Lời nói ở trên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Đời Sống Thánh Hiến” dường như đã nói lên được niềm vui và ý nghĩa của ngày giao lưu của các Tập sinh Salêdiêng Don Bosco (SDB) và Tập sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu (FMA) hôm nay.
Với chủ đề: Sáng Mãi Tình Huynh Đệ, ngày giao lưu năm nay được bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng tư năm 2021. Đến với ngày giao lưu Tập sinh này có sự hiện diện của sơ Rosa Giám tỉnh Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam, cha Phêrô Phạm Văn Bộ, SDB giám đốc cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn, cha Tập sư Giuse Đoàn Hải Đăng, SDB, sơ Giáo tập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, bên cạnh đó cũng có sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ của hai dòng, cùng với 20 anh em Tập sinh SDB và 33 Tập sinh FMA.
Sau phần chào đón đầy nồng nhiệt và thân tình của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngày giao lưu của các Tập sinh 2 dòng bước vào giờ học hỏi Tông huấn “FRATELLI TUTTUI – THÔNG ĐIỆP VỀ TÌNH HUYNH ĐỆ VÀ TÌNH BẰNG HỮU XÃ HỘI” của Đức Thánh Cha Phanxicô với sự trình bày của sơ Anna Thanh Huyền, FMA.
Vào lúc 10g15 mọi thành viên tham dự ngày giao lưu bước vào Thánh lễ, tâm điểm và đỉnh cao của mọi sự hiệp nhất, chính nơi đây tình hiệp nhất huynh đệ của mọi người được bén rễ sâu và tỏa sáng trong chính Đức Ki-tô khi mọi người cùng nhau tham dự vào bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.
Sau khi đã kín múc được nguồn ơn thánh dồi dào để có thể trợ lực cho việc hiệp thông huynh đệ nơi Thánh lễ, các thành viên đã có giây phút được bày tỏ điều ấy ra chính bên ngoài qua bữa cơm huynh đệ đầy tình gia đình.
Đến 13g00 chương trình bước vào phần minh họa chủ đề của hai Dòng. Sau 45 phút chăm chú lắng nghe phần minh họa thì các Tập sinh có một giờ để cùng nhau thảo luận và chia sẻ nhóm về Tông huấn “FRATTELLI TUTTI” với những câu hỏi do sơ thuyết trình viên đặt ra, cũng như cảm nghiệm về đời tu đặc biệt là cuộc sống nơi nhà Tập, nơi vẫn được xem là “Mùa Xuân của Ơn Gọi”.
Ngày giao lưu đã kết thúc một cách đầy ý nghĩa, khi mọi người cùng nhau quỳ bên Chúa Giê-su Thánh Thể, để dâng lên Người lời tạ ơn và chúc tụng vì mọi điều Người đã và đang làm cho chúng ta.
Ước mong qua ngày giao lưu và học hỏi này mọi thành viên tham dự, cách riêng các Tập sinh của hai hội dòng luôn biết làm chứng cho Chúa Ki-tô nơi những người trẻ và thế giới về một tình huynh đệ hiệp nhất, yêu thương và phục vụ, như các Đấng Sáng Lập đã làm.
BTT Ba Thôn.