Tưởng Nhớ Cha EGodio Vigano: Đấng Kế Vị Thứ Bảy Của Don Bosco Và Vị Mục Tử Của Sự Đổi Mới

(ANS – Rôma) – Ngày 23 tháng 6 năm 1995, Cha Egidio Viganò, Đấng kế vị thứ bảy của Don Bosco, đã được Chúa gọi về tại Nhà Trung Ương Salêdiêng ở Rôma. Hôm nay, gần ba mươi năm sau ngày ngài qua đời, Gia đình Salêdiêng tưởng nhớ ngài với lòng biết ơn và ý thức sâu sắc về tính thời sự luôn trường tồn trong những lời giảng dạy cũng như chứng tá của ngài. Ngài đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế trong vòng tay cầu nguyện và yêu thương của các anh em hội viên, của Gia đình Salêdiêng và đông đảo bạn hữu – những người nhận thấy nơi ngài một người cha dẫn dắt, một nhà thần học bám rễ sâu trong Giáo hội, và một người diễn giải trung thành, đầy sáng tạo về đặc sủng của Don Bosco cho thế giới đương đại.
 
Gốc rễ tại Ý, Trái tim thuộc về Châu Mỹ Latinh
Sinh năm 1920 tại Sondrio, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình đông con và đạo đức vững vàng, chàng trai Egidio Viganò đã biết đến Don Bosco từ khi còn rất trẻ và đón nhận ơn gọi Salêdiêng với lòng xác tín cùng sự quảng đại. Khi còn là một hội viên trẻ, ngài được cử đi truyền giáo tại Chile, nơi ngài sẽ dành hơn ba mập kỷ cho các hoạt động tông đồ và học thuật sôi nổi. Sự gắn kết của ngài với lục địa này sâu sắc đến mức ngài coi Châu Mỹ Latinh như “quê hương thứ hai” của mình, và nhiều người ưu ái gọi ngài là “người Châu Mỹ Latinh làm dưỡng tử”.
 
Tại Chile, ngài đã kết hợp lòng nhiệt thành mục vụ với việc đào luyện thần học chuyên sâu, lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Công giáo Santiago, nơi sau này ngài phục vụ với tư cách là giáo sư và trưởng khoa. Sự sáng suốt về trí tuệ và lòng trung thành với Giáo hội đã khiến các giám mục Chile bổ nhiệm ngài làm chuyên viên thần học (peritus) trong Công đồng Vaticanô II. Tại đây, ngài theo sát các bước phát triển về giáo lý và sự đổi mới mục vụ của Công đồng, một trải nghiệm đã định hình tầm nhìn của ngài trong suốt phần đời còn lại. Về sau, ngài đã dấn thân “chia sẻ tấm bánh Công đồng” cho Gia đình Salêdiêng qua các thư luân lưu và công tác linh hoạt của mình.
 
Cha Bề Trên Cả và Vị hướng dẫn trong những năm Hậu Công đồng
Được bầu làm Cha Bề Trên Cả trong Tổng Tu Nghị năm 1977, Cha Viganò đã tái đắc cử ba nhiệm kỳ liên tiếp, lãnh đạo Tu hội trong gần mười tám năm. Trong giai đoạn mang đậm dấu ấn đổi mới của thời hậu Công đồng và những thay đổi văn hóa sâu sắc, ngài đã giúp các hội viên Salêdiêng sống đặc sủng của Don Bosco trong sự trung thành tuyệt đối với Giáo hội, đồng thời luôn cởi mở trước những thách đố của thời hiện đại, đặc biệt là trong những năm hướng tới Đại Năm Thánh 2000.
 
Huấn quyền của ngài trong vai trò Bề Trên Cả được nhớ đến đặc biệt qua các thông điệp Hoa thiêng hằng năm và những bức thư luân lưu phong phú. Với chiều sâu tri thức và sự nhạy bén mục vụ, ngài luôn nhấn mạnh tinh thần sentire cum Ecclesia — cùng cảm thức với Giáo hội trong sự vâng phục và lòng yêu mến dành cho Đức Thánh Cha. Ngài không ngừng kêu gọi Gia đình Salêdiêng đổi mới trong sự trung thành, tái khám phá sự phong phú về mặt thiêng liêng và sư phạm của Hệ thống Dự phòng, và đặt giới trẻ—đặc biệt là những thanh thiếu niên nghèo khổ nhất—vào trung tâm của mọi công cuộc và dự án.
 
