Úc Châu – Cha Bề Trên Cả gặp gỡ các bạn trẻ từ khắp các vùng khác nhau của Salêdiêng Úc Châu

     (ANS – Melbourne) – Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023, Cha Bề Trên Cả, Ángel Fernández Artime, một lần nữa đã tham dự trọn vẹn ngày lễ hội với các bạn trẻ đến từ các vùng khác nhau của Salêdiêng Úc Châu. Đó là một cơ hội để cùng với tất cả giới trẻ mừng Bách Chu Niên sự hiện diện của Salêdiêng trên đất nước này.

     Đến tới Học viện Salêdiêng Chadstone – cách trung tâm Melbourne khoảng 18 km về phía Đông Nam – Cha Bề Trên Cả ngay lập tức đã gỏ lời chào đến các nhân viên của trung tâm giáo dục. Các nhân viên rất cảm động trước sự thân thiện của Cha Bề Trên Cả, ngài cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ để duy trì tinh thần Don Bosco.

     Sau đó, hội sinh viên đã tập trung tại nhà thi đấu để có buổi họp mặt chính thức chào đón Cha Bề Trên Cả. Cùng hiện diện trong buổi lễ hội hôm nay, có sự hiện diện của Cha Cố vấn miền Đông Á-Châu Đại Dương, Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Cha Giám tỉnh của Tỉnh dòng Châu Úc – AUL, Cha Will Matthews, các đại diện sinh viên của các trường Salêdiêng trên khắp nước Úc, những người đã mang đến sức sống cho một cuộc họp mặt tuyệt vời của Tinh thần giới trẻ Salêdiêng – một kỳ tích không hề nhỏ trong một đất nước rộng lớn như thế này!

     Giờ đây, như khiếu hài hước của người Úc, Người kế vị thứ 10 của Don Bosco đã gây ấn tượng với người tham dự bằng bài phát biểu niềm nở và giản dị của mình. Sự hoạt náo sinh động trong ngài cũng tỏa sáng dịp này, khi cha Á.F. Artime nhận được cây đàn guitar để chơi một bản nhạc nào đó, ngài đã sinh động tất cả mọi người có mặt bằng những ca khúc tràn đầy năng lượng.
Cuộc lễ hội sáng nay kết thúc bằng việc làm phép tấm bảng kỷ niệm 100 năm Dòng Salêdiêng tại Úc.

     Sau bữa trưa, Cha Bề Trên Cả đã tham dự diễn đàn giới trẻ đang diễn ra giữa tất cả các nam nữ sinh hiện diện. Các hoạt náo viên trẻ của các trường Salêdiêng Úc đã tập trung để có một ngày vui chơi, hoạt động và suy tư và đang sốt ruột chờ đợi sự hiện diện của Cha Bề Trên Cả: sự chờ đợi tan biến trong một tràng pháo tay dài và nồng nhiệt khi ngài bước vào hội trường.

     Cha Á.F. Artime sau đó đã có một cuộc trao đổi với những người có mặt và cha cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các bạn trẻ. Cha nói với họ rằng, ngài mong muốn họ hạnh phúc và ngài đề cao tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ: “Các con sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu các con không làm theo những gì trái tim mình thực sự mong muốn!” cha đã khẳng định.

     Vào buổi tối, khoảng 200 người từ tất cả các nhóm của Gia đình Salêdiêng ở Úc đã tập trung tại nhà nguyện của trường để cùng nhau cử hành Thánh lễ mừng Bách Chu Niên. Cha Á.F. Artime, nhân dịp này, cũng cảm ơn tất cả những người hiện diện vì họ đã cống hiến chính mình để đem lại sức sống cho đoàn sủng Salêdiêng và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của dịp lễ này: “Trong 50 năm nữa – cha nói – một số bạn trẻ ở đây tối nay sẽ là ông bà và họ có thể tự hào nói với các cháu của mình: ‘Khi chúng ta kỷ niệm 100 năm sự hiện diện của Dòng Salêdiêng, ông/bà cũng đã có mặt ở đó!’.

     Sau khi kết thúc Thánh lễ long trọng, mọi người đã di chuyển ra ngoài, họ ngạc nhiên bởi tiếng cồng chiêng và cảnh một số người ăn mặc rất cầu kỳ và thậm chí là hóa trang “như con rồng”: đó là một điệu múa truyền thống của người Miến Điện diễn ra ngay trong sân trường, như một khúc dạo đầu cho buổi tối văn nghệ phong phú sau đó.

     Sau đó, lễ kỷ niệm được chuyển đến nhà thi đấu đa năng của trường để tổ chức dạ tiệc, nơi đây chương trình giải trí diễn ra suốt buổi tối: các điệu múa truyền thống của Việt Nam và Samoa, các nhạc công trẻ chơi ghi-ta hoặc violon, các bài hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và thậm chí cả màn biểu diễn tự phát trên sân khấu của một số Salêdiêng Don Bosco và các Sơ Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.

     Bữa tối được tài trợ bởi “Roll’d”, một chuỗi nhà hàng Việt Nam rất nổi tiếng đã phát triển nhanh chóng ở Úc và có liên hệ thân thiết với các Salêdiêng: chủ nhân thực ra là một cựu học sinh của học viện Salêdiêng Chadstone, đồng thời là anh trai của một linh mục Salêdiêng. Khi buổi dạ tiệc sắp kết thúc, người ta thông báo rằng chủ nhân của chuỗi nhà hàng đã quảng đại dâng hiến số tiền quyên góp được của bữa tiệc hôm nay cho các công cuộc đang được các Salêdiêng ở Thái Bình Dương thực hiện. Theo sau đó là những tràng pháo tay vang rền của những người tham dự buổi dạ tiệc, đây như thể một dấu chỉ xác thực rằng kết thúc kỷ niệm Bách Chu Niên chỉ là khởi đầu của lịch sử Salêdiêng tại Tỉnh dòng Úc-Thái Bình Dương.

Chuyển ngữ: Lm. Đoàn Quốc Kỳ, SDB

Visited 1 times, 1 visit(s) today