(ANS – Vatican City) – Sau những đóng góp quan trọng được đưa ra với tư cách là Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, cha Rossano Sala, SDB, giờ đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Tài liệu đúc kết được Thượng Hội đồng đưa ra.
Tài liệu đúc kết diễn tả gì về tầm nhìn của Giới trẻ?
Tài liệu đúc kết không chỉ được đọc, mà được nghiên cứu cẩn thận, bởi vì nó là một bản đồ được cập nhật với độ chính xác và tỉ mỉ. Nhìn chung, nó có một tầm nhìn đầy hy vọng và tích cực của những người trẻ: nó nhìn nhận những người trẻ có khả năng lựa chọn, mơ ước những điều vĩ đại, nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, mà đôi khi phải được đánh thức với việc mục vụ có khả năng đề xuất có ý nghĩa và sắc sảo. Một tầm nhìn mà chúng ta có thể gọi là “Salêdiêng”, theo nghĩa là nó có nguồn gốc từ sự lạc đầy nhân bản của Thánh Phanxicô Salê. Tài liệu đúc kết có quan điểm này: nó không che giấu những điểm yếu của giới trẻ, nhưng thấy sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa nơi họ.
Những gì là hoa trái quan trọng nhất của Thượng Hội đồng?
Chương đầu tiên của phần thứ ba nhấn mạnh sự khác biệt. Bởi vì nó thực sự đi đến tính công đồng, cụ thể có nghĩa là: “Hãy đi cùng với người trẻ”. Nó không phải là làm nên “một lựa chọn ưu tiên cho những người trẻ”, đó sẽ là quá ít! Thay vào đó, nó là sự lựa chọn mang tính công đồng, trong đó, người trẻ, trong toàn thể Giáo hội quy tụ mọi người chịu phép rửa, là những nhân vật chính. Không ai trong Giáo Hội chỉ là “người nhận”, tất cả chúng ta đều có điều gì đó để cho và nhận.
Những người trẻ là chìa khóa đã mở ra cánh cửa mang tính công đồng trong Giáo Hội! Đây là một kết quả tuyệt vời, một sự mới lạ của Thần Khí, điều này ám chỉ tất cả những điều mới mẻ.
Theo nghĩa này, chúng ta cũng nói về “tính công đồng truyền giáo”: đó là một thuật ngữ mới, sâu sắc và đơn giản. Nó khẳng định rằng sứ mệnh của Giáo Hội phải bắt đầu từ phẩm chất tương quan giữa các thành viên, kể cả những người trẻ. Điều đáng nói nằm số 118 của Tài liệu đúc kết, với hai câu này: “Việc thành lập một Giáo hội công đồng là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho một sự thúc đẩy những nhà truyền giáo mới”; “Con đường mang tính công đồng là lối đường mà Thiên Chúa mong đợi từ Giáo hội thiên niên kỷ thứ ba”.
Lựa chọn biểu tượng Emmaus có ý nghĩa gì với tư cách là luồng chỉ dẫn của Tài liệu đúc kết?
Emmaus đã được chỉ định bởi hầu hết các Nghị phụ như là điểm tham chiếu đặc quyền để trở thành một Giáo Hội ngày nay có ý nghĩa đối với những người trẻ. Ba phần của Tài liệu đúc kết đề cập đến ba khoảnh khắc của câu chuyện. Chúa Giêsu đi với họ, lắng nghe họ một cách nhẹ nhàng và để cho họ thể hiện mình từ trái tim bối rối của họ; Chúa Giêsu công bố và bẻ bánh, chuyển hướng cuộc sống của họ; các môn đệ lại một lần nữa lên đường và làm chứng cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu: đó là lịch sử của Giáo Hội, của mọi cộng đoàn, của mọi người, của mọi người trẻ.
Ý nghĩa sâu sắc của tất cả những điều này nằm trong một hành trình mà chúng ta phải làm cùng với người trẻ và với Thiên Chúa, và do đó, Emmaus là một hình ảnh khác mang tính công đồng.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