nhắc nhở: “Chúng ta không thể gọi Thiên Chúa là Cha nếu chúng ta không chấp nhận mọi người là anh em”. Trong tuần đầu Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy thực hiện một cuộc “cách mạng của lòng trắc ẩn”, để thế giới hôm nay – vốn đang bị chia rẽ bởi xung đột – thấy được ánh sáng của lòng bao dung Kitô giáo.
HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
- Cầu nguyện đích danh: Trong giờ kinh tối nay, hãy can đảm nhắc tên một người mà bạn đang cảm thấy khó tha thứ nhất. Xin Chúa chúc phúc và ban bình an cho họ.
- Làm một điều “lạ”: Hãy thực hiện một cử chỉ tử tế thầm lặng đối với người mà bạn thường né tránh hoặc có hiềm khích. Đó có thể là một lời chào chủ động hoặc một sự giúp đỡ nhỏ mà không mong họ nhận ra.
KẾT LUẬN
Lạy Cha là Đấng hoàn thiện và giàu lòng thương xót, Cha đã yêu chúng con khi chúng con còn là những tội nhân phản nghịch. Xin ban cho chúng con trái tim của Cha, để chúng con dám yêu như Cha đã yêu. Xin giúp chúng con kết thúc tuần lễ đầu tiên của Mùa Chay này bằng một quyết tâm nên thánh qua việc phá đổ mọi bức tường ngăn cách, để chúng con thực sự xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Amen.
