Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Rôma 24/06/2020. Hôm nay, kỷ niệm 150 năm ngày khai sinh Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco (24/06/1870 – 24/06/2020), Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam, Ủy viên, đại diện cha Bề trên cả đặc trách Hiệp hội và ông chủ tịch Michal Hort, đã gửi 2 thông điệp đến các anh em CHVDB để gợi nhắc về ơn gọi và sứ mạng của các thành viên trong Hiệp hội. Hai bức thông điệp trên cũng được phát sóng bằng tiếng Anh trên kênh youtube.
Sau đây là nội dung 2 bức thông điệp trên.
1- Thông điệp của Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam, SDB
“Các anh em CHVDB và các thành viên trong Gia đình Salêdiêng thân mến,
Tôi là Sư huynh Đaminh Nam, xuất thân từ tỉnh dòng Việt nam. Tôi vừa được cha Bề Trên cả bổ nhiệm làm Uỷ viên của ngài, đặc trách Hiệp hội CHVDB và đặc trách Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng trên toàn thế giới.
Năm nay là năm đặc biệt, vì chúng ta cử hành kỷ niệm 150 năm ngày khai sinh Hiệp hội CHVDB. Chúng ta nhớ lại sự kiện xảy ra cách nay 150 năm, khi anh Carlo Gastini và một nhóm bạn cũ đã từng thụ giáo dưới mái nhà Valdocco đến thăm Don Bosco vào dịp lễ bổn mạng của Ngài ngày 24/06/1970. Hôm đó cũng là ngày Hiệp hội CHVDB của chúng ta được chính thức thành lập.
Trong ngày hôm nay, tôi mời các anh em cùng hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện và đọc lại lời tuyên hứa mà chúng ta đã xướng lên khi gia nhập Hiệp hội. Chúng ta có thể đọc theo ngôn ngữ riêng của từng địa phương khác nhau.
Ngày nay hơn bao giờ hết, Don Bosco thiết tha mời gọi chúng ta hãy sống như là những Kitô hữu tốt lành và như những công dân lương thiện. Xin Cha Thánh Gioan Bosco chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin chúc mừng lễ kỷ niệm 150 năm của Hiệp hội chúng ta.
Thân ái
Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam, SDB”
2- Thông điệp của ông Michal Hort, chủ tịch Hiệp hội CHVDB
“Mến thăm các anh em CHVDB và các bạn hữu của Don Bosco,
Hôm nay 24/06/2020, chúng ta mừng kỷ niệm ngày khai sinh Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco cách nay đúng 150 năm, khi anh Carlo Gastini và một số bạn bè cũ đến thăm Cha Thánh nhân ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy giả, bổn mạng của cha Thánh. Don Bosco rất xúc động và nói với họ rằng, Ngài vẫn luôn yêu thương họ, cho dù bây giờ họ không còn được sống dưới mái nhà Valdocco của Ngài nữa. Hôm nay là dịp kỷ niệm 150 năm đánh dấu biến cố lịch sử ấy. Chúng ta vui mừng cử hành sự kiện ý nghĩa này cùng với Don Bosco, cùng với anh Carlo Gastini, vị sáng lập Hiệp hội và cùng với những vị tiền nhiệm đã đi tiên phong trong việc thành lập và xây dựng Hiệp hội của chúng ta. Chính các vị đã khởi xướng để mọi anh em chúng ta hôm nay có thể trở thành nhân chứng cho Don Bosco, và góp phần làm cho những ước mơ của Cha Thánh được trở thành hiện thực. Hành triệu anh em CHVDB trên toàn thế giới hiện đang cố gắng để trở nên những Kitô hữu tốt lành và trở nên những công dân lương thiện cách thực sự. Tôi khuyến khích và mời gọi các anh em hãy thể hiện lòng biết ơn và cùng giúp nhau sống như những người con cái thực sự của Cha Thánh Gioan Bosco, ngày hôm nay, ngày mai và tiếp tục cho cả 150 năm kế tiếp nữa.
Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn phức tạp, chúng ta không thể họp mặt đông đảo để mừng biến cố này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hiệp thông với nhau cách thiêng liêng và có thể dành thời gian để mừng sự kiện trên trong bầu khí ấm cúng của mỗi gia đình của anh em.
Chúng ta hãy sống ơn gọi và thực hiện sứ mạng của chúng ta trong đại Gia đình Salêdiêng, như là những người con đích thực của Cha Thánh Gioan Bosco.
Tôi nhớ đến tất cả anh em trong kinh nguyện mỗi ngày.
Thân ái trong Don Bosco.
Xin chúc mừng
Michal Hort, chủ tịch Hiệp hội CHVDB”