
Suy niệm Tin Mừng: Lc 1, 26-38
Hôm nay, trong niềm hân hoan, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Nữ Vương trời đất. Khi nghe đến hai từ “Nữ Vương”, có lẽ chúng ta thường hình dung đến quyền lực, ngai vàng, vương miện lấp lánh. Nhưng bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe lại không hề đưa chúng ta đến một cung điện nguy nga, mà lại dẫn về một ngôi làng nghèo Nadarét, vào một căn nhà đơn sơ của một thiếu nữ khiêm hạ tên là Maria.
Chính tại nơi vô danh đó, qua cuộc đối thoại thánh thiêng giữa sứ thần và Trinh nữ, tước hiệu Nữ Vương của Mẹ đã được khai sinh. Hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm giây phút này để hiểu rằng: Đức Maria là Nữ Vương không phải bởi quyền lực thế gian, nhưng bởi vì Mẹ là Nữ Vương của sự khiêm hạ và của lời “Xin Vâng” trọn hảo.
Sứ điệp mà sứ thần Gáprien mang đến chính là một “sắc lệnh phong vương” đến từ chính Thiên Chúa. Sứ thần loan báo về Con Trẻ mà Mẹ sẽ cưu mang: “Người sẽ nên cao cả… Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người… và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Rõ ràng, Chúa Giêsu, Con của Mẹ, chính là Đức Vua muôn đời. Và như Đức Giáo Hoàng Piô XII đã khẳng định, nếu Chúa Giêsu là Vua do bản tính, thì Đức Maria, với tư cách là Mẹ của Vua, cũng xứng đáng tham dự vào vương quyền của Con mình. Tước hiệu Nữ Vương của Mẹ bắt nguồn từ chính thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa.
Thế nhưng, điều làm cho vương quyền của Mẹ trở nên độc đáo và là một bài học cho mỗi chúng ta chính là cách Mẹ đón nhận tước vị đó.
Thứ nhất, ngai vàng của Mẹ được đặt trên nền tảng của sự khiêm nhường sâu thẳm. Khi nghe lời chào đầy vinh dự “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”, Mẹ đã “rất bối rối”. Mẹ không đón nhận nó như một điều hiển nhiên, nhưng khiêm tốn tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Sự khiêm hạ này chính là mảnh đất màu mỡ để ân sủng của Thiên Chúa trổ sinh hoa trái.
Thứ hai, và là điều quan trọng nhất, vương miện của Mẹ được kết bằng sự vâng phục tuyệt đối. Đối diện với một chương trình cao cả vượt xa trí hiểu của loài người, Mẹ đã không hoài nghi, nhưng đã tìm cách cộng tác. Và đỉnh cao là lời thưa của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lời “Xin Vâng” này chính là chìa khóa mở ra mầu nhiệm Nhập Thể, và cũng là khoảnh khắc đăng quang đích thực của Nữ Vương Maria. Như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tư một cách sâu sắc, vương quyền của Mẹ bắt đầu chính từ giây phút Mẹ tự nhận mình là “nữ tỳ”. Mẹ không tìm cách cai trị, nhưng tìm cách phục vụ. Chính vì thế, Mẹ đã trở nên cao cả. “Cai trị chính là phục vụ”, và Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ là nữ tỳ hoàn hảo nhất của Thiên Chúa.
Hơn nữa, vương quyền của Mẹ, như Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI giải thích, chính là “vương quyền của tình yêu”. Lời “Xin Vâng” của Mẹ không phải là sự tuân phục thụ động, nhưng là một hành vi yêu mến tột cùng. Mẹ đã dâng trọn con người và ý chí của mình cho Thiên Chúa vì yêu. Chính tình yêu đó là sức mạnh thật sự của Mẹ, một sức mạnh có khả năng biến đổi thế giới.
Kính thưa cộng đoàn,
- Học nơi Mẹ bài học khiêm nhường: Mừng lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống mình. Chúng ta có đang tìm kiếm danh vọng, địa vị, hay sự công nhận của người đời không? Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Khiêm Hạ, dạy chúng ta biết rằng giá trị đích thực không nằm ở chức quyền, nhưng ở sự phục vụ trong âm thầm.
- Sống lời “Xin Vâng” mỗi ngày: Thánh ý Chúa không chỉ được thể hiện trong những biến cố lớn lao, mà còn qua những bổn phận hằng ngày, qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những thánh giá nhỏ bé chúng ta phải vác. Chúng ta có sẵn sàng thưa “Xin Vâng” với Chúa như Mẹ, hay chúng ta thường kêu ca, phàn nàn và làm theo ý riêng?
- Tin tưởng chạy đến cùng Nữ Vương: Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc nhở chúng ta rằng, Nữ Vương của chúng ta không phải là một bà hoàng xa cách, nhưng là một người Mẹ gần gũi, một “Nữ Vương gỡ tháo các nút thắt”. Mẹ hiểu rõ những gánh nặng, những rối ren trong cuộc đời chúng ta. Vì là Nữ Vương đầy quyền năng và là người Mẹ đầy lòng thương xót, Mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và chuyển cầu cho chúng ta. Hãy tin tưởng trao phó cho Mẹ những “nút thắt” trong gia đình, công việc và tâm hồn của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn,
Cuộc truyền tin tại Nadarét chính là lễ đăng quang đích thực và cao cả nhất. Nữ Vương Maria được tôn vinh không phải vì Mẹ ngồi trên ngai vàng quyền lực, mà vì Mẹ đã quỳ gối khiêm tốn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Vương quyền của Mẹ là vương quyền của tình yêu, của sự phục vụ, và của lời “Xin Vâng”.
Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương của chúng con, Nữ Vương Tình Yêu, luôn đồng hành và dạy chúng con biết sống theo gương Mẹ, để một ngày kia, chúng con cũng được cùng Mẹ chung hưởng vinh quang trong Vương quốc vĩnh cửu của Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Vua muôn đời. Amen.