(Ga 17,11b.17-23)
Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian
Được sai đến thế gian để ‘rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó’, Chúa Giêsu đã trở thành người tông đồ và là nhà truyền giáo đầu tiên của Chúa Cha. Tông đồ có nghĩa là được sai đi, và Đức Giêsu đã làm công việc này suốt cả cuộc sống dương thế của mình, từ ngày được đức Maria mang đến gia đình bà Elisabet cho đến ngày về trời. Ngài đã đi khắp miền Galile, Gierusalem, Tyro, Sidon và các vùng Thập tỉnh. Ngài đã đi rao giảng khắp các làng mạc và thành thị, trong hội đường cũng như nơi hoang địa.
Đến lượt các môn đệ của Ngài, họ cũng được sai đến với muôn dân. Mệnh lệnh này được cả bốn thánh sử thuật lại: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy” (Mt 28,19); “Hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15); “Hãy rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47); “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21).
Mệnh lệnh truyền giáo cũng là di chúc của Đức Giêsu trước khi Ngài về trời. Mệnh lệnh này liên quan đến mọi Kitô hữu, vì Công Đồng Vaticano II đã dạy rằng ‘mọi ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm tông đồ’. Thật thế, Giáo hội hoặc là truyền giáo hoặc chẳng là gì cả.
Vì vậy, hãy tiếp tục sống tinh thần truyền giáo bằng chính những việc làm cụ thể. Chúng ta có thể nhớ và cầu nguyện công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Chính thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, dù chẳng đi đâu ra khỏi bốn bức tường của Nhà Dòng, nhưng ngài đã sống như thể đang ra đi, đang chịu đau khổ, đang rửa tội cho muôn dân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể làm những việc lành hy sinh, những đóng góp cho công cuộc truyền giáo. Sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với mọi người mình gặp gỡ. Và một điều, có thể coi là quan trọng hơn hết trong bối cảnh cuộc sống ngày hôm nay, đó là hãy cố gắng trở nên chứng tá của Chúa bằng đời sống đượm tình bác ái yêu thương.
Mọi người dường như dễ được đánh động bởi những việc làm của lòng nhân ái hơn là những lời nói xuông. Họ được đánh động bởi chứng từ cuộc sống hơn là những bài giảng hùng hồn. Bởi thế, nếu một Kitô hữu cho người khác thấy đức tin của mình vào Đức Giêsu Kitô đã chi phối cuộc sống của họ, giúp họ vượt qua những khó khăn, cũng như khơi mở lòng quảng đại yêu thương đến mọi người, thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn tìm biết Đức Giêsu là ai.
Kim Khánh, sdb.