
Sau Kinh Truyền Tin hôm chúa nhật 29.08.2021, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Kitô hữu thể hiện tình đoàn kết với người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những nạn nhân của những cuộc tấn công bạo lực trong những ngày vừa qua. Ngài nói: “Chúng ta hãy tiếp tục hỗ trợ những người cần giúp đỡ và cầu nguyện rằng đối thoại và đoàn kết có thể dẫn đến sự chung sống hòa bình và huynh đệ.”
Vatican News
Đức Thánh Cha Phanxico nói vào Chúa Nhật: “Tôi đang theo dõi tình hình ở Afghanistan với sự quan ngại lớn. Tôi chia sẻ với nỗi đau khổ của những người tiếc thương cho những người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công liều chết vào Thứ Năm vừa rồi, và với tất cả những ai đang tìm kiếm sự giúp đỡ và bảo vệ.”
Gần hai trăm người đã bị giết vì vụ đánh bom cảm tử tại sân bay Kabul tuần rồi, và hàng ngàn người vẫn đang chờ đợi một cách tuyệt vọng để chạy thoát khỏi đất nước này khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
ĐTC phó thác linh hồn của những người đã bị giết “vào lòng thương xót của Thiên Chúa.” Cùng lúc đó, Ngài cảm ơn tất cả những ai đang làm việc để giúp đỡ “nhóm dân số bị tàn phá nặng nề” của Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ngài nói: “Tôi yêu cầu mọi người tiếp tục hỗ trợ những người cần giúp đỡ, và cầu nguyện rằng đối thoại và đoàn kết có thể mang lại việc thiết lập sự chung sống hòa bình và huynh đệ, đồng thời mang lại hy vọng cho tương lai của đất nước này.”
ĐTC nhấn mạnh rằng: “trong những thời khắc lịch sử như thế này chúng ta không thể thờ ơ,” và với mọi Kitô hữu, đây là bổn phận phải đáp lại. Vì lý do này, Ngài nói: “Tôi kêu gọi mọi người tăng cường cầu nguyện và thực hành ăn chay: cầu nguyện và ăn chay, cầu nguyện và sám hối. Bây giờ chính là lúc để làm điều đó.”
ĐTC nhấn mạnh thêm lời kêu gọi của Ngài rằng: “Tôi nghiêm túc: Tăng cường cầu nguyện và thực hành ăn chay, cầu xin Chúa xót thương và thứ tha.”
Vi Vũ chuyển ngữ