(ANS – Rôma) – Sân của Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Castro Pretorio trong sáng Chúa nhật đã trở thành một suối nguồn trào dâng niềm vui và sự nhiệt thành. Gần 1.200 người—bao gồm giáo dân, khách hành hương, các tu sĩ Salêdiêng, các FMA, linh mục, chủng sinh, các gia đình và rất nhiều bạn trẻ—đã tập trung để chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV đến với giáo xứ Salêdiêng được ủy thác cho những người con của Don Bosco.
Ngay sau 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha tiến vào trong những tràng pháo tay vang dội. Tiếp sau đó không phải là một cuộc rước linh đình mà là hình ảnh của một vị mục tử giữa đoàn chiên của mình. Ngài chào hỏi trực tiếp từng người một, chúc lành cho trẻ em và dừng lại bên những người già, người đau ốm. Nhiều người đã chia sẻ và dâng tặng Đức Thánh Cha những món quà họ đã chuẩn bị với tình yêu mến. Một cặp đôi trẻ đang đính hôn đã xin ngài chúc phúc cho cuộc hôn nhân sắp tới; Ngài đã dừng lại và cầu nguyện cho họ. Khuôn mặt thanh thản, mỉm cười, ánh nhìn kiên nhẫn và những cử chỉ giản dị của Đức Thánh Cha đều mang đậm tính nhân văn và mục tử, định hình cho toàn bộ chuyến viếng thăm.
Tiếng nói của Giáo xứ
Lời chào mừng chính thức đến từ hai em thiếu nhi học giáo lý của giáo xứ, đại diện cho toàn thể cộng đoàn. Với sự rõ ràng và trìu mến, các em cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài và hứa sẽ luôn cầu nguyện cho Ngài. Các em mô tả chuyến viếng thăm là một hồng ân, đặc biệt vào Chúa nhật thứ Nhất Mùa Chay—mùa của sự đổi mới và hoán cải. Các em cũng nêu bật đời sống sống động của giáo xứ: từ việc dạy giáo lý, mục vụ giới trẻ, các hoạt động bác ái, sự dấn thân của các gia đình và tình nguyện viên, cho đến nhiều sáng kiến khiến Vương cung Thánh đường trở thành một mái ấm đón mời trong một khu phố đầy biến động và những nhu cầu thực tế của con người.
“Niềm vui của Hy vọng chúng ta”
Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV lên tiếng, lời của Ngài thật giản dị và sáng ngời. “Chúa nhật là ngày Phục sinh, là niềm vui cho niềm hy vọng của chúng ta,” Ngài nói và cảm ơn cộng đoàn vì sự ấm áp và vui tươi. Ngài nhắc nhở rằng, ngay cả trong Mùa Chay, vẫn luôn có sự tin tưởng và ánh sáng, bởi vì “chúng ta biết rằng Chúa muốn tiếp nhận chúng ta, muốn đón chào chúng ta—giống như giáo xứ này vậy”. “Thật đẹp biết bao khi chúng ta được ở một nơi mà mọi người đều được đón nhận”.
Suy niệm về tước hiệu Thánh Tâm, Ngài mời gọi các tín hữu khám phá lại ý nghĩa của nó: một biểu tượng của tình yêu, lòng bác ái và sự quảng đại không giới hạn. Nhìn vào cộng đoàn—những con người đến từ nhiều quốc gia và hoàn cảnh khác nhau—Ngài nói về sự hiệp nhất và huynh đệ có được nhờ lòng thương xót của Chúa Kitô. Ngài đặc biệt chào thăm “các tu sĩ Salêdiêng và các nữ tu Salêdiêng,” nhắc lại lịch sử bắt đầu từ Don Bosco và Đức Giáo hoàng Lêô XIII—“người tiền nhiệm của tôi, cũng có tên là Lêô,” Ngài mỉm cười nói thêm.
Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng đây không chỉ là việc tưởng nhớ lịch sử. “Hôm nay chúng ta đang viết nên lịch sử,” Ngài khẳng định, “bởi vì ngày hôm nay chúng ta muốn sống truyền thống tốt đẹp của sự phục vụ, của đức ái và làm việc với người trẻ”. Ánh mắt Ngài sau đó dừng lại ở các em thiếu nhi đang tụ họp trước mặt: “Thật đẹp khi thấy tất cả các con ở đây! Hãy sống niềm vui của cuộc sống! Và thật đẹp khi được sống, khi có món quà sự sống mà Chúa ban cho chúng ta”.
Trái tim sống động giữa lòng thành phố
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên của Cộng đồng Giáo dục Mục vụ (EPC), cảm ơn và khích lệ sự tận hiến của họ trong việc biến giáo xứ thành một chứng nhân sống động cho tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tại một khu phố ngay cạnh ga Termini—nơi hàng ngàn người đi qua mỗi ngày—giáo xứ Salêdiêng tiếp tục là men trong bột, là bến đỗ của sự đón tiếp và là dấu chỉ của hy vọng. Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng đã tái khẳng định sứ mạng này: trở thành một trái tim rộng mở cho tất cả mọi người ngay giữa lòng Rôma.
Khi buổi sáng kết thúc, sân vương cung thánh đường vẫn tràn ngập niềm vui thầm lặng. Nhiều người đã được bắt tay và nhận phép lành của Ngài; nhiều người khác mang về nhà ký ức về một cuộc gặp gỡ gần gũi. Đối với tất cả, đó là một ngày Chúa nhật ghi dấu sự gần gũi, giản đơn và năng lượng truyền giáo mới—đúng theo tinh thần của Don Bosco.
Ban truyền thông chuyển ngữ
#DonBosco #PopeLeoXIV #Salesians #SacroCuore #SalesianFamily #GiaoXứSalêdiêng #MụcVụGiớiTrẻ