Phục vụ Giáo hội Hoàn vũ
Sự kính trọng dành cho Cha Viganò vươn xa khỏi ranh giới của thế giới Salêdiêng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giao cho ngài nhiều trọng trách cố vấn, nhận thấy nơi ngài một nhà diễn giải sáng suốt về đời sống thánh hiến và một nhà giáo dục đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm đến những vấn đề cấp bách của thế giới đương đại. Ngài từng là thành viên hoặc cố vấn của nhiều cơ quan Toà Thánh, bao gồm Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân, Hội đồng Toà Thánh về Gia đình và Bộ Các Hội sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ (Bộ Tu sĩ).
 
Từ năm 1980 đến 1994, theo sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, ngài đã tham dự nhiều Thượng Hội đồng Giám mục, đóng góp những giá trị to lớn về vấn đề truyền giáo, gia đình, giáo dân và đời sống thánh hiến. Năm 1986, ngài được mời giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Rôma—một minh chứng hùng hồn cho sự tin tưởng vào chiều sâu thiêng liêng và sự vững vàng trong giáo lý của ngài. Nhiều người đã miêu tả ngài là “một Don Bosco của Châu Mỹ Latinh”, nêu bật khả năng kết hợp giữa tính chặt chẽ của thần học, sự sáng tạo trong mục vụ và sự gần gũi với mọi người, đặc biệt là giới trẻ và người nghèo.
 
Cuộc đời dâng hiến trong Đau khổ và Hy vọng
Những năm cuối đời của Cha Viganò mang dấu ấn của bệnh tật, nhưng ngài đã sống với sự thanh thản và phó thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa. Dù sức khỏe dần suy kiệt vì căn bệnh ung thư, ngài chưa bao giờ ngừng đồng hành cùng Tu hội qua lời cầu nguyện và những lời khuyên nhủ chừng nào sức lực còn cho phép. Ngày 23 tháng 6 năm 1995, ngài qua đời tại Rôma, trong vòng tay chăm sóc của các anh em hội viên và sự ôm ấp thiêng liêng của toàn thể Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới.
 
Tin ngài ra đi đã gây xúc động mạnh mẽ tại các hiện diện Salêdiêng trên các lục địa, nơi các Sư huynh, các Sơ Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), các cộng tác viên giáo dân và biết bao bạn trẻ từng gặp gỡ ngài qua những chuyến kinh lý, qua các bài viết và sự hướng dẫn đậm tình phụ tử. Theo truyền thống Salêdiêng, sự ra đi của ngài không chỉ là giây phút xót thương, mà còn là lời mời gọi canh tân lòng trung thành với Don Bosco trong lòng Giáo hội hôm nay.
 
Di sản vẫn còn tiếng vọng đến hôm nay
Cha Egidio Viganò để lại một di sản đồ sộ về suy tư thần học và thiêng liêng, đặc biệt qua các lá thư của ngài trong thời gian làm Bề Trên Cả, những tác phẩm vẫn tiếp tục nuôi dưỡng căn tính và sứ mệnh của Gia đình Salêdiêng. Trong đó, ngài đề xuất những con đường đổi mới bắt nguồn từ Công đồng Vaticanô II, nhấn mạnh vị trí trung tâm của Chúa Kitô và phép Thánh Thể, và luôn hướng về Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu như một Người Mẹ và Người Thầy của các môn đệ Don Bosco. Những suy tư của ngài về vai trò của vị giám đốc Salêdiêng, về cộng thể như một môi trường đào luyện và sứ mệnh, cũng như về sự đồng trách nhiệm của giáo dân trong đặc sủng, vẫn giữ nguyên tính thời sự sâu sắc.
 
Tưởng nhớ ngài hôm nay không chỉ là một hành động hồi tưởng lịch sử, mà còn là một lời mời gọi tái khám phá sự tổng hòa mà ngài đã hiện thân: lòng trung thành với Don Bosco, với Hiến luật và với Giáo hội; cùng sự sáng tạo trong việc đáp ứng những thách đố mới của văn hóa và Giáo hội. Trong dịp kỷ niệm này, Tu hội làm mới lại cam kết vâng phục và trung thành trong niềm vui, tin tưởng vững chắc rằng tinh thần từng thôi thúc Cha Viganò sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái trong sứ mệnh phục vụ giới trẻ trên toàn thế giới.
 
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 3 times, 3 visit(s) today