Cộng hòa Dân chủ Congo – Người dân Goma  bắt đầu trở lại thành phố trong sợ hãi và tuyệt vọng

       (Hãng thông tấn Saledieng – ANS) Goma — Chỉ hai ngày sau khi sơ tán mười khu dân cư ở thành phố Goma, vào thứ Bảy ngày 29 tháng 5, một số người đã trở về nhà từ Sake, Rutshuru và vùng lân cận Rwanda. Hành động này tuy đi ngược với quy định của chính quyền tỉnh Bắc Kivu trong việc bảo vệ người dân khỏi đợt phun trào mới, nhưng phát xuất từ nỗi tuyệt vọng và khó khăn họ đã trải qua.

       Đối mặt với vấn đề kép là thiếu hỗ trợ cấp thiết, lương thực, các vật dụng cần thiết, nhà lưu trú, những người này đã quyết định quay trở lại Goma và đang đối mặt với nguy cơ ngay tại trung tâm thành phố.

       Các tu sỹ Salêdiêng tại Goma cùng trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đoàn đã đến ẩn náu tại cộng đoàn Salêdiêng Shasha cách đó 40 km vào thứ năm ngày 27 tháng 5.

       Tại Shasha, các tu sỹ Salêdiêng cùng những người được giúp đỡ đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Đây là một trong những thử thách cam go, vì cộng đoàn Salêdiêng Shasha không đủ sức chứa so với nhu cầu hiện tại, thêm vào đó còn có sự hiện diện của nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, và những người trong tình trạng sức khỏe yếu. Hiện có năm nữ tu đang ở đây do tính khẩn thiết của tình hình hiện tại, ba sơ thuộc dòng Chúa Cứu thế và hai sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, các sơ ở trong một căn phòng duy nhất và chăm sóc các trẻ sơ sinh.

       Nhìn chung, việc thích nghi với môi trường mới thật không dễ dàng. Cha Ngoy Masuna, phụ trách đào luyện, bề trên học viện Thánh Kizito thuộc Trung tâm Don Bosco Ngangi ở Goma giải thích rằng, vào thứ Năm ngày 27 tháng 5, ngày đầu tiên khi đến đây, cộng đoàn phải nhanh chóng sắp xếp thanh thiếu niên và trẻ vào các lớp học của trường nông nghiệp Don Bosco Shasha, đồng thời tìm kiếm lương thực cho mọi người. Cha nói: “Hiện tại chúng tôi vẫn còn cách đối mặt với tình huống, nhưng nếu mọi chuyện không được cải thiện trong 3 hoặc 4 ngày nữa, chúng tôi sẽ không còn đủ lương thực cho các thanh thiếu niên và trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Nguồn cung cấp thực phẩm của chúng tôi rất hạn chế.”

       Các tu sỹ Salêdiêng cùng các trẻ em và thanh thiếu niên trung tâm Don Bosco Ngangi di tán đến Shasha đang mong đợi tình hình được cải thiện, và hơn hết là sự đảm bảo của chính quyền địa phương, rằng không còn nguy cơ phun trào trong thành phố để trở về Goma.

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/12974-democratic-republic-of-congo-between-fear-and-despair-the-people-who-left-goma-have-started-returning-to-the-city

 Sống vui chuyển ngữ

Visited 20 times, 1 visit(s) today