Uruguay – “Pecera De Los Lunes”: Một Diễn Đàn Cho Việc Đào Luyện Và Trao Đổi Trong Thời Gian Đại Dịch

       (ANS – Melo) – Một Trung tâm Cựu Học sinh của Học viện Salêdiêng “Monseñor Lasagna” (CML) ở Melo Uruguay mới vừa hình thành một sáng kiến có tên gọi là “Pecera de los lunes” (Diễn đàn vào Thứ hai) tổ chức vào một số ngày Thứ Hai liên tiếp: đây là một không gian kỹ thuật số nhằm trao đổi và suy tư về những vấn đề quan tâm mới xẩy ra giữa những người trẻ trong thời kỳ đại dịch, cách ly, và khủng hoảng kinh tế.

       Cuộc gặp gỡ đầu tiên có chủ đề “Tái tạo ý nghĩa trong thời đại dịch Covid-19,” chương trình này được Javier Velázquez, người đứng đầu của Học viện đào tạo của Tổng Giáo phận (IAF) đồng hành. Trong sáng kiến này, họ nỗ lực cùng nhau tạo nên một viễn ảnh hy vọng trong thời gian đại dịch. “Làm sao có thể sống trong hy vọng, mặc dù đang bị cách ly? Làm sao để tạo nên ý nghĩa và tinh thần trong thời gian không có gì là chắc chắn cả? Chúng ta sẽ đặt cõi lòng mình ở đâu? Đây là những câu hỏi được bàn luận để có thể đọc nó dưới khóe nhìn của Kitô giáo và đức tin.

       Trong cuộc gặp gỡ thứ nhì, sẽ có tựa đề “Bớt tập trung để liên kết,” người sinh động là nhà tâm lý học Florencia Nasif sẽ đồng hành cùng chương trình bằng cách trình bày những công cụ khác nhau, ngõ hầu giúp những người tham dự có thể quay trở về với cốt lõi của chính mình, bắt lấy cơ hội thời gian ở nhà và trở nên sáng tạo, rồi tìm thấy nơi chính mình một thế giới vô hạn để tiếp tục học hỏi. Phải đối diện với việc sử dụng kỹ thuật quá mức cũng như sự bão hòa thông tin, sự đề xuất nền tảng là hãy dừng lại và tái nối kết với chính mình cũng như người khác, hãy có sự liên kết và thông truyền đích thực.

            Cuộc gặp gỡ thứ ba là “Làm thế nào để có Giáo Hội tại nhà,” được cha Pablo Bonavia, một giáo sư Thần học sinh động. Đề tài này thảo luận làm thế nào có thể đến gần Chúa Giêsu hơn trong tình trạng phải xa nhà thờ, trở về với Tin Mừng, trở về với kinh nguyện riêng của mỗi người, cũng như tiếp cận cá nhân với Chúa Giêsu. Những nhà tổ chức các cuộc gặp gỡ chia sẻ rằng: “Chúng tôi mơ ước, như là một cộng đoàn, nơi đây chúng tôi cùng bước đi như là Giáo Hội, và những bài học từ cơn đại dịch làm cho chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước.”

       Cuối cùng, “diễn đàn hay chương trình cuối”: “Các Kitô hữu tốt và những công lương thiện,” được cha Francisco Lezama sinh động. Trong dịp này, họ đã phân tích những viễn cảnh thực tại khác nhau, làm thế nào truyền thông có thể hình thành các quan niệm cá nhân và tập thể của xã hội chúng ta, tự do và trách nhiệm cá nhân trong việc đọc thực tại một cách có phân tích, các cách thức mỗi cá nhân hành động sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng thế giới.

       Santiago Noboa, một tham dự viên chia sẻ: “Ở CML chúng tôi cùng nhau xây dựng thế giới, đây là một trong những lý do đưa dẫn tôi tham dự các diễn đàn này, khao khát với hạt cát nhỏ của mình đem đến trung tâm mà lại xây lên trong tôi quá nhiều. Biết rằng tôi không chỉ đóng góp, nhưng sẽ nhận lại điều gì đó. Đây thật là một kinh nghiệm lớn lao, từ đây tôi sẽ tiếp tục những bước đi mới và rồi sẽ để lại nhiều dấu chân mới mẻ…”

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ

 

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today