Vatican – Đức Hồng Y Angelo Amato, “Người Con Thiêng Liêng Của Thánh Gioan Bosco, Người Đã Cống Hiến Bản Thân Suốt Nhiều Năm Với Sự Tinh Tế Và Quảng Đại Vì Tin Mừng Và Giáo Hội”, Đã Qua Đời.

(ANS – Thành Vatican) – Đức Hồng Y Angelo Amato, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, đã qua đời vào ngày 31 tháng 12, hưởng thọ 86 tuổi. Sau khi ngài qua đời, Hồng Y Đoàn hiện gồm 252 vị hồng y, trong đó có 139 hồng y cử tri và 113 không cử tri. “Cha tạ ơn Chúa vì chứng tá đạo đức của người con thiêng liêng này của Thánh Gioan Bosco, người đã bao nhiêu năm tháng tận tụy vì Tin Mừng và Giáo Hội với sự tinh tế và lòng quảng đại. Cha nghĩ về tinh thần mục tử của ngài và sự chuẩn bị thần học mà ngài đã có để phục vụ Tòa Thánh, đặc biệt là trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và Thánh Bộ Phong Thánh. Cha hứa sẽ cầu nguyện cho linh hồn người tôi tớ tốt lành này”. Trên đây là lời tưởng nhớ của Đức Thánh Cha Phanxicô về Đức Hồng Y Salêdiêng Angelo Amato trong một bức điện tín gửi cho Cha Phó Bề Trên Cả Stefano Martoglio.

Angelo Amato sinh ngày tại 8 June 1938, tại Molfetta (Bari), trong một gia đình làm nghề đóng tàu. Là con cả trong bốn người con, cậu bắt đầu thời gian học tại Viện Hàng Hải ở Bari, ngành thuyền trưởng xa bờ. Tuy nhiên, vào đầu năm học thứ ba, vào tháng 10 năm 1953, cậu quyết định bỏ nghề này để gia nhập lớp tu sinh Salêdiêng tại tu viện Torre Annunziata. Vào năm 1956, thầy tuyên khấn lần đầu. Sau khi chuyển đến Rôma, thầy học tại Học Viện Giáo Hoàng Salêdiêng (Pontifical  Salesian Athenaeum) (nay là Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng), nơi thầy nhận bằng cử nhân triết học. Năm 1962, thầy tuyên khấn trọn đời và bắt đầu hai năm tập vụ tại Đại Học Salêdiêng ở Cisternino (Brindisi), nơi thầy dạy văn chương cho học sinh trung học. Sau khi nhận bằng thần học tại Khoa Thần Học của Đại Học Salêdiêng tại Rôma, thầy được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 12 năm 1967. Cha Angelo Amato sau đó ghi danh vào Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô, và vào năm 1974, ngài được nhận bằng tiến sĩ thần học, và ngay lập tức được mời giảng dạy môn này. Năm 1977, ngài được gửi tới Hy Lạp bởi Văn phòng về Hiệp nhất Kitô giáo, dành bốn tháng tại nhà của Dòng Tên ở Anthens để chuẩn bị cho việc xin vào đại học. Sau khi vượt qua kỳ thi đầu vào (nói và viết tiếng Hy Lạp hiện đại), ngài chuyển đến Thessaloniki trong tư cách là sinh viên nhận học bổng của Tòa Thượng Phụ Constantinople. Ngài cư trú tại Tu viện Vlatadon, nơi có cộng đoàn tu sĩ Chính Thống giáo và Idrima ton Paterikon Meleton (Viện Nghiên Cứu Giáo Phụ), với một thư viện chuyên ngành thần học Chính Thống giáo và một bộ sưu tập phim vi mô quý giá về các bản viết tay trên núi Athos. Sau đó ngài ghi danh vào Khoa Thần Học của Đại Học Thessaloniki, tham dự các lớp của Jannis Kaloghirou về lịch sử giáo huấn và các lớp của Jannis Romanidis về Hệ thống Giáo huấn. Đồng thời, ngài thực hiện nghiên cứu về Bí tích Hòa giải trong thần học Chính Thống Giáo Hy Lạp từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, công trình này được xuất bản trong loạt sách ‘Análekta Vlatádon’ (1982).

Trở lại Rôma, ngài dạy môn Kitô học tại Khoa Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng Salêidêng, nơi ngài giữ vai trò Trưởng Khoa từ năm 1981 đến 1987 và từ năm 1994 đến 1999. Từ năm 1997-2000, ngài cũng là Phó Giám Đốc của trường. Năm 1988, ngài được cử đến Washington để nghiên cứu thần học các tôn giáo và hoàn thiện sách giáo khoa Kitô học. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Giáo Lý Đức Tin, Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và Đối Thoại Liên Tôn, và cố vấn của Học Viện Giáo Hoàng Quốc Tế Maria. Vào năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm Thư Ký Học Viện Thần Học Giáo Hoàng tái cơ cấu và biên tập tạp chí thần học mới “Path”. Từ năm 1996 đến năm 2000, ngài là thành viên của Ủy ban Thần học – Lịch sử cho Đại Năm Thánh 2000.

Được bổ nhiệm làm thư ký của Bộ Giáo Lý Đức Tin vào ngày 19 tháng 12 năm 2002 và được bầu làm Giám Mục của Giáo Phận Sila, với tước hiệu Giám mục Danh dự. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục vào ngày 6 tháng 01 năm 2003 tại Đền Thờ Vatican.

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Bênêdictô XVI đã gọi ngài kế nhiệm Đức Hồng Y José Saraiva Martins trong vai trò Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, và trong Công Nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010, ngài được phong Hồng Y thuộc Trung tâm Diaconia of Santa Maria tại Aquiro. Ngài tham dự mật nghị Hồng Y vào tháng 3 năm 2013 bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận ngài ‘donec aliter provideatur’ (cho đến khi có quy định khác)  là Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, một chức vụ mà ngài đã rời bỏ vào năm 2018 ngay trước khi bước qua tuổi 80. Vào tháng 11 năm 2013, Đức Hồng Y Amato đã khép lại Giai đoạn điều tra Giáo phận của tiến trình phong Chân phước và phong Thánh cho Đức Giám Mục Tonino Bello tại Nhà Thờ Chính Tòa Molfetta. “Tự do suy nghĩ và hành động, sự tôn trọng giáo dân, giáo dục người trẻ, giá trị của hòa bình, yêu mến tha nhân, quan tâm đến người nghèo”, Đức Hồng Y nói, “đó là những giáo huấn” của Đức giám mục Tonio, giám mục Molfetta từ năm 1982 đến năm 1986. “Chứng tá đời sống của ngài”, Đức Hồng Y Amato nhấn mạnh, “nói với chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là một đặc ân dành cho một số người, mà là một ơn gọi cho tất cả chúng ta”, vì lẽ tất cả chúng ta được kêu gọi theo Chúa Giêsu và các nhân đức thần học: Đức Tin, Đức Cậy Và Đức Mến.

Giám mục Molfetta, Đức ông Domenico Cornacchia, cùng với toàn thể giáo phận, tưởng nhớ Đức Hồng Y Amato “với lòng biết ơn sâu sắc” như “một con người của đức tin và mục tử không biết mệt mỏi”, đã phục vụ Giáo hội hoàn vũ và dân Chúa với sự tận tụy lớn lao.

Nguồn: Vatican News

Visited 33 times, 1 visit(s) today