Đại Hội Lễ Sinh Vùng Lâm Đồng 2025: “Chứng Nhân Của Hy Vọng”

ĐẠI HỘI LỄ SINH VÙNG LÂM ĐỒNG 2025: “CHỨNG NHÂN CỦA HY VỌNG”
(Lâm Đồng, 15.11.2025) – Trong bầu không khí hân hoan và hiệp thông, gần 400 em lễ sinh từ 18 giáo xứ thuộc ba giáo hạt (Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương) đã quy tụ tại Cộng đoàn Don Bosco Liên Khương (Đà Lạt) để tham dự Đại hội Lễ sinh vùng Lâm Đồng 2025. Với chủ đề “Chứng Nhân Của Hy Vọng”, ngày hội là dịp để các em củng cố niềm vui phục vụ và làm sâu sắc hơn ơn gọi Kitô hữu của mình, trong tinh thần Hoa Thiêng 2025 của Gia đình Salêdiêng.
Khởi động trong niềm vui Salêdiêng
Ngay từ 08g00 sáng, khuôn viên Don Bosco Liên Khương đã rộn rã tiếng cười và sắc màu đồng phục. Quý thầy Salêdiêng và các anh em Tu sinh đã chào đón các em bằng những vũ điệu sinh hoạt vui tươi và băng reo chủ đề, tạo nên một “không khí nguyện xá” (oratorio) đặc trưng của Don Bosco.
Lúc 08g30, Cha FX. Phạm Đình Phước, SDB, đại diện cộng đoàn chủ nhà, đã long trọng khai mạc Đại hội. Cha gửi đến các em lời chúc mừng và mong mỏi ngày gặp gỡ này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng, giúp các em “cảm nhận sâu sắc niềm vui phục vụ bàn thánh và gặp gỡ Chúa Giêsu – Đấng là Hy Vọng.”
Cao điểm: “Cắm neo trong Niềm Hy Vọng”
Cao điểm của Đại hội là Thánh lễ tạ ơn lúc 10g00, do Cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong, SDB, chủ tế.
Nối kết chủ đề Đại hội với Hoa Thiêng 2025 “Cắm neo trong Niềm Hy Vọng”, Cha Giám Tỉnh trong bài giảng đã mời gọi các em lễ sinh: không chỉ là người phục vụ bàn thánh, mà còn phải trở nên những chứng nhân sống động của hy vọng ngay trong môi trường hằng ngày. Ngài nhắn nhủ các em hãy đem niềm vui, bình an và ánh sáng của Chúa đến cho gia đình, lớp học và bạn bè của mình.
Học hỏi, Vui chơi và Trưởng thành
Buổi chiều, các em tiếp tục “sống” trọn vẹn tinh thần Đại hội qua các hoạt động phong phú như chia sẻ theo chủ đề, trò chơi lớn mang tính đồng đội và giáo dục, cùng giờ giao lưu văn nghệ.
Những sinh hoạt này không chỉ giúp các em thắt chặt tình huynh đệ, mà còn củng cố tinh thần kỷ luật, sự nhanh nhẹn và các kỹ năng cần thiết trong phục vụ phụng vụ.
Hành trình mới bắt đầu
Đại hội khép lại lúc 16g00 với nghi thức sai đi. Dù ngày hội đã qua, nhưng hành trình “trở nên chứng nhân” của gần 400 bạn trẻ mới thực sự bắt đầu. Các em ra về, mang theo hành trang là niềm vui gặp gỡ và sứ mạng trở thành những hạt giống của hy vọng và bình an, thắp sáng tình yêu Chúa ngay tại giáo xứ và gia đình mình.
Tri ân
Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng tri ân Cha Giám Tỉnh, quý Cha và quý Thầy trong Tỉnh dòng, quý cô chú anh chị Cộng tác viên Salêdiêng (Trung tâm Alessandrina Đức Trọng), quý Ban Hành Giáo và Hiền mẫu Giáo xứ Liên Khương, cùng quý ân nhân và tất cả những ai đã âm thầm cộng tác và phục vụ.
Nhờ sự quảng đại và dấn thân của mọi người, các em lễ sinh đã có một ngày gặp gỡ thật vui tươi, ý nghĩa và tràn đầy hồng ân.
Bài viết: Mai Tâm
Hình ảnh: Ngọc Trâm
(Ban Truyền thông Cộng tác viên Salêdiêng Liên Khương, TT Alessandrina Đức Trọng)
Visited 20 times, 2 visit(s) today