Đức Thánh Cha đã nhắc những người hành hương rằng, Thiên Chúa luôn chờ đợi sự cầu khẩn của chúng ta.
Có bao nhiêu điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm cho chúng con? Chúng con hãy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó và nhớ đến chúng….
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời mời này vào sáng hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2018, trong lúc tiếp tục các giáo lý về các Điều răn.
Ngài nhắc nhở rằng lòng biết ơn là một nét đặc trưng của “trái tim được Chúa Thánh Thần viếng thăm”, Đức Phanxicô lưu ý: Tất cả điều này dẫn chúng ta đến đâu? Thực hiện kiểm tra ký ức…’
“Có bao nhiêu điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta! Người Cha của chúng ta rộng lượng đến mức nào. Bây giờ cha muốn đề xuất một bài tập nhỏ cho chúng con, trong sự thinh lặng: mỗi người hãy trả lời trong trái tim của mình. Có bao nhiêu điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho tôi?
Ngài nói, đây là một câu hỏi.
“Trong sự thinh lặng, mỗi người chúng ta, hãy trả lời câu hỏi đó. Có bao nhiêu điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho tôi? Và đây là sự giải thoát của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm nhiều điều tốt đẹp và giải thoát chúng ta”.
Ngài nói với những người hiện diện phải nhớ rằng, “Thiên Chúa luôn nghĩa về tôi”. Đức Thánh Cha nói: “Hành động giải thoát của Thiên Chúa được đặt ngay đầu bản văn về mười Điều răn – đó là, các lệnh truyền – là câu trả lời cho sự kêu than này”.
“Chúng ta không tự mình cứu chính mình, nhưng từ những tiếng kêu cứu của chúng ta: “Lạy Chúa, xin cứu con; Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi; Lạy Chúa, xin âu yếm con; Lạy Chúa, hãy cho con một chút niềm vui”. Đây là tiếng kêu cứu. Điều này phụ thuộc vào chúng ta: “thỉnh cầu được giải thoát khỏi sự ích kỷ, khỏi tội lỗi, khỏi xiềng xích nô lệ”.
Đức Thánh Cha nói rằng, tiếng than khóc này thật quan trọng, bởi vì đó là lời cầu nguyện, đó là sự nhận biết về những gì vẫn còn bị áp bức và chưa được giải thoát nơi chúng ta.
“Thiên Chúa chờ đợi tiếng kêu xin đó, bởi vì Ngài có thể và Ngài muốn phá vỡ xiềng xích của chúng ta; Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta để sống trong sự áp bức, nhưng được tự do và sống với lòng biết ơn, tuân phục với niềm vui mà Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể cho Ngài”.
Khi nhấn mạnh đây là những điều tốt đẹp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn cầu rằng, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho tất cả những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm nơi chúng ta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình yêu của Thiên Chúa Cha giải thoát chúng ta, khi hướng về các Kitô hữu nói tiếng Ả Rập đang hiện diện, đặc biệt là các dàn Hợp xướng ‘La Perfetta Letizia’ từ Ai Cập và ‘Nousroto’ từ Jerusalem.
“Thiên Chúa ban các Điều răn cho Dân của Ngài, sau khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ, đó là minh chứng về sự tình yêu rộng lượng của một người cha”.
“Thiên Chúa muốn giải thoát tất cả các xiềng xích của chúng ta để sống cuộc sống và thực thi các Điều răn, không phải với tinh thần nô lệ, nhưng với sự tự do là con cái”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc với lời cầu xin rằng: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Xin Ngài bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ!”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