
(ANS – Lisbon) – Chiều thứ Năm ngày 3 tháng 12, đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên và hết sức mong đợi của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người trẻ hành hương trong Ngày Đại Hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon 2023. Đây là một ngày đại lễ được bao phủ bởi màu sắc, cờ, thánh ca, bài hát và lời cầu nguyện. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha dự kiến vào lúc 5:45 chiều, nhưng những người trẻ đã bắt đầu tập trung nhiều giờ trước đó trên Đồi Gặp Gỡ.
Vài phút trước 5 giờ chiều xe chở Đức Thánh Cha rời Tòa Khâm Sứ. Một đám đông đã có mặt dọc theo toàn bộ tuyến đường. Có những khoảnh khắc vô cùng xúc động khi mọi người muốn chào đón Đức Thánh Cha.
Các bạn trẻ vẫy tay chào Đức Thánh Cha trong suốt hành trình kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Cờ của tất cả các quốc gia được vẫy nhiệt tình và Đức Giáo Hoàng cũng chào họ bằng các cử chỉ vẫy tay.
Trong khi đó, tại sân khấu chật kín những người trẻ vẫy tay chào đám đông trong niềm hân hoan và hào hứng với âm thanh của những bài thánh ca của những ngày trước.
Trong số 500.000 người tập trung tại Công viên Eduardo VII để chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô và lắng nghe sứ điệp của ngài còn có Cha Ángel Fernández Artime, Bề Trên Cả của Dòng Salêdiêng Don Bosco, Mẹ Chiara Cazzuola, Bề trên Tổng quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, một số Tổng Cố vấn, một số Giám mục Salêdiêng và tất nhiên là hàng ngàn khách hành hương từ Phong trào Giới trẻ Salêdiêng.
Khi đến bàn thờ, tâm điểm của Đồi Gặp Gỡ, nụ cười của Đức Giáo Hoàng đơn giản là bị lấn át bởi nụ cười của hàng trăm ngàn bạn trẻ chào đón ngài.
Trong thông điệp chào mừng, Đức Hồng Y-Thượng phụ Lisbon nhấn mạnh sự cần thiết phải làm trẻ hóa Giáo hội với sự hiện diện và lời chia sẻ của Đức Thánh Cha, đặc biệt là trong một thế giới đang rất cần vẻ đẹp của Tin Mừng tỏa sáng. Nhấn mạnh thiện ý và sự khuyến khích của Đức Thánh Cha trong việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới này, Đức Hồng Y nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một thế giới tương trợ và huynh đệ hơn, “như sự thật của Tin Mừng đòi hỏi và nhân loại khao khát.”
Bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện với các bạn trẻ khi bắt đầu buổi lễ. Đức Thánh Cha đưa ra hai yêu cầu đối với những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới: cảm nghiệm niềm vui đón nhận lẫn nhau trong những ngày này và cởi mở trò chuyện với Chúa để trở nên chứng nhân cho sự gần gũi của Người.
Trong bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bằng lời cảm ơn tất cả mọi người vì sự hiện diện của họ, như đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Một lời mời gọi đích danh.
Cụm từ “gọi đích danh” được lặp lại nhiều lần trong một bài phát biểu được đánh dấu bằng nhiều tham chiếu khác nhau đến thế giới kỹ thuật số, cũng như trong các thông điệp mà những người trẻ gửi đến Đức Giáo Hoàng. Trước nỗi lo của giới trẻ, rằng họ cảm thấy không có chỗ đứng trong các giáo xứ và trong Giáo hội, Đức Giáo hoàng trả lời rằng trong Giáo hội có chỗ cho mọi người và ngài mời gọi những người hành hương lặp lại điều này nhiều lần.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi những người trẻ hãy duy trì thái độ đặt câu hỏi đối với cuộc sống, “bởi vì bất cứ ai đặt câu hỏi thì có thao thức và thao thức là phương thuốc tốt nhất chống lại thói quen”.
Kết thúc sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến vẻ đẹp của việc được yêu thương: “Các bạn nam nữ thân mến, cha mời gọi các con suy nghĩ về điều rất đẹp đẽ này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, không phải như chúng ta muốn trở thành hay xã hội muốn chúng ta trở thành: như chúng ta là… Các con hãy tin tưởng vì Thiên Chúa là một người Cha, và Người là một người Cha yêu thương chúng ta, một người Cha muốn chúng ta hạnh phúc”. Và sau khi mời gọi những người trẻ, ngài cũng nhắc nhở những người khác về tất cả những điều này, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu họ luôn đặt câu hỏi với Chúa Giêsu và liên lạc với Ngài, bởi vì những câu hỏi của họ “cuộc sống trở thành câu trả lời mà chúng ta phải chờ đợi” .
Buổi lễ chào đón Đức Thánh Cha tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã quy tụ nửa triệu người và được đánh dấu, theo thông lệ, cũng bằng những khoảnh khắc mừng vui bởi âm nhạc, do ca sĩ fado Mariza, Héber Marques, Buba Espinho từ Alentejo với Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento và ca sĩ Salvador Seixas biểu diễn.