Suy niệm hằng ngày – Thứ Hai, ngày 02/02/2026 – Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ

 

NGÔN SỨ CỦA SỰ HIỆN DIỆN VÀ ÁNH SÁNG

Mỗi năm, khi những ngọn nến được thắp sáng rực rỡ trong lòng các thánh đường vào ngày mùng 2 tháng 2, Giáo hội lại hân hoan cử hành lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Đây không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm sự kiện xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, mà còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa Thiên Chúa và nhân loại, là ngày tôn vinh Ánh Sáng cứu độ và cũng là Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến.

Lật lại những trang Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2, 22-40), chúng ta bắt gặp hình ảnh thật cảm động của Gia đình Thánh gia. Sau 40 ngày kể từ khi Ngôi Lời nhập thể, Đức Maria và Thánh Giuse đã đem Hài Nhi lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Thiên Chúa. Dù Chúa Giêsu chính là vị Thượng Tế cao trọng và Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm, các Ngài vẫn chọn bước đi trong sự vâng phục khiêm nhường dưới lề luật Mô-sê. Lễ vật các Ngài dâng lên là đôi chim gầm ghì – lễ vật dành cho những người nghèo nhất trong xã hội bấy giờ. Chính tại đây, một cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ đã diễn ra: Cụ già Si-mê-ôn và nữ ngôn sứ An-na, đại diện cho lòng mong đợi của Cựu Ước, đã được đặc ân bồng ẵm Tân Ước trên tay. Trong niềm xúc động trào dâng, cụ Si-mê-ôn đã thốt lên lời chúc tụng: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ… Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại”.

Sự kiện này nối kết ý nghĩa tuyệt đẹp với lời tiên báo của ngôn sứ Ma-la-ki trong Bài đọc I. Ngài đã từng loan báo rằng: “Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, bỗng nhiên vào Thánh Điện của Người”. Ý nghĩa thần học Phụng vụ hôm nay cho thấy Thiên Chúa luôn giữ trọn lời hứa. Tuy nhiên, cách Người đến thật bất ngờ: không uy nghi lẫm liệt, nhưng lại mong manh trong hình hài một trẻ thơ. Điều này mời gọi chúng ta có một suy tư sâu sắc về sự hiến dâng. Dâng hiến không phải là trao đi những thứ dư thừa, mà là đặt trọn vẹn cuộc đời, kể cả những yếu đuối và nghèo hèn, vào tay Thiên Chúa để được Người thánh hóa.

Đào sâu hơn vào sứ điệp của ngày lễ, chúng ta nhận ra ba điểm suy tư quan trọng cho đời sống đức tin. Thứ nhất, đó là ý nghĩa của sự hiện diện. Như cụ Si-mê-ôn đã dành cả đời để “ở lại” và chờ đợi trong Đền Thờ, chúng ta được mời gọi rèn luyện sự nhạy bén của tâm hồn để nhận ra Chúa giữa những ồn ào thế gian. Thứ hai, đức tin Kitô giáo luôn gắn liền với sứ mạng làm ánh sáng. Ngọn nến chúng ta cầm trên tay nhắc nhở rằng mỗi người phải là một tia sáng nhỏ bé xua tan bóng tối của sự vô cảm. Thứ ba, chúng ta không thể quên rằng đi theo Chúa là chấp nhận trở thành “dấu lạ cho người ta chống đối”. Ánh sáng Tin Mừng đôi khi đòi hỏi chúng ta phải lội ngược dòng với những trào lưu hưởng thụ và ích kỷ của xã hội.

Trong tinh thần đó, Hội Thánh qua Thư của Bộ Tu sĩ gửi nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến năm 2026, đã nhấn mạnh đến một khái niệm đầy đánh động: “Sự hiện diện mang tính ngôn sứ”. Giữa một thế giới đang rạn nứt vì xung đột, bất ổn và nghèo đói, sự hiện diện trung thành, khiêm nhường và sáng tạo của những người con cái Chúa – đặc biệt là các tu sĩ – chính là dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người. Như lời của các lãnh đạo Bộ Tu sĩ nói, “ở lại” không phải là bất động, mà là một niềm hy vọng tích cực; là dám ở lại bên những phẩm giá bị tổn thương để chia sẻ nỗi đau và xoa dịu hận thù. Đó chính là cách mà Giáo hội hôm nay trở thành “hạt giống hòa bình” giữa lòng đời.

Để lời Chúa hôm nay thực sự thấm đượm vào đời sống, chúng ta được mời gọi thực hành hai hướng suy tư cụ thể. Trước hết, hãy tập sống sự “hiện diện kiên trì” ngay trong chính gia đình mình: bớt đi những lời phàn nàn và thêm vào sự lắng nghe nhẫn nại. Sau đó, hãy tự hỏi lòng mình: “Ngày hôm nay, tôi có thể là ngọn nến sáng cho ai?”. Một nụ cười chân thành hay một bàn tay giúp đỡ người khó khăn chính là cách chúng ta đem Ánh Sáng từ Đền Thờ vào giữa dòng đời.

Khép lại bài suy niệm, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa yêu mến như các thánh ngôn sứ xưa. Ước mong mỗi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, cũng luôn biết dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa mỗi ngày, để qua sự hiện diện nhỏ bé nhưng kiên trì của chúng ta, thế gian nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương và cứu chuộc nhân loại từng phút giây. Amen.

 

Visited 93 times, 3 visit(s) today