Thứ Hai, ngày 15/09/2025:  Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Tin Mừng: Ga 19,25-27 – “Này là Mẹ con”

Anh chị em thân mến,

Ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria Sầu Bi, Mẹ đứng dưới chân thập giá, cùng hiệp thông trọn vẹn với Con trong mầu nhiệm cứu độ. Đây không chỉ là một hình ảnh cảm động, nhưng là một mạc khải sâu xa về căn tính và sứ mạng của Mẹ trong Hội Thánh.

Thánh Gioan kể lại: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người.” (Ga 19,25).
Động từ “đứng” cho thấy sự kiên vững. Mẹ không ngã quỵ, không chạy trốn, nhưng đứng hiên ngang trong nỗi đau. Chính thái độ ấy biến Mẹ thành gương mẫu của người tín hữu: trung thành, kiên cường, không bỏ cuộc ngay cả trong thử thách tột cùng.

Từ thập giá, Chúa Giêsu nói với môn đệ Gioan: “Này là Mẹ con” và với Mẹ: “Này là con của Mẹ.” (Ga 19,26-27).
Khoảnh khắc ấy đánh dấu một giao ước mới: Đức Maria trở nên Mẹ của tất cả chúng ta. Người môn đệ Gioan “rước Mẹ về nhà” thay mặt cho mọi Kitô hữu trong Hội Thánh. Từ đó, chúng ta không bao giờ bước đi một mình, vì Mẹ đồng hành trong hành trình đức tin.

  • Đức Thánh Cha Phanxicô: “Mẹ không phải là một nữ anh hùng xa cách, nhưng là một người mẹ chịu đau khổ vì Con và vì tất cả con cái. Khi chúng ta đau khổ, Mẹ ở bên, cùng khóc với chúng ta, và đồng hành để ta không mất hy vọng.”
  • Thánh Gioan Phaolô II (Salvifici Doloris): “Đức Maria đã tham dự một cách độc nhất vô nhị vào mầu nhiệm đau khổ cứu chuộc. Bằng sự hiệp thông sâu xa với Con trên thập giá, Mẹ đã trở nên Mẹ của toàn thể nhân loại.”
  • Công đồng Vaticanô II – Lumen Gentium, số 58: “Đức Trinh Nữ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành giữ mối hiệp thông với Con cho đến tận thập giá, nơi Mẹ đứng vững, hiệp thông sâu xa với hy lễ của Con, và lấy lòng từ mẫu mà chấp nhận hiến tế của Người.”

Những suy tư này cho chúng ta thấy: Đức Mẹ không chỉ là chứng nhân thụ động, nhưng là người hiệp công tích cực trong công trình cứu độ, và là nguồn an ủi cho Hội Thánh.

  • Trong gia đình: Khi gặp khủng hoảng, thay vì than trách, hãy noi gương Đức Mẹ mà “đứng vững” trong niềm tin.
  • Trong cộng đoàn: Hãy trở thành nguồn an ủi cho những ai đang đau khổ, như Mẹ đã hiện diện bên Con.
  • Trong đời sống cá nhân: “Rước Mẹ về nhà” có nghĩa là gắn bó với Mẹ trong kinh nguyện, đặc biệt qua Kinh Mân Côi, để Mẹ dạy ta trung thành theo Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến,
Chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta được mời gọi can đảm đứng vững trong thử thách, biết đón Mẹ vào đời sống để Mẹ đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết sống đức tin vững vàng, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng trở thành dấu chỉ hy vọng cho anh chị em mình.

Amen.

 

Visited 8 times, 8 visit(s) today