Suy niệm Lời Chúa dịp Tất Niên – Nhìn lại để Tri ân và Định hướng

HÀNH TRÌNH TÁM MỐI PHÚC TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong những ngày hối hả nhất của một năm. Ngoài kia, nhịp sống dường như nhanh hơn, tiếng xe cộ ồn ào hơn và lòng người cũng tất bật hơn với những chuyến xe về quê, những phiên chợ cuối năm hay việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Giữa bầu khí rộn ràng ấy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tạm dừng lại, bước lên một “ngọn núi” cao hơn những lo toan hằng ngày để lắng nghe bản Tuyên ngôn của Hạnh phúc: Tám Mối Phúc (Mt 5, 1-12a).

Chúa Giêsu không giảng dạy Tám Mối Phúc như những điều răn khắt khe, nhưng Ngài công bố chúng như một “bí quyết” để tìm thấy sự bình an đích thực giữa những biến động của cuộc đời. Trong những ngày chuẩn bị chia tay năm cũ này, Tám Mối Phúc hiện ra như một tấm gương thiêng liêng, giúp chúng ta không chỉ dọn dẹp nhà cửa bên ngoài, mà còn “tổng vệ sinh” và định vị lại giá trị của tâm hồn mình để chuẩn bị đón một mùa xuân tràn đầy hồng ân Chúa.

HIẾN CHƯƠNG CỦA SỰ THỎA NGUYỆN SÂU XA

Bối cảnh Chúa Giêsu lên núi và mở miệng giảng dạy gợi nhắc chúng ta về một Thiên Chúa muốn thiết lập một giao ước mới. Nếu ngày xưa trên núi Sinai, những điều răn mang tính cấm đoán thì nay trên Núi Phước Lành, Chúa Giêsu lại đưa ra những lời chúc phúc.

Ngài muốn mời gọi một thái độ nội tâm đặc biệt: Sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. “Phúc” (Makarios) mà Chúa nói đến không phải là niềm vui tạm bợ khi ta sắm được bộ quần áo mới hay nhận được món tiền thưởng cuối năm. Đó là sự thỏa nguyện sâu xa của người biết rằng: Dù cuộc đời có thăng trầm, nhưng có Chúa làm gia nghiệp thì họ đã có tất cả. Đây là lời hứa về một “phần thưởng sung mãn” cho những ai dám sống khác biệt giữa một xã hội đầy rẫy những hào nhoáng chóng qua.

LIÊN HỆ PHỤNG VỤ: TỪ LỜI CHÚC LÀNH ĐẾN SỰ KIỆN TOÀN

Trong không gian của những ngày cuối năm, lời chúc lành từ sách Dân Số (Ds 6, 22-27): “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em…” luôn vang vọng trong tâm trí mỗi người. Đây là lời cầu xin sự bảo vệ bình an về mặt hữu hình mà Thiên Chúa dành cho dân Người.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã kiện toàn lời chúc đó bằng Tám Mối Phúc. Nếu lời chúc trong Cựu Ước hứa hẹn sự bình an trên mặt đất, thì Tin Mừng Tân Ước mở ra một hạnh phúc thần linh vĩnh cửu. Những ngày cuối năm là thời điểm vàng để chúng ta tổng kết những ơn lành đã nhận qua lời chúc của các tư tế (Bài đọc I) và tái định hướng cuộc đời theo chuẩn mực của Nước Trời (Tin Mừng), để chúng ta bước vào năm mới không chỉ với may mắn, mà với niềm hy vọng thần thánh.

NHÌN LẠI BẰNG TRÁI TIM “NGHÈO KHÓ”

Ý nghĩa đầu tiên mà Tám Mối Phúc mang lại trong những ngày cuối năm là bài học về tinh thần nghèo khó. Khi nhìn lại một năm đã qua, chúng ta thường có xu hướng liệt kê những thành tựu để tự hào hoặc những thất bại để tiếc nuối.

Nhưng “nghèo khó tâm linh” là nhận biết mình trắng tay trước nhan Chúa. Người có tinh thần này sẽ thấy rằng: từ hơi thở đến công ăn việc làm, từ sức khỏe đến những thành công, tất cả đều là hồng ân. Đây là lúc chúng ta dọn dẹp “kho lẫm” tâm hồn, trút bỏ những lo âu, tự mãn của năm cũ để dành chỗ cho Chúa trong năm mới. Hãy nhớ rằng, chỉ khi đôi tay không nắm chặt những hư danh trần thế, chúng ta mới đủ sức để đón nhận hồng ân Nước Trời.

