
Đức Thánh Cha đã nói với 600.000 bạn trẻ tại Công viên Metro – Panama trong đêm canh thức và mời gọi họ noi gương Đức Maria, Đấng đầy quyền thế trước mặt Thiên Chúa.
Có 3 cuộc sống – Ba câu chuyện – Ba chứng từ về đức tin, niềm hy vọng và tình yêu.
Những điều này đã được ĐTC Phanxicô gợi ứng cho 600.000 bạn trẻ suy tư khi họ gặp gỡ nhau trong đêm canh thức tại Công viên Metro, bên ngoài thành phố Panama trong đêm thứ bảy 26/01 vừa qua.
Hãy “thưa vâng” để ôm chầm lấy cuộc sống
“Lời thưa vâng của Đức Maria đã được trải rộng đến mọi thế hệ”. Đức Thánh Cha nói tiếp. Và ngài cảm ơn các bạn trẻ cùng với những chứng từ đức tin của họ. Khi họ phải đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm để cho đứa con gái của họ được chào đời sau khi thai nhi được chẩn đoán mắc Hội chứng Down. Lúc này, “Thưa vâng” với Thiên Chúa là đón nhận sự sống khi nó được gửi đến cho chúng ta với tất cả sự mỏng manh của nó, Đức Thánh Cha đã nói. Ngang qua những yếu đuối và sai lầm của chúng ta mà Thiên Chúa đã viết nên câu chuyện cuộc đời của mỗi người. Đó thật sự là một món quà khi chúng ta có một người Cha sẵn sàng ôm ấp chúng ta mặc cho chúng ta còn đầy dẫy những khiếm khuyết.
“Thưa vâng” để xây dựng Cộng đồng
ĐTC đã cảm ơn chàng trai trẻ vì đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời của anh và cho biết làm thế nào để anh có thể đương đầu với cơn nghiện ma túy. ĐTC đã nói: làm thế nào mà những người trẻ không thể lớn lên. Chúng ta không thể lớn lên nếu chúng ta không có những gốc rễ mạnh mẽ nâng đỡ chúng ta. Những gốc rễ ấy là: nền giáo dục, việc làm, gia đình và cộng đồng. Không có những điều này, chúng ta không thể mơ ước về một tương lai. Ngài nói: “Mơ ước về một tương lai ” nghĩa là trả lời cho câu hỏi tôi đang sống vì điều gì và vì ai?
“Thưa vâng” để trở thành người bảo vệ
ĐTC nói, để là những người có ảnh hưởng trong thế kỷ 21 này, các con hãy trở thành người bảo vệ cho những gì căn cội. Đó cũng là điều khiến cho chúng ta trở thành một phần cuộc sống của người khác và làm cho chúng ta cảm thấy thuộc về. Đó cũng là kinh nghiệm của chứng nhân thứ 3: một người phụ nữ trẻ Palestine. Cô ấy đã tìm thấy đức tin của mình trong ĐHGT tại Kracow cách đây 2 năm trước. “Cô đã tìm gặp được một cộng đoàn rất sống động và hạnh phúc”, nơi đã chào đón cô và làm cho cô cảm thấy mình thuộc về. ĐTC nói: Cộng đoàn ấy đã cho cô sống kinh nghiệm của sự trở về và được tìm thấy bởi chính Chúa Giêsu”.
Sẵn sàng với lời “Thưa vâng”
Các con có sẵn sàng đáp lời “Thưa vâng” không? ĐTC đã thách đố các bạn trẻ: “Các con có sẵn sàng để trở nên những người thực sự có ảnh hưởng như Đức Maria không?” Ngài tóm tại: “Chỉ tình yêu mới làm cho chúng ta trở nên nhân bản và tròn đầy”. Vì thế, các con đừng sợ để nói với Chúa Giêsu rằng con muốn trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu của Ngài dành cho thế giới này.
Phương Thùy, FMA chuyển ngữ – Vatican News