(ANS – Turin) – Như một sự kiện chuẩn bị đón mừng Lễ Mẹ Phù Hộ cách trọng thể nhân dịp 150 cung hiến Vương Cung Thánh Đường dâng kính Mẹ tại Turin – Valdocco, cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đã có chuyến viếng thăm sinh động Tỉnh dòng Piedmont – Valle d’Aosta, kết thúc hôm thứ Hai, 21 tháng 5.
Chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 05, cha Á.F. Artime đã gặp gỡ 500 bạn trẻ của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng. Ngài có những trao đổi với giới trẻ: “Sự khác biệt là một món quà và đón nhận là một từ ngữ đặc biệt của người Kitô hữu. Có được sự hiểu biết và nhạy cảm về điều này vốn là tâm thế của một Giáo Hội biết đi ra… Sứ điệp quan trọng đó là cuộc đời của tôi đẹp hơn nếu tôi biết đón lấy cơ hội để chia sẻ, cho đi thời gian và con người mình… Chẳng ai có thể cho bạn một thiên đường trần thế, đó là một cuộc chinh phục và là một hành trình của bản thân. Đừng sống mà chẳng có kế hoạch cho đời mình, chẳng có một ước mơ để thực hiện, một lý tưởng để theo đuổi: khi ước mơ của Thiên Chúa đến cư ngụ trong ước mơ của tôi, đó là lúc cuộc đời tôi được tròn đầy. Cha không bảo rằng điều này dễ dàng, nhưng cha muốn nói rằng chúng con sẽ hạnh phúc khi sống như thế.”
Vào ngày Chúa Nhật lễ Hiện Xuống, ngài đã thăm cộng đoàn Salêdiêng ở khu Borgo San Paolo, Turin, nhân dịp 100 năm sự hiện diện của Salêdiêng ở khu vực này. Cha Bề Trên Cả đã chủ tế Thánh Lễ ở giáo xứ “Thiếu Niên Giêsu” và gặp gỡ giới trẻ của nguyện xá. “Không thể nào tự xưng mình là Kitô hữu mà lại đóng các cánh cửa,” ngài nói. “Ý nghĩa đầu tiên của việc làm người Kitô hữu và sống trong cộng đoàn Salêdiêng đó là mở cửa, mở tâm trí và mở cõi lòng cho việc đón nhận sự khác biệt.”
Vào chiều Chúa Nhật, cha Bề Trên Cả đã gặp hơn 400 thành viên của các nhóm Gia Đình Salêdiêng tại Valdocco và mời họ “sống vẻ đẹp ơn gọi của họ trong Giáo Hội, qua đặc sủng của mỗi nhóm”. Sau đó, ngài nhắc nhở họ tầm quan trọng của việc làm chứng về tình hiệp thông trong thế giới ngày nay.
Sau cùng, vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 05, cha Bề Trên Cả đã thăm Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp ở Fossano và làm phép phòng thực nghiệm năng lượng và thuỷ lực mới xây dựng. “Nếu sống vào thời đại này, chắc Don Bosco cũng sẽ để tóc như chúng con. Ngài cũng sẽ có điện thoại di động và một tài khoản trên mạng xã hội. Vào thời đại của ngài, phương tiện truyền thông hiện đại nhất đó là máy in, đó là tại sao ngài đã muốn có được những máy móc in ấn hiện đại nhất vào thời đó”, cha Bề Trên Cả nói trước ánh mắt hứng thú của mọi người trước khi kết luận. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, bởi vì ngày chúng con ngừng ước mơ, ngày đó chúng con đã già cỗi.”
Trần Thái, SDB chuyển ngữ