(HĐTV) – Trong bầu khí linh thiêng của những ngày chờ đón Chúa Giáng Sinh, tối thứ Hai ngày 15/12/2025, anh chị em Cộng tác viên (CTV) Salêdiêng Trung tâm Mazzarello đã hội ngộ tại hội trường Cộng đoàn Assunta (FMA Tam Hà). Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp liên hoan cuối năm mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa để duy trì truyền thống “nuôi heo đất” – một nét đẹp trong đời sống tông đồ của trung tâm.
Sự hiện diện của tình thân
Buổi sinh hoạt thêm phần trang trọng và ấm cúng khi có sự hiện diện của Sơ Bianca Lê Thị Yến, FMA – Đặc trách Gia đình Salêdiêng FMA. Bằng những lời chúc Giáng Sinh đơn sơ nhưng tràn đầy tâm tình, Sơ đã khích lệ anh chị em CTV tiếp tục dấn thân trong sứ mệnh. Sự đồng hành của Sơ chính là minh chứng cho tinh thần gia đình Salêdiêng: luôn gần gũi, nâng đỡ và cùng nhau tiến bước trong niềm vui phục vụ.
Truyền thống heo đất: Chút lễ vật dâng Chúa Hài Đồng
Tâm điểm của buổi tối là nghi thức “mổ heo đất” đầy rộn ràng. Đây là những chú heo đã được anh chị em CTV âm thầm “nuôi” bằng sự hy sinh và tiết kiệm suốt một năm qua.
Tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng đếm tiền hồi hộp, nhưng đằng sau sự náo nhiệt ấy là một ý nghĩa thiêng liêng: Mỗi đồng tiền tiết kiệm đều là dấu chỉ của tinh thần chia sẻ và trách nhiệm với sứ mệnh chung. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được đóng góp vào quỹ tông đồ của Trung tâm, nhằm thực thi các hoạt động bác ái và giáo dục trẻ em trong năm mới.
Gắn kết để dấn thân
Bên hang đá lung linh, anh chị em đã cùng nhau chia sẻ bữa tiệc nhẹ do các tổ tự tay chuẩn bị. Những món ăn giản dị, những bức hình lưu niệm tươi cười đã dệt nên một bức tranh gia đình Mazzarello hiệp nhất và yêu thương.
Ra về với một chú heo đất mới trên tay, mỗi CTV như nhận thêm một “sứ vụ” mới. Cuộc vui khép lại nhưng hành trình sẻ chia lại bắt đầu. Một mùa Giáng Sinh không phô trương, nhưng đủ ấm để nuôi dưỡng ngọn lửa dấn thân theo tinh thần Don Bosco và Mẹ Mazzarello trong lòng mỗi người.
Ban Truyền thông TT Mazzarello
Visited 4 times, 4 visit(s) today
