Ý – Tại Cottolengo: Cử hành sự Hiệp thông Đoàn sủng trong Kỳ Hội ngộ Linh đạo Salêdiêng lần thứ 44

(ANS – Turin) – Nằm trong khuôn khổ Kỳ Hội ngộ Linh đạo Gia đình Salêdiêng lần thứ 44, một khoảnh khắc của tình huynh đệ Giáo hội sâu sắc đã được trải nghiệm tại Turin với Thánh lễ cử hành vào chiều tối thứ Sáu, ngày 16 tháng 01 năm 2026, tại ngôi nhà chính của “Ngôi nhà nhỏ Chúa Quan Phòng” – Cottolengo.

Thánh lễ do Cha Fabio Attard, Bề Trên Thượng Đỉnh dòng Salêdiêng chủ tế, cùng với sự hiện diện của Cha Carmine Arice, Tổng Phục vụ của Ngôi nhà nhỏ Chúa Quan Phòng, các Linh mục, Tu sĩ dòng Cottolengo và toàn thể các tham dự viên của Kỳ Hội ngộ Linh đạo. Toàn bộ buổi cử hành diễn ra trong bầu khí đón tiếp nồng hậu và lòng hiếu khách chân thành, làm hiện rõ vẻ đẹp của một sự hiệp thông bén rễ từ lịch sử và tự tin mở ra hướng tới tương lai.

Lời chào của Cha Tổng Phục vụ: Một sự hiệp thông “mang hương vị Thiên đàng”

Trong lời chào mở đầu, Cha Carmine Arice, Tổng Phục vụ của Ngôi nhà nhỏ Chúa Quan Phòng, bày tỏ niềm vui lớn lao khi được chào đón Gia đình Salêdiêng và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp gỡ này. Buổi cử hành diễn ra vào dịp áp lễ kỷ niệm 198 năm ngày thành lập Ngôi nhà nhỏ, được khai mạc bằng Kinh Chiều I và nằm trong hành trình chuẩn bị hướng tới đại lễ lưỡng bách niên (200 năm) sắp tới.

Cha Arice nhắc lại rằng năm thứ hai của hành trình chuẩn bị này mang chủ đề mời gọi thăng tiến niềm tin vào Chúa Quan Phòng và sự hiệp thông Giáo hội. Ngài nhận định rằng chính Thiên đàng cũng dường như đang “mở hội” mừng cuộc gặp gỡ này. Từ đó, Ngài mời gọi mọi người hãy sống sâu sắc hơn nữa, ngay cả khi còn ở trần thế, một sự hiệp thông thực sự giữa các đoàn sủng – không chỉ là sự cùng tồn tại đơn thuần, mà là một “tình lân bang của sự thánh thiện” đích thực, có khả năng tỏa lan ánh sáng và hy vọng cho thành phố và thế giới.

Với lòng biết ơn đặc biệt, Cha Tổng Phục vụ đã chào mừng Cha Bề Trên Cả Fabio Attard, nhắc lại sự quý mến và tình bạn nối kết hai đoàn sủng, vốn đã được trải nghiệm qua nhiều dịp gặp gỡ và cộng tác trước đây. Sự hiện diện của Cha Bề Trên tại Cottolengo được mô tả như một món quà quý giá, một dấu chỉ của sự hiệp thông không ngừng lớn mạnh theo thời gian.

Cử hành tình huynh đệ giữa các đoàn sủng khai sinh từ “sự điên rồ của đức ái”

Tiếp lời sau sự chào đón của Cha Tổng Phục vụ, Cha Bề Trên Thượng Đỉnh Fabio Attard đã cảm ơn cộng đoàn vì sự đón tiếp đậm chất gia đình. Ngài nhắc lại rằng mối tương quan này có nguồn gốc sâu xa, không chỉ nảy sinh trong những tháng gần đây mà còn qua những cuộc gặp gỡ giản đơn, thường nhật, được sống như những dấu chỉ đích thực của Chúa Quan Phòng.

