TU SINH XUÂN HIỆP VÀ BẾN CÁT: GIAO LƯU MỪNG CHÚA PHỤC SINH

       Don Bosco Xuân Hiệp, Thủ Đức, 04.04.2021 — Hòa trong niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, vào ngày 04.04.2021, Chúa nhật Phục sinh, anh em Tu sinh Don Bosco Xuân Hiệp và Bến Cát đã có một ngày giao lưu hết sức vui tươi và ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên hai trung tâm ơn gọi tổ chức giao lưu với nhau tại Cộng thể thần học Philip Rinaldi.

      Tham dự ngày giao lưu này có cha Gioakim Nguyễn Thanh Tùng, đặc trách trung tâm tu sinh Xuân Hiệp, cha Giuse Nguyễn Đức Tâm, đặc trách trung tâm Bến Cát, quý thầy đồng hành và hơn một trăm anh em Tu sinh của cả hai trung tâm ơn gọi.

      Sau khi chào đón, làm quen và múa một số vũ điệu khởi động, cha Barnaba Lê An Phong, Giám đốc Cộng thể thần học Philip Rinaldi đã đọc kinh thánh hóa, huấn từ và chính thức khai mạc ngày giao lưu huynh đệ giữa hai trung tâm ơn gọi.

      Ngay sau đó là trận bóng đá giao hữu giữa hai trung tâm. Cả hai bên đều đã thi đấu hết sức xuất sắc trong tinh thần huynh đệ, fair-play với ý hướng trau dồi và học hỏi lẫn nhau. Trận đấu cho thấy anh em Tu sinh Xuân Hiệp kiểm soát và xử lý bóng có phần hiệu quả hơn do lợi thế sân nhà. Ngược lại, anh em Tu sinh Bến Cát khá chật vật trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, họ đã thích ứng rất nhanh với môi trường mới và dần dần đưa trận bóng vào thế ổn định và cân bằng. Trận bóng đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong đó, phải kể đến cầu thủ mang áo số 8, Văn Sỹ – người đã ghi trọn 3 bàn thắng vào lưới đối phương và đem lại chiến thắng chung cuộc cho toàn đội.

      Sau trận bóng, các thầy đồng hành và anh em tu sinh của cả hai cộng thể được chia đều thành các nhóm nhỏ để chia sẻ với nhau về đề tài: “Bối cảnh xã hội hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến chọn lựa ơn gọi của bạn?”. Đây là cơ hội để các anh em Tu sinh của hai cộng thể được chia sẻ với nhau, được lắng nghe nhau để hiểu nhau hơn và gắn kết hơn. Sau đó, tất cả mọi người tiếp tục chia sẻ với nhau trong bữa cơm đầy tình gia đình.

      Tuy ngày giao lưu đã khép lại nhưng những dư âm tốt đẹp mà nó đã để lại trong lòng người tham dự sẽ không thể nào phai được. Nguyện xin Chúa Phục Sinh luôn ở với tất cả mọi người để những hành trình chúng ta đi là những hành trình có Chúa đồng hành, để những công việc chúng ta làm là những công việc để tôn vinh Thiên Chúa. Chúc tất cả anh em Tu sinh Xuân Hiệp và Bến Cát, mãi mãi là anh em, là những người con của Don Bosco, luôn bình an trong tình yêu của Chúa Phục Sinh.

Peter Sơn – Tu sinh Xuân Hiệp

Visited 4 times, 1 visit(s) today