(ANS – Roma) – Vào lúc 8:00 sáng ngày 22 tháng 12 năm 2025, quý Cha, quý Thầy thuộc Trụ sở Trung ương Dòng Salêdiêng, cùng với các thành viên trong Ban Tổng Cố vấn, đã thực hiện chuyến hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa tới Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Đây là một trong những đền thờ thánh mẫu được Giáo hội hoàn vũ yêu mến nhất. Trong tinh thần thinh lặng thánh và huynh đệ, chuyến hành hương diễn ra vào giai đoạn cuối của Năm Thánh, ngay trước khi các Cửa Thánh đóng lại. Điều này mang ý nghĩa của một nghĩa cử Giáo hội nhằm tạ ơn, phó thác và đổi mới cam kết thiêng liêng.
Sau những giây phút lắng đọng và cầu nguyện ban đầu, các tu sĩ đã thực hiện nghi thức tiến qua Cửa Thánh trong bầu khí thinh lặng, cùng với những lời ca nhập lễ và sự tham dự tâm linh sâu sắc. Nghĩa cử này diễn tả khao khát đổi mới nội tâm, hoán cải và phó thác – những đặc trưng của hành trình Năm Thánh – được sống trong sự hiệp thông huynh đệ và theo tinh thần đặc sủng Salêdiêng.
Thánh lễ được Cha Bề trên Cả Fabio Attard chủ tế tại Nhà nguyện Salus Populi Romani (Đức Maria – Phần rỗi của Dân thành Roma), tâm điểm thánh mẫu của Vương cung thánh đường và là nơi thân thương đối với truyền thống Giáo hội cũng như Gia đình Salêdiêng. Sự hiện diện của linh ảnh Đức Trinh Nữ đã tạo nên bối cảnh lý tưởng để suy niệm sâu sắc về mầu nhiệm Mẹ Maria và vai trò của Mẹ trong hành trình đức tin của các tín hữu.
Trong bài giảng, Cha Bề trên Cả đã chia sẻ một bài suy niệm phong phú dựa trên hình ảnh Mẹ Maria trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Trích dẫn câu Tin Mừng mô tả Mẹ Maria “trỗi dậy và vội vã lên đường”, ngài nhấn mạnh đến sự sẵn sàng và tinh thần vâng phục nội tâm của Đức Trinh Nữ – một dấu chỉ của đức tin cụ thể và sống động. Tập trung vào bài ca Magnificat, ngài làm nổi bật cách thức mà sự cao cả và thánh thiện của Thiên Chúa không phải là những thực tại xa vời, nhưng luôn gắn kết mật thiết với sự khiêm nhường.
Ngài giải thích rằng, sự khiêm nhường không phải là làm cho mình trở nên tầm thường hay phủ nhận phẩm giá của bản thân, nhưng là nhìn nhận rằng lịch sử nhân loại, trong sự bé nhỏ của nó, được mời gọi trở thành nơi ngự trị cho sự cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria, vì được Chúa đoái nhìn trong sự khiêm nhường, đã trở thành nơi Thiên Chúa chọn để cư ngụ. Trích lời Thánh Augustinô, Cha Bề trên Cả nhắc lại rằng: nhờ đón nhận Ngôi Lời trong trái tim trước khi thụ thai nơi cung lòng, Đức Maria đã trở thành nhà tạm đầu tiên của nhân loại.
Dưới góc nhìn này, sự khiêm nhường trở thành sự tự do: tự do khỏi những gì nô lệ hóa chúng ta, khỏi những gì ngăn cản chúng ta có một cái nhìn sáng suốt và chiêm niệm về thực tại. Chỉ khi chúng ta hiện diện mà không phô trương, không cần phải tỏ ra “vĩ đại hơn”, thì sự cao cả của Thiên Chúa mới có thể lan tỏa, lấp đầy cuộc sống bằng tình yêu, lòng thương xót, sự thấu cảm và dịu dàng. Ngài nhấn mạnh, chính trong động lực này, một sự thánh thiện hiệp hành và sẻ chia được nảy sinh – không phải là sự thánh thiện cá nhân biệt lập, mà mang tính cộng đoàn và xã hội sâu sắc.
Chuyến hành hương kết thúc trong bầu khí tri ân thinh lặng và phó thác cho Đức Maria, Salus Populi Romani. Vào cuối cử hành, nhắc lại lời dẫn nhập của Cha Claudio và sử dụng một cách diễn đạt thân thương của Đức Thánh Cha Phanxicô, Cha Bề trên Cả đã khích lệ mọi người hiện diện hãy làm mới thái độ hiếu thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria: “Chúng ta hãy ngước nhìn Mẹ, và hãy để Mẹ nhìn chúng ta, vì Mẹ là Mẹ chúng ta và Mẹ yêu thương chúng ta rất nhiều; hãy để Mẹ nhìn chúng ta để chúng ta học cách khiêm nhường hơn, và cũng can đảm hơn trong việc bước theo Lời Chúa; để chúng ta đón nhận cái ôm dịu dàng của Chúa Giêsu, Con của Mẹ – một cái ôm ban cho chúng ta sự sống, niềm hy vọng và bình an.”
Với lời mời gọi này, các anh em Salêdiêng đã dâng hiến hành trình cá nhân và cộng đoàn cho Mẹ Maria, làm mới lại khao khát được sống đặc sủng của Cha Thánh Gioan Bosco với một trái tim khiêm nhường, tự do và sẵn sàng phục vụ người trẻ và Giáo hội.
Ban Truyền thông Don Bosco chuyển ngữ
Visited 5 times, 5 visit(s) today
