
Đức Thánh Cha Phanxicô đã về Nhà Cha lúc 7 giờ 35 sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Trong 12 năm triều đại giáo hoàng của ngài, ngài là một vị mục tử đã ghi dấu ấn trong lịch sử Giáo hội bằng tình yêu thương, sự gần gũi và lời kêu gọi không mệt mỏi về lòng thương xót.
Đức Thánh Cha Phanxicô để lại một chứng tá sống động về đức tin, lòng tận tụy và sự phục vụ. Có nhiều giáo huấn của ngài mời gọi chúng ta sống đức tin của mình với niềm vui và lòng can đảm.
Một Giáo hội với những cánh cửa rộng mở
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Giáo hội phải là ngôi nhà cho tất cả mọi người, không chỉ dành cho một số ít. Ngay từ khởi đầu, ngài đã kêu gọi chúng ta mở rộng cửa, đi ra các vùng ngoại biên, đón nhận bất cứ ai tìm kiếm Thiên Chúa mà không sợ hãi hay thành kiến. Trong Thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả Anh Em), ngài nhắc nhở chúng ta rằng tình huynh đệ không phải là một lựa chọn thứ yếu, mà là tâm điểm của Tin Mừng.
Tình yêu Thiên Chúa phục hồi bình an cho chúng ta
Đức Thánh Cha đã dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương không mệt mỏi, vô điều kiện và không dè giữ. Trong Thông điệp Dilexit Nos (Người đã yêu thương chúng ta), ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu là nơi chúng ta có thể tìm thấy bình an, sự chữa lành và căn tính đích thực của mình.
Chăm sóc Ngôi nhà Chung của chúng ta
Trong Thông điệp Laudato Si’ (Chúc tụng Chúa) và Tông huấn Laudate Deum (Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa), ngài đã làm cho chúng ta nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng môi trường không chỉ là một cuộc khủng hoảng sinh thái, mà còn là một cuộc khủng hoảng tinh thần. Ngài kêu gọi chúng ta thoát ra khỏi sự thờ ơ và đón nhận trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng một cách nghiêm túc, nhận biết rằng thế giới là một món quà mà chúng ta phải chăm sóc bằng tình yêu thương.
Sứ điệp cho giới trẻ
Đức Thánh Cha Phanxicô luôn có những lời đặc biệt dành cho giới trẻ. Ngài thúc giục họ đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường, đừng để niềm hy vọng bị đánh cắp, hãy sống với niềm đam mê và lòng can đảm. Ngài đã nhiều lần nhắc nhở họ rằng Giáo hội cần họ, rằng niềm vui và sự sáng tạo của họ là nền tảng cho tương lai của thế giới và đức tin.
Sự dịu dàng như một cuộc cách mạng
Đối với Đức Phanxicô, sự dịu dàng không phải là một chi tiết nhỏ nhặt mà là trọng tâm của sứ điệp Kitô giáo. Ngài cho chúng ta thấy rằng sự dịu dàng là sức mạnh lớn nhất của tình yêu, là chìa khóa để chữa lành thế giới. Ngài thách đố Giáo hội trở thành một Giáo hội của sự dịu dàng, một Giáo hội biết ôm lấy, chào đón và chữa lành.
Nguồn: Catholic Link