Thứ Năm Tuần 30 TN2, Năm Chẵn – CHIẾN BINH ĐỨC TIN

Eph 6,10-20; Lc 13,31-35.

     Đời sống của người Kitô hữu luôn phải chiến đấu với ba thù: ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy trở nên những chiến sĩ đức tin đầy quả cảm của Đức Kitô.

Thánh nhân phác họa nên một bộ chiến phục với “toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”.  Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Khiên mộc là đức tin. Mũ chiến là ơn cứu độ và thanh gươm là Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Cuối cùng là cầu nguyện luôn mãi.

Đó là bộ chiến phục người Kitô hữu phải mặc hàng ngày. Tất cả được thể hiện qua những việc ăn ngay nói thật, không chút gian dối, đem Chúa đến cho mọi người, nói về Chúa trong lời nói và việc làm, đi lễ, đọc kinh lần chuỗi, sống yêu thương, am hiểu Lời Chúa và luôn kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện. Nói cách khác, đó là mặc lấy Đức Kitô. Chỉ khi mặc toàn bộ chiến phục đó, là trở nên giống Ngài, người Kitô hữu mới có thể hiên ngang, đứng vững trước ba thù.

CGS hôm nay được báo cho biết là Hêrôđê đang tìm cách giết ngài nhưng ngài đã không lánh đi. Ngài vẫn đối diện và rao giảng nước Thiên Chúa vì ngài tin trọn vẹn vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn chúng ta được can đảm và vững tin như Ngài. Xin cho chúng ta luôn mặc lấy Đức Kitô, mặc trên mình bộ giáp của Thiên Chúa ban cho để chống lại ba thù. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là chiến binh của Đức Kitô trông đợi ngày Ngài quang lâm.

Đức Huân, SDB

 

 

Visited 8 times, 1 visit(s) today