BIẾN NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT THÀNH NIỀM AN ỦI

Chúa phán: “Phúc thay những kẻ than khóc”. Một năm trôi qua không thiếu những nỗi đau, những mất mát hay những dự định dang dở khiến chúng ta phải thở dài. Có thể trong những ngày cuối năm này, vẫn còn ai đó đang mang nặng nỗi buồn vì sự ra đi của người thân hay sự đổ vỡ trong các mối tương quan.

Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng đau khổ không phải là dấu chấm hết. Thiên Chúa đang dùng chính những biến cố gian truân đó để thanh luyện đức tin của chúng ta. Cuối năm không phải để nuối tiếc trong u sầu, mà để dâng những “giọt nước mắt” ấy cho Chúa, tin rằng Ngài sẽ biến đổi chúng thành niềm vui phục sinh. Hãy để lòng mình được ủi an bởi lời hứa của Chúa trước khi bước sang trang mới của cuộc đời.

GIEO HÒA THUẬN ĐỂ GẶT PHẦN THƯỞNG SUNG MÃN

Cuối năm là mùa của sự giao hòa. Tám Mối Phúc mời gọi chúng ta làm người “xây dựng hòa bình” và “biết thương xót”.

Chúng ta đang dọn dẹp nhà cửa, lau chùi những vết bụi bẩn trên bàn thờ, nhưng quan trọng hơn là hãy tẩy rửa những tì vết hận thù trong lòng. Những rạn nứt trong gia đình, sự bất hòa với hàng xóm hay những hiểu lầm nơi giáo xứ cần được hàn gắn ngay trong những ngày cuối năm này. Khi chúng ta thực thi lòng thương xót và tha thứ, chúng ta không chỉ nhận được sự thanh thản, mà còn đang tích lũy “phần thưởng sung mãn trên trời” – kho tàng duy nhất không bị thời gian bào mòn.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TẤM THẺ CĂN CƯỚC KITÔ HỮU

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, đã ví Tám Mối Phúc như “tấm thẻ căn cước” của người Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh rằng sống các Mối Phúc là đi “lội ngược dòng” với những gì xã hội ưa chuộng như quyền lực hay sự hưởng thụ ích kỷ.

Giáo hội mời gọi chúng ta đừng nhìn Tám Mối Phúc như những lý tưởng xa vời, mà là những lựa chọn cụ thể trong những ngày bận rộn này. Thánh Augustinô từng dạy: “Hạnh phúc là tiếp tục khao khát những gì mình đã có”. Những ngày cuối năm, Giáo hội nhắc chúng ta rằng chúng ta đã “có” Chúa, và hạnh phúc thực sự là sống trọn vẹn sự hiện diện của Ngài trong mọi hoạt động chuẩn bị đón Xuân.

HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

Để thực hành Tám Mối Phúc trong những ngày cuối năm này, con xin gợi ý hai việc nhỏ:

  1. Xét mình theo lăng kính Tám Mối Phúc: Khi chuẩn bị đón Tết, ngoài việc lo mua sắm, hãy tự hỏi: “Năm qua tôi có thực thi lòng thương xót không? Tôi có là người gây chia rẽ hay xây dựng hòa thuận?”.
  2. Một quyết tâm cụ thể: Chọn lấy một trong Tám Mối Phúc bạn thấy khó sống nhất để làm kim chỉ nam đặc biệt cho những ngày còn lại của năm cũ và tháng đầu tiên của năm mới.

KẾT LUẬN

Thưa anh chị em, khi chúng ta đang tiến dần về những ngày cuối cùng của năm cũ, lời hứa về “phần thưởng sung mãn” không nằm ở sự giàu sang hay may mắn nhất thời, mà nằm ở một tâm hồn gắn bó với Chúa qua Tám Mối Phúc.

Xin cho những lời chúc phúc của Chúa Giêsu không chỉ là những câu chữ trên trang sách, mà trở thành nhịp đập của trái tim mỗi người trong những ngày chuẩn bị đón Xuân này. Xin Chúa chúc lành cho hành trình “lên núi” của mỗi chúng con, để chúng con tìm thấy hạnh phúc đích thực ngay giữa những vất vả của cuộc sống. Amen.

Visited 11 times, 11 visit(s) today