Suy niệm Thánh lễ Mồng 1 Tết – Tân niên Năm Bính Ngọ (2026)

CHIẾC LA BÀN CHO NĂM MỚI: ƯU TIÊN NƯỚC THIÊN CHÚA

Kính thưa cộng đoàn,

Trong những giờ khắc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, khi bước vào ngôi thánh đường này, có lẽ mỗi người chúng ta đều mang theo một “danh sách” những lời cầu nguyện: người cầu sức khỏe, người xin công danh, các bạn trẻ xin sự nghiệp, và các bậc cha mẹ cầu cho gia đình bình an. Đó là những nhu cầu rất chính đáng. Thế nhưng, giữa muôn vàn lời cầu chúc “Vạn sự như ý” của thế gian, Chúa Giêsu lại mang đến cho chúng ta một lời chúc khác lạ, một bí quyết có vẻ ngược đời: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời an ủi, mà là một cuộc “định vị lại cuộc đời”. Nếu coi năm mới là một cuộc hải trình tiến về tương lai, thì lời Chúa chính là chiếc la bàn. Nếu kim la bàn chỉ đúng hướng Bắc – tức là hướng về Thiên Chúa – thì con tàu đời ta sẽ cập bến bình an. Ngược lại, nếu kim la bàn lệch đi dù chỉ một vài độ, chúng ta có thể sẽ lạc lối giữa đại dương cuộc đời dù có nỗ lực chèo chống đến đâu.

CỘI NGUỒN VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Để hiểu tại sao phải ưu tiên Nước Thiên Chúa, chúng ta cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay phác họa. Sách Sáng Thế (Bài đọc I) khẳng định một chân lý nền tảng: Thiên Chúa là chủ của thời gian. Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng và các tinh tú để ấn định ngày tháng và năm quang. Mọi ơn lành chúng ta có – từ hơi thở đến cơm bánh hằng ngày – đều bắt nguồn từ lòng quảng đại của Ngài. Ngài dựng nên thế giới cho con người, nhưng con người lại được dựng nên cho Thiên Chúa. Do đó, hướng về Chúa không phải là một sự lựa chọn thêm thắt, mà là sự trở về với bản chất nguyên thủy của mình.

Thánh Phaolô (Bài đọc II) đã cụ thể hóa cái đích đến ấy bằng một thái độ sống: “Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa… đừng lo lắng gì cả”. Tại sao có thể không lo lắng? Vì khi ta đã chọn Nước Chúa làm ưu tiên, ta có một điểm tựa tuyệt đối. Sợi dây liên kết ở đây thật rõ ràng: Bài đọc I nhắc ta về Quá khứ (Chúa là nguồn gốc), Bài đọc II dạy ta thái độ Hiện tại (vui tươi, hiền hòa), và Tin Mừng định hướng cho Tương lai (tìm kiếm Nước Trời). Cả ba quy hướng về một tâm điểm: Thiên Chúa phải là số 1.

THỰC TRẠNG “KHỦNG HOẢNG ƯU TIÊN” TRONG XÃ HỘI

Thưa cộng đoàn, nói thì dễ, nhưng tại sao chúng ta lại thấy khó thực hành lời Chúa? Đó là vì xã hội hiện đại đang đẩy chúng ta vào một cơn “khủng hoảng ưu tiên” trầm trọng.

Hãy nhìn vào thực tế: Một ngày có 24 giờ, chúng ta sẵn sàng dành 10-12 tiếng cho công việc, vài tiếng lướt điện thoại, mạng xã hội, nhưng lại thấy 10 phút cầu nguyện buổi sáng là “quá dài”. Chúng ta sẵn sàng thức đêm để theo dõi một trận bóng đá hay một bộ phim, nhưng lại thấy 1 tiếng đi lễ ngày Chúa Nhật là “quá mất thời gian”.

Trong các gia đình trẻ hiện nay, có một thực trạng đáng buồn: Cha mẹ mải mê kiếm tiền để lo cho con cái “bằng bạn bằng bè”, mua cho con chiếc iPhone mới nhất, gửi con vào trường quốc tế đắt tiền nhất, nhưng lại quên mất việc dạy con làm dấu thánh giá, quên mất giờ kinh tối gia đình. Chúng ta đang ưu tiên “cái ăn, cái mặc” – những thứ mà Chúa nói dân ngoại vẫn tìm kiếm – mà quên mất việc xây dựng nền tảng đức tin cho con cái. Hậu quả là gì? Nhiều gia đình có đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu vắng tiếng cười, thiếu sự gắn kết, vì “chiếc la bàn” của họ đã lệch khỏi hướng Thiên Chúa từ lâu.

