Venezuela – Việc mở cửa trở lại và phân phát lương thực cho người di cư là câu trả lời của chúng tôi

(ANS – Carrasquero) – Những thông tin mới từ Venezuela là điều đang được cảnh báo. Hình ảnh người trẻ với những banô mang biểu ngữ “chúng tôi chết đói mất” là điều đáng lưu ý. Hiện nay, song song với nạn đói là dịch bệnh, là nguyên nhân dẫn đến ốm đau và cái chết. Tổ chức Lương thực thế giới (WFP) đã cảnh báo những quốc gia Nam Mỹ về nguy cơ “nạn đói đã được nói trong kinh thánh”, do đại dịch virus Corona gây ra. Trong bài chia sẻ của Cha Carlos Méndez,SDB một dịp nọ, ngài có nói về một sự hỗn loạn kinh khủng sắp xảy ra ở Venezuela: Khi người di cư và người tị nạn buộc phải trở về từ các quốc gia khác.

Cha Mendez diễn tả: “Ở Venezuela, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng nguy cấp, mất sự kiểm soát”. Thực tế, kể từ năm 2017 tệ ngạn người dân Venezuela di cư ngày một gia tăng, là điều đáng báo động. Vì theo lời Tổ chức Di cư Thế giới (UNHCR), tình trạng di cư xảy ra một phần là do họ buộc phải di chuyển khỏi nơi xảy ra bạo lực để tìm kiếm sự an toàn.

Trong bối cảnh buộc phải cách li Covid-19, nhiều người dân Venezuela đang trở về quốc gia mình, để trông chờ vào viện trợ hay sự trợ giúp từ các tổ chức từ các quốc gia khác.

Nhiều người đã phải đi bộ hàng tuần, từ tháng này qua năm nọ; họ phải chịu đói, chịu lạnh đến dất nước họ mong đợi, nhưng cuối cùng họ lại nhận được những thứ không đúng như kì vọng; và bây giờ họ buộc phải trở về, trong sự thất vọng do đại dịch gây ra. Giờ ai là người sẽ chăm sóc, cho họ ăn và cung cấp những thứ cần thiết? Ai sẽ người đi ra các nẻo đường cho họ ăn và cho họ uống?

Chính phủ Venezuela đã nại đến sự trợ giúp người Salêdiêng, dành hai trung tâm để phục vụ người dân. Trung tâm đầu tiên là Trung tâm phát triển nông nghiệp Don Bosco ở Carrasquero, thuộc bang Zulia, gần biên giới Colombia. Hiện tại, một nhóm 290 người đang phải sống dưới sự cách li đặc biệt, được giám sát bởi các quân nhân và bác sĩ do chính phủ chỉ định. Ở đây, cộng đoàn salêdiêng giúp cho họ về đời sống thiêng liêng và cung cấp cho họ thức ăn hằng ngày.

Một trung tâm thứ hai ở Duaca, thuộc bang Lara. Đây là một trung tâm được dành riêng để phục vụ cho các bạn trẻ trong khắp cả nước, trong những ngày “Phân định ơn gọi”, với số lượng khoảng 200 em; nay được dùng để phục vụ cho tình trạng khẩn thiết này.

Cha  Mendez chia sẻ: “Người salêdiêng ở Venezuela hiểu rằng, đây là thời điểm thuận tiện để hướng đến việc phục vụ những người nghèo khổ. Chúng tôi tiếp tục mở cửa để đáp ứng và phục vụ những ai cần đến và cả những nhu cầu cấp thiết của xã hội, để chia sẻ với nỗi đau của người dân nghèo Venezuela”.

Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ

Visited 6 times, 1 visit(s) today