Ngài lưu ý rằng sợi dây liên kết này gợi nhớ trực tiếp đến tình bạn và sự hiệp thông đoàn sủng của các vị sáng lập: Thánh Gioan Bosco và Thánh Giuse Bênêđictô Cottolengo, những vị được liên kết bởi điều mà Cha Attard gọi là “sự điên rồ của đức ái” đích thực.

Sự hiện diện của Gia đình Salêdiêng tại Cottolengo nhấn mạnh khát vọng tiếp tục kín múc từ cùng một nguồn mạch đã linh hứng cho các vị sáng lập, để bản thân được nuôi dưỡng bởi một đức tin trở thành sự phục vụ cụ thể – đặc biệt trong thời đại đầy dẫy những mong manh, căng thẳng và các hình thức bạo lực tấn công vào những người dễ bị tổn thương nhất.

Chúa Quan Phòng như một tương quan và sự chuyển cầu

Trong bài giảng, Cha Stefano Martoglio, Phó Bề Trên Cả, trước hết đã suy niệm về ý nghĩa của nơi cử hành: Ngôi nhà nhỏ Chúa Quan Phòng như một “thành trì của đức ái” đích thực, một dấu chỉ cụ thể của đức tin biết phó thác nơi Thiên Chúa và được chuyển hóa thành hành động. Một thực tại nói lên niềm tin vào Chúa Quan Phòng được sống, chứ không chỉ được công bố.

Trong nhãn quan đó, Cha Martoglio nhận xét rằng “nhiễm sắc thể của Cottolengo” cũng hiện diện trong DNA thiêng liêng của người Salêdiêng: lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng vốn là trọng tâm trong trải nghiệm của Thánh Giuse Bênêđictô Cottolengo, cũng thuộc về sâu thẳm đoàn sủng của Cha Thánh Bosco và Gia đình Salêdiêng.

Bình luận về bài Tin Mừng chữa lành người bại liệt, Cha Phó nhấn mạnh việc Chúa Giêsu trước hết nhìn vào đức tin của những người khiêng kẻ liệt. Đó là một đức tin nảy sinh từ sự chuyển động nội tâm, hoa trái của một mối tương quan sâu sắc, dám hành động cụ thể để đặt người anh em của mình trước nhan Chúa.

Ngài nhắc nhớ rằng phép lạ xảy ra không phải vì đức tin của người bại liệt, mà vì đức tin của những người bạn của anh ta, qua đó đề cao giá trị của lời cầu nguyện chuyển cầu. Món quà lớn nhất là ơn tha tội, dấu chỉ của sự đổi mới nội tâm đi trước mọi sự chữa lành hữu hình.

Đức tin của Cottolengo vào Chúa Quan Phòng

Kết thúc buổi cử hành, Nữ tu Maria Teresa Materia, dòng Thánh Giuse Cottolengo, đã chia sẻ về chủ đề “Đức tin nơi Thánh Giuse Bênêđictô Cottolengo”, làm nổi bật mối liên kết thiêng liêng sâu sắc giữa Thánh nhân của Chúa Quan Phòng và Thánh Gioan Bosco.

Thông qua các bản viết và chứng từ của chính Cha Thánh Bosco – người đầu tiên viết tiểu sử về Cottolengo – Sơ Maria Teresa đã mô tả một đức tin không hề ngây ngô hay tách rời thực tế: đó là một đức tin được tôi luyện qua thử thách, được đánh dấu bằng sự phó thác đầy tin tưởng và trách nhiệm nơi Thiên Chúa, có khả năng biến đau khổ thành nơi gặp gỡ tình yêu của Chúa Cha.

Ngôi nhà nhỏ được khai sinh chính từ cái nhìn đức tin này: nhìn con người bằng ánh mắt từ trái tim của Thiên Chúa, để mọi người đều cảm thấy được đón nhận, được yêu thương và không bao giờ cô độc. Một thông điệp đan xen sâu sắc với đoàn sủng Salêdiêng và tiếp tục là lời ngôn sứ sống động cho Giáo hội ngày nay.

#DonBosco #Cottolengo #SFSD2026 #SalesianFamily #ChuaQuanPhong #HiepThongDoanSung #TuHaoSaledieng #Valdocco

Visited 6 times, 1 visit(s) today