(ANS – Turin) – Vào chiều thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu ở Valdocco, trung tâm sống động của đoàn sủng Don Bosco, đã diễn ra nghi thức sai đi truyền giáo của các Salêdiêng Don Bosco (SDB) và các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), nhân dịp kỷ niệm 150 năm Cuộc Xuất Phát Truyền Giáo Salêdiêng đầu tiên.
Thánh lễ do Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có một số Tổng Cố Vấn, đông đảo các nhà truyền giáo, các Cha Giám tỉnh và các Cố vấn Truyền giáo Tỉnh (PDMA). Thánh lễ cũng có sự hiện diện của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mẹ Chiara Cazzuola, cùng tháp tùng có một số Sơ Cố vấn và đại diện các chị em FMA. Đây là dấu chỉ của sự hiệp thông sống động và truyền giáo giữa hai gia đình tu trì.
Một ký ức trở thành sứ mạng
Trong lời dẫn đầu lễ, Cha Michele Viviano, Viện trưởng Đền thờ, đã xúc động nhắc lại buổi tối ngày 11 tháng 11 năm 1875, khi Don Bosco tiễn mười nhà truyền giáo đầu tiên lên đường đến Argentina: ‘Biết đâu cuộc ra đi này và con số ít ỏi này lại không giống như một hạt giống mà từ đó một cây lớn sẽ mọc lên?’, Don Bosco đã nói giữa những giọt nước mắt và niềm hy vọng.
Cha Viviano tiếp lời: ‘Hôm nay, sau 150 năm, chúng ta muốn tạ ơn, suy tư lại và tái khởi động:
- Tạ ơn 10.700 nhà truyền giáo, những người trong một thế kỷ rưỡi qua, đã mang đoàn sủng Salêdiêng đến 137 quốc gia trên thế giới;
- Suy tư lại về sứ mạng trong bối cảnh đa tôn giáo và tục hóa;
- Tái khởi động một lòng nhiệt thành truyền giáo đổi mới, gần gũi với người trẻ nghèo và những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống.
Ngài kết luận: ‘Và cũng như khi ấy, hôm nay khẩu hiệu “inde gloria mea” (vinh quang của ta từ đây mà ra) lại vang lên – vinh quang của Đức Mẹ Phù Hộ, vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang của Don Bosco và các Tu hội của ngài’.
‘Chúng ta là những đầy tớ vô dụng’: Lời mời gọi của Tin Mừng để bén rễ sâu trong Chúa Kitô
Trong bài giảng, lấy cảm hứng từ Tin Mừng Luca (17, 7-10) (‘Chúng ta là những đầy tớ vô dụng, chúng ta đã làm điều phải làm’), Cha Attard đã liên kết khoảnh khắc 150 năm trước với sứ vụ ngày hôm nay, đưa ra ba chìa khóa để diễn giải thiêng liêng:
- Lấy Chúa Kitô làm trung tâm – ‘Don Bosco không sai đi những viên chức hay quản trị viên, mà là các tông đồ. Mọi thứ được sinh ra và tìm thấy ý nghĩa chỉ trong Chúa Kitô: không có Người chúng ta không thể làm gì, nhưng với Người chúng ta có thể làm mọi sự’.
- Trung thành với đoàn sủng – ‘Biết Don Bosco và sống tinh thần của ngài có nghĩa là để bản thân được uốn nắn bởi tình yêu giáo dục, tình huynh đệ và niềm vui Tin Mừng, những điều làm cho sứ mạng trở nên đáng tin cậy’.
- Phục vụ người nghèo – ‘Phục vụ người nghèo có nghĩa là chọn sự nghèo khó Tin Mừng làm con đường dẫn đến tự do và tính chân thực; chỉ một cộng đoàn nghèo khó và tiết độ mới trở thành một Tin Mừng sống động’.
Ngài kết luận: ‘Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần Người để chúng ta, giống như Don Bosco, có thể sống và thông truyền vẻ đẹp của Tin Mừng, bén rễ sâu trong Chúa Kitô, trung thành với đoàn sủng và phục vụ người nghèo’.
