Xin hãy đến để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại vùng Ramadi, thuộc quần đảo Solomon

(Henderson, quần đảo Solomon – 08.10.2018) – Ramadi là vùng ngoại ô thành phố Honiara thuộc quần đảo Solomon. Đây là khu đầm lầy để đổ rác. Rất nhiều gia đình đang sinh sống tại đây và kế mưu sinh của họ chỉ là bới rác để kiếm sống. Các anh em SDB đến đây, trước mắt để giúp họ trong công việc mục vụ. Hầu hết các trẻ em ở vùng này đều mù chữ vì không bao giờ chúng được cắp sách đến trường.

Vào đầu tháng Mười vừa qua, cha Alfred SDB, Bề trên của Á tỉnh PGS, đã đến thăm viếng các gia đình đang sinh sống tại khu ổ chuột này. Tháp tùng ngài còn có cha Srimal. Các ngài rất xúc động trước cảnh sống quá nghèo khổ của dân chúng. Hai vị đã gặp gỡ và nói chuyện với ông Trưởng thôn để biết rõ hơn về hoàn cảnh quá nghèo nàn của các cư dân địa phương. Các anh em SDB đang cố gắng để làm việc truyền giáo nơi đây, không chỉ bằng cách cải thiện cuộc sống vật chất, nhưng còn mở ra những công cuộc giáo dục để nâng cao trình độ dân trí nơi các bạn trẻ.

Anh em trong cộng đoàn sẽ mở thêm 1 trạm xá, một vài lớp học và tổ chức nguyện xá cho các bạn trẻ đến vui chơi.

Xin hãy đến để các quý vị có thể thấy tận mắt và xin hỗ trợ anh em chúng tôi trong sứ vụ truyền giáo nơi vùng này.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today