🔥💚THÀNH CÔNG LÀ ĐỂ PHỤNG SỰ NHIỀU HƠN

💧Là người ở trong tâm dịch tại Việt Nam, chỗ tôi hiện diện được xếp vào dạng ‘’vùng đỏ’’ ngay tại thành phố Sài Gòn, tôi đang chứng kiến biết bao thách đố của người dân thành phố này khi đối diện với cơn đại dịch. Tôi đã được chủng ngừa miễn phí liều vaccines Astra Zeneca, và có thể nói là thuộc số ít người đã được tiêm chủng sớm giữa đồng loại, hôm nay khi đọc bản tin trên ADKAR for Youth nói về người có công lao tìm ra vaccines Astra Zeneca, khiến tôi viết ra đây đôi dòng suy tư.
✍Bà tiến sĩ Sarah Gilbert và các cộng sự của mình tại viện nghiên cứu Jenner tại đại học Oxford (Anh) đã nỗ lực để tìm ra vaccines Astra Zeneca. Bà đã quảng đại tặng toàn bộ thành quả của mình (thay vì thỏa thuận để có được một lợi nhuận khổng lồ mang về cho công lao nghiên cứu của mình) cho cộng đồng nhân loại bằng cách thỏa thuận với hang dược Astra Zeneca (Anh Quốc) sản xuất hàng triệu triệu liều vaccine để cung cấp phi lợi nhuận cho cộng đồng nhân loại. Bà đã nói một đoạn khá thấm thía:
👉“Ngay từ ban đầu, chúng tôi nhận thấy vaccines này sẽ tham gia vao một cuộc đua chống lại virus cúm tàu, chứ không tranh đua với các vaccines khác. Chúng tôi làm việc ở Đại học và không có ý định kiếm tiền từ đó’’. Và theo những gì bài viết chia sẻ thì định giá của mỗi một liều vaccine Astra Zeneca chỉ có 4 USD/1 liều (cái giá có rẻ hơn cả mức mà NanoCovax của Việt Nam có thể được cho phép sản xuất, thì ước định là 120.000$/ liều, nghĩa là cũng tương đương 5 USD/ liều).
🍁Thay vì bà Sarah Gilbert có thể trở thành triệu phú khi bán bản quyền nghiên cứu vaccines cho nhà sản xuất, thì bà đã dành thành quả đó cho nhiều người trên thế giới (trong đó có tôi) tiếp cận được vaccines để bảo vệ mạng sống mình. Quả là đáng vinh danh, khi mà trong giải quần vợt Wimbledon tại Anh mới đây, sự xuất hiện của bà đã làm cho cả khán đài đứng lên vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ người phụ nữ -nhà khoa học này. Quả là thành công để phụng sự nhiều hơn cho nhân loại.
💧Từ câu chuyện rất cụ thể và thực tế sát với chính mạng sống của mình khi đối diện với đại dịch Covid, chúng ta có thấy đáng để suy gẫm không?
🔰 Nếu bạn đang được vào đại học, thì bạn đã hơn nhiều các thanh thiếu niên ở những vùng nông thôn và các làng mạc xa xôi, gia đình họ đã không có đủ điều kiện cho con cái ăn học đàng hoàng. Bạn đang thành công đó, vậy có nghĩ rằng mình sẽ phụng sự ít là cho gia đình, cho người thân mình không?
🥘Nếu bạn đang được no đủ cái ăn, không phải quá căng thẳng trong những ngày này. Chắc hẳn không cần nói ra thì bạn cũng hiểu mình đã hơn rất nhiều người đang thiếu thốn, phải ăn tạm bợ để cầm cự trong những ngày giãn cách căng thẳng. Bạn đang bình an lắm đó! bạn có nghĩ rằng mình nên hy sinh và biết chia sẻ một chút gì cho những người anh chị em đồng loại đang ở sát bên mình không?
👩‍👩‍👧‍👦Nếu bạn đang có một mái ấm gia đình, nghĩa là có một mái nhà với người thân lúc này, thì bạn đang hơn rất nhiều người đang phải tha phương cầu thực xa gia đình, xa người thân. Và nhất là cứ nhìn những dãy phòng trọ ở tại Sài Gòn lúc này thì bạn đang hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người đó. Bạn nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó để phụng sự cộng đồng như là một bàn tay với tới để nâng đỡ những người thiệt thòi hơn mình không?
💁 Và nếu bạn đang ở trong một thiểu số đã được chích vaccines (và nếu ai đã chích được trọn 2 mũi vaccines thì càng ít) thì so với nhiều người bạn đã được ‘’chiếu cố’’ quá tốt rồi đấy, nhất là bạn không phải trả một khoản chi phí nào. Vậy nếu bạn được quá tốt như vậy liệu đó có phải là chuyện đương nhiên không? Hay là mình cần phải nghĩ rằng mình được chích ngừa rồi, an toàn hơn rồi thì có nghĩa vụ phải cống hiến cho anh chị em chưa được chích ngừa.
👩‍💼Bà Tiến sĩ Sarah Gilbert thừa hưởng một nền giáo dục tốt, có được một nhân cách luôn biết hướng về cộng đồng như vậy. Thì liệu rằng chúng ta cũng được giáo dục (cách riêng là được giáo dục cả trong đời sống KiTô hữu nữa) thì lý tưởng ‘’sống vì người khác’’ phải là nét căn bản của nền giáo dục ki tô giáo chúng ta.
💟Với cá nhân tôi (và cả những ai) đã được chích ngừa bằng vaccines Astra Zeneca, chúng ta thừa hiểu rằng mình ‘’nợ’’ tiến sĩ Sarah Gilbert một món nợ ân tình.Và hẳn là bà ấy không cần chính tôi (hay ai đó trong chúng ta) trả nợ cho bà, mà hãy cùng một thể thức ấy mà trao lại cho những người yếu thế trong xã hội, những người nghèo khó trong cộng đồng.
Và tại sao không, cả những ai đã được chích ngừa miễn phí các loại vaccines: Pfizer, moderna…nghĩa là có ai đó cũng đã nghiên cứu, ai đó đã làm việc cật lực trong dây chuyền sản xuất, ai đó đã vận chuyển tới Việt Nam, ai đó đã trả tiền cho chính những mũi thuốc vaccines cho mình (nên mình mới được miễn phí). Nếu như mình chưa phải xếp vào ‘’dạng những người yếu thế, nghèo hèn’’ thì liệu rằng mình nên xác định rõ tôi đã được chích ngừa để bảo toàn mạng sống mình là để tôi cống hiến cho đời và cho người.
💟Tắt một lời khi suy gẫm trong mùa dịch bệnh này, mỗi người trong chúng ta mắc nợ món nợ tương thân tương ái của nhiều người lắm. Thế nên gần sát hơn hãy đọc và nhìn tấm gương của Tiến sĩ Sarah Gilbert. Và với người ki tô hữu chúng ta, nhìn lên Thánh Giá Chúa Ki tô, để mà có thêm nhiều động lực dấn thân phục vụ, vì thành công là để phụng sự nhiều hơn

                                                                                                                            Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB
Visited 1 times, 1 visit(s) today