Trao Thánh giá truyền giáo
Sau bài giảng, Cha Tổng Cố Vấn Truyền Giáo, Cha Jorge Crisafulli, tiến đến giảng đài để xướng tên các tân nhà truyền giáo SDB thuộc Cuộc Xuất Phát lần thứ 156. Từng người một, mỗi nhà truyền giáo đứng lên, xúc động đáp lời ‘Con đây!’, và tiến lên bàn thờ.
Ngay sau đó, Sơ Tổng Cố Vấn Truyền Giáo FMA, Sơ Ruth del Pilar Mora Velazco, đọc tên các tân nhà truyền giáo FMA thuộc Cuộc Xuất Phát FMA lần thứ 148. Các Sơ cũng cùng nhau đáp lời ‘Con đây!’, như một lời tuyên xưng niềm tín thác và sự sẵn sàng phục vụ.
Khoảnh khắc xúc động nhất là nghi thức trao Thánh giá truyền giáo: Cha Bề Trên Cả trao Thánh giá truyền giáo và đeo vào cổ các Salêdiêng lên đường, trong khi Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Mẹ Chiara Cazzuola, trao Thánh giá truyền giáo và đeo vào cổ các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ. Đây là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong cùng một ơn gọi truyền giáo và trong sự thánh hiến ad vitam (trọn đời).
Các nhà truyền giáo SDB thuộc Cuộc Xuất Phát lần thứ 156
Các điểm đến mới bao gồm Bangladesh, Mozambique, Brazil, Mông Cổ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Thái Lan và các quốc gia khác.
Cùng với họ, một số nhà truyền giáo từ các cuộc xuất phát trước, vốn đã làm việc ở các khu vực khác nhau trên thế giới, cũng lặp lại lời cam kết sứ vụ của mình.
Các nhà truyền giáo FMA thuộc Cuộc Xuất Phát lần thứ 148
Đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Ý, các tân nhà truyền giáo FMA đang lên đường đến các cộng đoàn đang chờ đợi họ ở nhiều châu lục khác nhau, để trở thành dấu chỉ của niềm an ủi, tin tưởng và hy vọng Tin Mừng giữa những người trẻ.
Một sứ mạng trong dấu chỉ của lòng biết ơn
Nghi thức kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành của một nhà truyền giáo đại diện cho tất cả những người lên đường. Vị đại diện bày tỏ lòng biết ơn Chúa, Gia đình Salêdiêng và những người đồng hành, hỗ trợ sứ mạng bằng lời cầu nguyện.
Cuối Thánh lễ, các tân nhà truyền giáo SDB và FMA, cùng với các Bề Trên của mình, đã thinh lặng và cầu nguyện tiến đến phần mộ của Don Bosco, để phó thác sứ mạng của mình cho ngài và xin phúc lành của người cha. Tại đó, trong bầu khí hồi tâm và tiếng hát, họ đã dâng lời cầu nguyện ngắn cho những người trẻ đang chờ đợi họ ở mọi nơi trên thế giới và cho tất cả các nhà truyền giáo Salêdiêng đã đi trước họ. Cử chỉ này kết thúc bằng một bức ảnh chụp chung, một dấu chỉ của sự hiệp thông và tính liên tục trong lịch sử truyền giáo bắt đầu từ 150 năm trước, cũng chính từ ngôi nhà này.
Trước bàn thờ Đức Mẹ Phù Hộ và phần mộ của Don Bosco, Valdocco một lần nữa lặp lại tiếng ‘xin vâng’ với sứ mạng: một sứ mạng mà, trong 150 năm qua, đã tiếp tục làm trổ hoa niềm hy vọng Tin Mừng và giấc mơ Salêdiêng là trở thành ‘những dấu chỉ và những người mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho giới trẻ’ trên toàn thế giới.
Ban truyền thông chuyển ngữ
#Salesian #DonBosco #SDB #FMA #SalesianMissions #TruyenGiao #Salêdiêng #Valdocco #Expedition156 #LễSaiĐi
