Uruguay – Juan Pablo Reyes, Một Người Trẻ Tham Dự TTN 28: “Người Trẻ Sẽ Không Theo Đuổi Đời Sống Salêdiêng, Nếu Họ Thấy Rằng Đời Sống Salêdiêng Chỉ Là Thực Hiện Công Việc

(ANS – Montevideo) – Juan Pablo Reyes đã có cảm nghiệm cách ly hai tuần lễ và hàng loạt những sự kiện ngoại thường. Bắt đầu bằng việc anh ta tham dự TTN 28 của Tu Hội Salêdiêng Don Bosco ở Tôrinô. Anh ta đã tiếp tục tới Pháp để dự Taizé. Nhưng điều trở thành một kinh nghiệm tình nguyện lớn lao đó là lần đầu tiên bị cách ly cũng như một thời gian của sự không chắc và chờ đợi bất tận tại các phi trường.

   Cuối năm ngoái anh ta được xác định sẽ là người đại diện cho giới trẻ của Nam Mỹ tham dự TTN 28. Anh ta nói rằng, “Thật là một điều hãnh diện cho tôi.” Anh ta đã tới sân bay Tôrinô vào ngày 28 tháng 2 và gặp gỡ những bạn trẻ khác, những người đại diện cho các vùng của họ. Bất chấp khoảng cách ngôn ngữ, các vấn đề như là đồng hành với các người trẻ hay là các vấn đề về giới tính đã nổi lên từ mọi người.

   Bạn đã mang tới TTN 28 điều gì?

    Trước hết, không sợ sệt về các hình thái của gia đình được trình bày ngày nay. Gia đình lý tưởng không còn hiện hữu nữa, đây là một câu chuyện chúng tôi tiếp tục vun trồng cũng như đang có nhiều sự tổn hại. Thứ nhì, là vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội. Kế đó, là các vấn đề về giới tính: như là “đồng tính” và dường như chúng ta đang nói về một điều gì đó cấm kị. Người đời và các Salêdiêng không cùng tiếp chạm trong vấn đề này. Thứ tư, câu hỏi về sự đồng hành cũng như ở giữa giới trẻ: Salêdiêng yêu thích vai trò vận hành cũng như thấy khó ra sân chơi với người trẻ.  Thứ năm, đây là điều trực tiếp liên hệ tới các ơn gọi linh mục. Các người trẻ sẽ không chọn đời sống Salêdiêng nếu họ thấy người Salêdiêng chi có vai trò vận hành trường học hay làm công tác xã hội.

  Những người trẻ đã chia sẻ chứng tá của họ, họ đã nói về điều gì?

   Ở đó, chúng tôi cởi mở cõi lòng, chúng tôi đã cảm thấy như một gia đình. Chúng tôi đã nói về lý do tại sao chúng tôi lại tin rằng điều tốt lành nhất đã xẩy ra trong cuộc sống chúng tôi đó là ‘các Salêdiêng.’ Gặp gỡ những người Salêdiêng đã làm thay đổi cuộc sống chúng tôi và rồi từ giây phút đó chúng tôi yêu cầu họ ở giữa chúng tôi.

   Bạn đã cảm nhận về việc kết thúc TTN thế nào và điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai?

  Vào ngày cuối cùng các bạn trẻ hiện diện tại TTN 28, sự cảnh báo về đại dịch Covid-19 ở Ý đã nghiêm trọng. Tôi đã đi qua Pháp, để đi tới Taizé và rồi tôi bị nhốt 3 ngày, cho tới khi các tin tức cho biết rằng cộng đồng sẽ bị phong tỏa và công việc thiện nguyện của tôi ở đó sẽ không còn nữa. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 3, tôi đã cố gắng để lấy chuyến bay để đi Lisbon, nhưng tôi đã bị kẹt ở đó tới 39 tiếng đồng hồ… Tôi đã về tới Uruguay vào ngày 19 phải đeo khẩu trang và tuyệt vọng khi bị cách ly trong hai tuần vì đi về từ vùng nguy hiểm.

  Tôi không biết có phải Thiên Chúa đã đặt để tất cả những điều này trên bước đường của tôi hay không. Cuộc sống là cuộc sống và nhiều thứ xẩy ra với bạn. Vấn đề là tìm kiếm Chúa trong tất cả những điều ấy.

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ

Visited 12 times, 1 visit(s) today