Ecuador: Bề Trên Cả Ban Phép Lành Cho Ngôi Nhà Salêdiêng “Chân Phước Miguel Rua” – Một Nơi Dành Cho Trẻ Em Và Người Trẻ Tại Miền Nam Thủ Đô Quito

 
(ANS – Quito) – Chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, một sự kiện trọng đại đã diễn ra tại khu vực San Bartolo, phía Nam thành phố Quito: Nghi thức làm phép lành cho Ngôi Nhà Salêdiêng “Chân Phước Miguel Rua”. Ngôi nhà này là một phần của Dự án Miền Bắc Salêdiêng và được thành lập với sứ mạng đồng hành, mang đến cơ hội cho trẻ em và người trẻ trong các hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
 
Buổi lễ có sự hiện diện của Cha Bề trên Cả Fabio Attard. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ecuador, ngài đã dành một khoảnh khắc đặc biệt để chia sẻ dấu chỉ của niềm hy vọng này với toàn thể Gia đình Salêdiêng.
Tham dự buổi lễ còn có Đức Tổng Giám mục Quito, Đức Tổng Giám mục Alfredo Espinoza; Cha Giám tỉnh Salêdiêng Ecuador, Cha Marcelo Farfán; Cha Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Salêdiêng, Cha Juan Cárdenas Tapia; Cha Quản lý Giám tỉnh, Cha Luis Mosquera; và Cha Giám đốc Dự án Miền Bắc Salêdiêng, Cha Esteban Ortiz.
 
Trong bài diễn văn của mình, Cha Bề trên Cả đã nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải tin vào giáo dục, vì khi các em lớn lên và nhìn lại, các em sẽ nhớ rằng đã có những người lớn tin tưởng vào các em.”
Cha Fabio Attard cũng đã đưa ra lời mời gọi tha thiết đến các Salêdiêng và giáo dân hiện diện: “Chúng ta đừng bao giờ lãng quên người nghèo, vì họ không thể lựa chọn cảnh nghèo khó, nhưng chúng ta có thể chọn sống quảng đại.”
Cuối cùng, Cha Fabio Attard đã cảm ơn Cha Esteban, trìu mến nhắc lại sáu năm hai vị đã cùng làm việc trong Tổng Tu nghị. Buổi lễ cũng có sự tham dự của các em nhỏ, người trẻ và các cộng tác viên của Dự án, tất cả cùng làm sống động sứ mạng hiện thực hóa giấc mơ của Don Bosco vì lợi ích của những người cần được giúp đỡ nhất.
 
Trước khi cắt băng khánh thành và ban phép lành cho các cơ sở mới, Cha Juan Cárdenas đã chia sẻ: “Thay mặt Đại học Bách khoa Salêdiêng, chúng tôi xin trao gửi ngôi nhà này cho các anh em Salêdiêng của chúng tôi, những người không ngừng nghỉ làm việc với trẻ em, người trẻ trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và có nguy cơ không nhà cửa.”
 
Ngài nhấn mạnh rằng, hơn cả một tòa nhà, cộng đoàn này đại diện cho một giấc mơ đầy hy vọng, một không gian sống động, nơi sứ mạng đồng hành và biến đổi cuộc đời được củng cố, luôn trung thành với tinh thần của Don Bosco.
 
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 6 times, 1 visit(s) today