LÒNG TRUNG THỰC VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH GIỮA DÒNG ĐỜI

Chúa Giêsu nói: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Tìm kiếm Nước Chúa không phải là trốn chạy thế gian, mà là mang giá trị của Chúa vào trong công việc hằng ngày.

Hãy nhìn vào đạo đức kinh doanh ngày nay: Vì ưu tiên “lợi nhuận” lên hàng đầu, người ta sẵn sàng dùng chất cấm trong thực phẩm, gian lận trong cân đo, hoặc lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính. Người ta nghĩ rằng làm như thế mới nhanh giàu. Nhưng thưa cộng đoàn, cái giàu ấy không có sự bình an. Khi chúng ta chọn “Đức công chính” của Chúa – nghĩa là làm ăn lương thiện, buôn bán thật thà – có thể lúc đầu ta thấy mình thiệt thòi hơn người khác, nhưng chúng ta có được cái “lãi” lớn nhất là giấc ngủ ngon và sự chúc phúc của Thiên Chúa.

Chúa hứa: “Tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. Đây không phải là sự trao đổi sòng phẳng theo kiểu “con đi lễ thì Chúa cho con trúng số”. Không phải vậy! Thiên Chúa là người Cha thấu suốt nhu cầu của chúng ta. Khi ta lo việc của Chúa – tức là lo sống tốt, lo giúp đỡ anh em, lo giữ luật Chúa – thì Chúa sẽ lo việc của ta. Ngài sẽ ban sức khỏe, ban sự sáng suốt trong công việc, và ban ơn khôn ngoan để ta giải quyết các khó khăn. Có Chúa là có tất cả; mất Chúa thì dù có cả thế gian cũng chỉ là hư không.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: LÒNG ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĐỒ TRANG SỨC

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng cảnh báo: “Đừng biến lòng đạo đức thành món đồ trang sức chỉ đeo vào ngày Chúa Nhật”. Ngài mời gọi chúng ta mang Tin Mừng vào bếp ăn, vào văn phòng, vào công trường.

Người Kitô hữu Việt Nam vốn có truyền thống đạo hiếu rất đẹp. Trong ngày mồng Một Tết, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa là nguồn thiêng cao nhất, rồi sau đó mới đến kính nhớ tổ tiên và cha mẹ. Thứ tự này rất chuẩn mực. Khi chúng ta tôn trọng quyền tối thượng của Chúa, mọi tương quan khác sẽ tự động được xếp đặt ngay ngắn. Một người kính sợ Chúa chắc chắn sẽ là một người con hiếu thảo, một người công dân tốt và một người bạn chân thành.

HÀNG ĐỘNG CỤ THỂ CHO NĂM MỚI BÍNH NGỌ

Để thực hiện việc “ưu tiên Nước Chúa” trong năm mới này, con xin mời gọi cộng đoàn thực hành hai điều cụ thể:

  1. Chỉnh lại giờ sinh hoạt thiêng liêng: Hãy áp dụng quy tắc 5 phút đầu ngày. Trước khi chạm vào chiếc điện thoại để xem thông báo hay lo lắng về việc hôm nay ăn gì, làm gì, hãy dành 5 phút để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con xin dâng năm mới này, ngày hôm nay này cho Chúa. Xin hãy dẫn dắt con”. Hãy ưu tiên Chúa trước khi ưu tiên công việc.
  2. Lựa chọn sự công chính trong mọi quyết định: Trong mỗi tình huống kinh doanh, đối nhân xử thế của năm mới, hãy tự hỏi: “Làm thế này có đúng ý Chúa không? Có đẹp lòng Chúa không?”. Đừng vì một chút lợi lộc trước mắt mà làm lệch kim la bàn đức tin của mình.

KẾT LUẬN: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ

Kính thưa cộng đoàn,

Năm Bính Ngọ 2026 đang mở ra với biết bao hy vọng. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta biết Đấng nắm giữ tương lai chính là Thiên Chúa.

Lạy Chúa, ngày đầu năm mới, chúng con xin trao dâng tất cả dự định, lo toan và cả những yếu đuối của chúng con cho Chúa. Xin giúp chúng con can đảm đặt Chúa vào vị trí số một trong đời mình. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: khi chúng con tìm kiếm Nước Chúa, chúng con sẽ không bao giờ phải thiếu thốn những gì cần thiết cho đời sống này, vì Chúa là người Cha nhân lành luôn yêu thương và an bài mọi sự cho chúng con.

Chúc cộng đoàn một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, một năm mà chiếc la bàn cuộc đời luôn chỉ đúng hướng về Nước Trời. Amen.

Visited 7 times, 7 visit(s) today