Trường trung học Salêdiêng tại Gwangju, Hàn quốc tổ chức giải bóng rổ luân lưu hằng năm

Bài viết của tư giáo Francisco Hyung-Jong Choi, SDB

Gwangju, Hàn quốc 15/01/2020. Trường Salêdiêng của chúng tôi tại Gwangju vừa mới tổ chức giải bóng rổ luân lưu rất nhộn nhịp và khá thành công. Có lẽ, đây là giải bóng rổ lớn nhất tại Hàn quốc, được tổ chức giữa các trường trung học. Trong những ngày vừa qua, sân trường ngậy đầy tiếng la hét biểu lộ niềm vui và sự phấn khích của các bạn trẻ.

Chúng tôi tổ chức giải này hàng năm, bắt đầu từ năm 1984 cho đến hôm nay, khởi đầu do sáng kiến của cha Robert Falk, 1 vị truyền giáo Salêdiêng người Hoa kỳ. Từ đó cho đến nay, đã có 3.531 đội bóng với gần 28.000 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu.

Don Bosco đã nói : “Chỉ cần chúng con là những người trẻ, đủ để cha yêu mến chúng con.” Âm nhạc và thể thao là 2 thứ không thể thiếu trong các nhà Salêdiêng, và đó cũng là những phương thế tuyệt hảo để tiếp cận các bạn trẻ trong sứ vụ giáo dục.

Nhà trường tổ chức giải bóng rổ năm nay cũng để chuẩn bị mừng lễ kính cha Thánh Gioan Bosco, là Cha – Thầy – Bạn của giới trẻ.

GB Văn Hào, SDB lược dịch

Visited 2 times, 1 visit(s) today