Vatican News (09/02/2026) – Tổ chức Opus Dei, đang thúc đẩy tiến trình phong thánh cho Pedro Ballester, một sinh viên đại học người Anh qua đời vì ung thư năm 2018 ở tuổi 21, được nhiều người mô tả là đã “hiến dâng hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa”. Tổ chức này hy vọng rằng chàng thanh niên đầy ấn tượng này sẽ được xếp vào hàng ngũ các vị thánh trẻ như Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati.
Pedro Ballester qua đời vào ngày 13/1/2018, vì ung thư xương, sau một cuộc đời cầu nguyện, hy sinh và đức hạnh. Các đại diện của Tòa Thánh hiện đang phỏng vấn gia đình và bạn bè của anh để đánh giá xem liệu có nên chính thức mở hồ sơ phong thánh cho cựu sinh viên đại học này hay không.
Sinh ra trong một gia đình Công giáo, Ballester gia nhập Giáo hạt tòng nhân Opus Dei năm 2013 với tư cách thành viên độc thân dấn thân trọn đời. Sau khi giành được suất học ngành kỹ thuật hóa học tại Imperial College London, anh sớm được chẩn đoán mắc ung thư xương chậu giai đoạn nặng.
Trong thời gian điều trị tại Christie Hospital, sự thánh thiện và lòng tốt của anh gây ấn tượng mạnh. Ballester kết bạn với bệnh nhân và y tá, luôn quan tâm chân thành đến cuộc sống của họ.
Cha Joseph Evans, tuyên úy của Greygarth Hall ở Manchester, người đã đồng hành cùng Ballester trong năm cuối đời, chia sẻ, “Cậu ấy đã làm bạn tốt với họ. Cậu ấy thực sự quan tâm đến mọi người. Cậu ấy đã truyền cảm hứng cho họ một cách rất tự nhiên. Cậu ấy đã chạm đến trái tim mọi người và nói chuyện với họ về Chúa”. Cha nói thêm rằng anh nói về Thiên Chúa một cách tự nhiên và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Năm 2015, Ballester còn đích thân trao cho Đức Giáo hoàng Phanxicô một tấm thiệp do các bệnh nhân ung thư cùng ký, và thưa với ngài rằng “Con chỉ muốn cho ngài biết rằng con bị ung thư, và con xin dâng tất cả những đau khổ này cho ngài và cho Giáo hội”.
Trong khi Giáo hội vẫn thận trọng phân định, lòng sùng kính tự phát dành cho Ballester đang lan rộng khắp nhiều quốc gia – dấu hiệu cho thấy chứng tá của anh tiếp tục chạm đến trái tim của vô số người. Những câu chuyện về ảnh hưởng của anh đối với mọi người đã lan rộng khắp thế giới đến những nơi như Mexico, Tây Ban Nha và Kenya, trong khi lời cầu nguyện qua sự chuyển cầu của anh hiện đã được dịch sang 28 ngôn ngữ.
Bên cạnh đó, một bộ phim tài liệu mang tên “A Friend in Heaven” (“Một Người Bạn Trên Thiên Đàng”) đã được phát hành, nêu bật tác động của cuộc đời ngắn ngủi của Ballester, mô tả anh là một “sinh viên có món quà về tình bạn và tình yêu dành cho Thiên Chúa”.
Vatican News Tiếng Việt
