Cha Luigi Bolla: “Con có thể là một linh mục và nhà truyền giáo. Con sẽ đi khắp nơi để loan báo Tin mừng”

(ANS – Lima) – Vài ngày trước, ngày 6 tháng 2, đó là ngày giỗ của Cha Luis (Luigi) Bolla, SDB. Thời gian trôi qua, những ký ức về ngài vẫn còn sống giữa những người mà ngài dành cả cuộc đời của ngài cho họ. Cha Bolla đã trải qua hơn 50 năm sống với các dân tộc bản địa, trong một khu vực khắc nghiệt, khó di chuyển và cũng trong điều kiện rất khó khănt, ở trung tâm của rừng nhiệt đới Amazon.

Cha Bolla, được người bản địa Achuar gọi là “Yánkuam”, cha sinh ra ở Schio, Vicenza, vào ngày 11 tháng 8 năm 1932 trong một gia đình có đức tin mạnh mẽ. Năm 7 tuổi, ngài bắt đầu tham gia Nguyện xá Salêdiêng. Những câu chuyện về các nhà truyền giáo đã thúc đẩy cha từ khi mới bắt đầu ơn gọi. Ở tuổi 11-12, trong nhà nguyện của nguyện xá, cha nghe thấy một giọng nói với cha: “Con có thể là một linh mục và một nhà truyền giáo. Con sẽ đi khắp nơi để loan báo Tin mừng”. Ước mơ của cha là được sống mãi mãi trong một khu rừng xa xôi của trái đất, với mục đích duy nhất là làm cho Chúa Giêsu được biết đến và được yêu thương.

Với cảm xúc tuyệt vời, vào ngày 22 tháng 11 năm 1953, cha rời cảng Genève đến Ecuador. Khi ấy cha 21 tuổi. Cha nhanh chóng học tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ Shuar để làm việc với người bản địa của dân tộc đó. Được thụ phong linh mục, cha cầu xin Chúa giúp cha học được ngôn ngữ bản địa, luôn đi đến những nơi xa xôi và khó khăn nhất giữa các dân tộc bản địa, trở thành công cụ của Chúa để con người nơi đó có được ân sủng của Chúa để tự cứu mình.

Khi cha nhận ra con người Shuar có ai đó muốn chăm sóc họ, trong khi người Achuar thì chưa, được Chúa soi sáng, cha đề nghị bề trên để cha được cống hiến cho những con người đó. Cha nói với bề trên rằng, cha không muốn đi truyền giáo như một kẻ chiếm hữu, nhưng để tôn trọng và bảo vệ vùng đất của họ, sống như họ, trong khi vẫn giữ được căn tính linh mục và tu sĩ của mình, và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa mà không đòi hỏi Tỉnh dòng bất cứ điều gì.

Do đó, cha đã xin phép tìm kiếm sứ mệnh Wichim cùng với Achuar. Cha trải qua 30 năm ở Ecuador và 30 ở Peru. Ở đất nước này, cha đến năm 1984, làm việc trong Tòa Khâm sứ Yurimaguas. Nhiều năm sống một mình và sự cô lập luôn chờ đợi cha, vì khoảng cách và thiếu một cộng đồng tu sĩ.

Cha cảm thấy mình đã gắn bó hơn với người Achuar. Bất chấp những nguy hiểm và đe dọa của mọi thứ, cha không bao giờ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Cha tiếp tục tìm hiểu các phong tục, dân tộc và văn hóa của người Achuar, và thực hiện sứ mệnh chính của mình: loan báo Tin mừng cho tất cả người Achuar, những người mà cha yêu quý như những đứa con của mình.

Cha Bolla đã không giới hạn mình trong việc rao giảng Lời Chúa, nhưng ngài đã làm hết sức để đồng hành với người Achuar trong các tổ chức của họ: cha thúc đẩy giáo dục và chăm sóc sức khỏe và lựa chọn phát triển những người này. Cha cũng đã viết rất nhiều về họ.

Cha Bề Trên Cả đã phê chuẩn sự khởi đầu cho án phong chân phước và phong thánh của cha Bolla.

Cuộc sống của “Yánkuam” đã tự dập tắt như một ngọn nến, nhưng ký ức của cha vẫn sống và chứng tá của cha sẽ giúp tạo ra một Giáo hội luôn hướng ra ngoài, vươn ra những vùng ngoại biên.

Bài viết của cha Vicente Santilli, SDB
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 4 times, 1 visit(s) today