(ANS – Thành Phố Vatican) – Làm quen những người bạn mới, có những trò chơi giải trí cùng nhau. Đây là chỉ số mà Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra khi ngài gặp gỡ các trẻ em và những người sinh động vào ngày 20 Tháng 7 của trại hè Vatican năm nay có tên gọi “Gia sản Ragazzi” được tổ chức từ đầu tháng 7 tới giờ. ĐTC đã chào thăm mọi người khi ngài dùng điểm tâm với mọi người và trả lời những câu hỏi của họ.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7, ĐTC Phanxicô đã đến thăm các bạn trẻ đang tham dự trại hè ở Vatican, ngài đã dùng điểm tâm sáng ở hội trường Phaolô VI. Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã nói rằng: “Sau khi đi chào thăm các bàn, ĐTC cũng đã đi thăm những chỗ tổ chức các trò chơi trong các phòng học và nói chuyện với các tham dự viên. Sau đó, ngài đã trở về nhà Thánh Matta khoảng 10 giờ sáng sau khi đã cám ơn “từng người” trong ban tổ chức trại hè này.
Cùng làm quen với nhau
Khi đến thăm các em, ĐTC đã ngồi chơi với các em và ngài đã “khích lệ các em làm quen với những người bạn mới,” ngài nói: “Những người chỉ biết tạo niềm vui cho mình là những người ích kỷ, các con phải chơi với nhau, chơi với các bạn và cùng có thời gian vui vẻ với nhau.” Trại hè này được tổ chức là từ sáng kiến của vị Bản quyền hỗ trợ các phụ huynh làm việc ở Vatican để có một chương trình gồm các hoạt động mang tính giáo dục và giải trí trong tháng 7 diễn ra tại các Khu vườn, tại Sân bay trực thăng, cũng như tại Hội trường Phaolô VI. Tất cả gồm có khoảng 100 trẻ em và giới trẻ tham dự trong sự hòa hợp với các quy tắc phòng chống dịch Covid. Trại hè này do các Salêdiêng sinh động cùng với hiệp hội “Tutto in una festa”: những ngày sinh hoạt bao gồm bơi lội, đánh tenis, đá bóng, bóng rổ, trượt nước, banh bông cũng như là tham quan các Khu vườn ở Vatican.
Các trẻ em kinh ngạc vì sự đơn sơ của Đức Thánh Cha
“Quả là vô cùng ngạc nhiên đối với chúng tôi! Mới đầu tôi không ở đó, nhưng rồi khi tôi biết là ĐTC tới tôi vội trở về. Ngài đã đi ra từ Nhà Thánh Matta một mình và đi về phía Hội trường Phaolô VI để gặp gỡ các trẻ em khi chúng sắp ăn sáng xong. Ngài đi tới các bàn, nói chuyện với những em nhỏ hơn trước, rồi tới các em tiểu học, rồi trung học. Ngài thích thú với những hoạt động của các em trong ngày, ngài hỏi xem chúng có hạnh phúc không,” cha Franco Fontana, SDB là người điều phối của trại “Gia sản Ragazzi” và cũng là tuyên úy của lực lượng Hiến binh cũng như các Bảo tàng Vatican đã nói về buổi sáng của Đức Phanxicô như thế. “Các em thiếu nhi rất ngạc nhiên đến nỗi sững sờ. Rồi sau khi đã đi một vòng, chúng tôi đã đi vào Hội trường Phaolô VI, chúng tôi tiếp tục chương trình hàng ngày vì ĐTC muốn như thế. Các em hỏi các câu hỏi với ĐTC như các em đã dự định viết các câu hỏi cho ĐTC. Ngài đã trả lời những câu hỏi đơn sơn này. Cuối cùng, ngài đã chào thăm tất cả mọi người đồng thời chân thành cám ơn 22 sinh động viên của chương trình. Chúng tôi cũng chụp hình chung với ĐTC. Sau đó ngài đi bộ trở về Nhà Thánh Matta.”Điều làm cho cha Franco thật sự ấn tượng là thái độ của các trẻ em khi bắt gặp ĐTC quá thân thương, đơn giản cũng như đầy tình cha mà ngài đã cùng chia sẻ trong giây phút ngài đến với các em.”
Nguồn: Benedetta Capelli, tin tức Vatican
Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