Ep 5,21-33; Lc 13,18-21,
Chúa Giêsu hôm nay ví nước trời như hạt cải bé nhỏ nhưng khi lớn lên thì chim trời cũng đến làm tổ được. Ngài muốn nói đến sự phát triển mạnh mẽ của nước Thiên Chúa bất chấp mọi thế lực chống đối, kể cả ma quỷ.
Cây cải ở Do Thái mọc nhiều như cây dâm bụt ở Việt Nam. Hạt của nó thì bé hơn cả hạt é, nhưng cây lớn lên thì to cao hơn cây dâm bụt mà rất dễ sống. Đất ở Israel khô cằn, thiếu nước nhưng nó lớn rất nhanh. Chúa muốn nói sức mạnh của nước TC biến đổi thế giới từ bên trong và cần có thời gian.
Mỗi người chúng ta là một hạt cải Thiên Chúa đã gieo vào trái đất này để làm cho nước trời lớn lên qua những việc làm tốt. Có những việc tốt lành tuy nhỏ bé nhỏ nhưng có sức mạnh ghê gớm: nhặt một cái rác bỏ vào thùng có thể khiến người khác bớt xả rác; nói một lời cảm ơn có thể làm cho người khác cảm thấy được trân trọng; dừng đèn đỏ đúng lúc, đúng chỗ có thể khiến những người khác nhận ra điều sai và tránh được tai nạn; hoặc thói quen gia đình đi lễ, đọc kinh chung cũng có thể giúp cho đời sống đạo đức con cái sau này tốt hơn… Những người học được từ đó cũng sẽ tiếp tục gieo rắc hạt giống tốt lành đó cho mọi nơi.
Tuy nhiên để được như vậy, yếu tố thời gian là cần thiết. Hạt cải nảy mầm cũng phải mất mấy ngày. Để một việc làm tốt thấm nhập và biến đổi tâm hồn một con người, nó cũng cần phải có thời gian. Việc giáo dục con cái là lâu dài và đòi hỏi cha mẹ phải kiên trì làm gương sáng cho chúng ngày này qua ngày khác. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra hiệu quả của những việc làm tốt của mình lan rộng lúc nào mà không biết. Đó là nước Thiên Chúa.
Thiên Chúa Cha đã gieo hạt giống cứu độ là Đức Giêsu Kitô vào thế gian. Từ nước Do Thái nhỏ bé, Giáo Hội của Ngài đã đem Tin Mừng đến khắp cõi địa cầu qua đời sống yêu thương như Ngài.
Như những hạt cải của Chúa, xin cho chúng ta biết cùng nhau thi hành những điều tốt lành nhỏ bé để tạo nên một khu vườn xanh tốt trổ sinh nhiều hoa trái và gieo rắc hạt giống yêu thương khắp thế gian.
Đức Huân, SDB