Sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 10, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt, Cha Giuse Nguyễn Văn Quang – Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam – Mông Cổ chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng 66 năm Dòng Salêdiêng hiện diện tại Việt Nam và tri ân 44 vị truyền giáo đã đến Việt Nam phục vụ và xây dựng Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam như hôm nay.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng – Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, giới thiệu sự hiện diện đặc biệt của 2 vị truyền giáo với tên Việt Nam thật dễ thương gồm: Cha Bùi Như Lạc (84 tuổi) và Sư huynh Cejare Hoàng Gia Bảo (76 tuổi) là 1 trong 4 vị truyền giáo trực tiếp xây dựng ngôi nhà Don Bosco Đà Lạt. Rất tiếc cha Ngô Phản Lực đang phục vụ chăm lo cho trẻ bụi đời tại Haiti vì tuổi già không thể có mặt.
Hiện diện và đồng tế trong Thánh lễ có cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Nguyên Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam, quý cha nguyên Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt: cha Giuse Tạ Đức Tuấn, Tôma Vũ Kim Long; quý cha Giám đốc và Trưởng Cộng đoàn đến từ các Cộng thể Đông Thuận, Liên Khương, K’Long, Bắc Hội, Nghĩa Lâm và các Cha, các Sư huynh khác; cùng 2 chú Đinh Xuân Thái và Nguyễn Văn Thưởng, Cựu học viên Don Bosco (từ Mỹ) đã giúp 2 nhà Truyền giáo về thăm Việt Nam và Đà Lạt hôm nay.
Tham dự Thánh lễ có quý Thầy, các CTV Salêdiêng, Tu sinh, Sinh viên, Dấn thân, các em Lớp học Tình thương; đặc biệt có sự hiện diện của quý Ông Bà cố, Hội đồng Mục vụ và các thành phần dân Chúa thuộc Giáo sở Don Bosco.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Giám tỉnh dâng hương tưởng nhớ và thành kính tri ân 3 vị truyền giáo trụ cột tại VN: Đầy tớ Chúa Andre Majcen, cha Mario Acquistapacie, cha Aloysius Massimino.
Trong bài giảng, cha Giám tỉnh nêu lên những yếu tố căn bản nhất của những nhà Truyền giáo: phải là chứng nhân – hành động và tình yêu xuất phát từ cõi lòng. Các vị truyền giáo khi đến Việt Nam còn rất trẻ nhưng vì tình yêu đã dấn thân phục vụ Hội thánh và góp phần xây dựng Tu hội tại Việt Nam và Đà Lạt. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, trong lễ xuất phát Truyền giáo lần thứ 149 tại Torinto có 25 nhà Truyền giáo Salêdiêng trẻ, trong đó, Việt Nam đóng góp 3 vị; ngoài ra còn có 10 nữ tu FMA, Việt Nam đóng góp 2 vị và 15 giáo dân khác. Các Salêdiêng trẻ hôm nay đang tiếp bước các vị Truyền giáo trước đây, họ ra đi vì tình yêu phục vụ giới trẻ, thanh thiếu niên nghèo. Hôm nay Cha Bùi Như Lạc, và Sư huynh Hoàng Gia Bảo trở lại Don Bosco Đà Lạt, các ngài rất xúc động và vui mừng, chính các ngài là những người ở Đà Lạt từ năm 1962-1975, góp nhiều công sức xây dựng dòng Don Bosco tại Đà Lạt. Cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn khi nhìn lại những mẫu gương truyền giáo tốt lành, hãy có trái tim và cõi lòng như các nhà truyền giáo để dấn thân yêu thương phục vụ giới trẻ.
Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo sở ngỏ lời cảm ơn Cha Giám tỉnh quý Cha, quý Sư huynh và cộng đoàn hiện diện. Cha Bùi Như Lạc dù tuổi già sức yếu vẫn gởi tặng cộng đoàn bài hát Kinh Kính Mừng bằng Tiếng Việt. Sư huynh Hoàng Gia Bảo đã phát biểu bằng tiếng Việt, sau 43 năm trở lại Don Bosco Đà Lạt. Sư huynh cho biết khi ngài đến Việt Nam mới 20 tuổi, ngài ở Đà lạt từ năm 1962- 1975, từng ở Don Bosco Trạm Hành và Don Bosco Đà Lạt. Sau khi rời Việt Nam tháng 5/1975, Sư huynh tiếp tục đến những quốc gia khác phục vị giới trẻ và người nghèo.
Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng một lần nữa cảm ơn các vị Truyền giáo và mời các thành phần chụp hình lưu niệm với 2 vị Truyền giáo đang hiện diện. Các thành phần tham dự cùng chia sẻ bữa điểm tâm và thưởng thức các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn chan chứa tình yêu thương.
Bài, ảnh: Roco Hữu Phước (CTV)