
“Cứ chạy nhảy, vui chơi, la hét, nhưng đừng phạm tội!”
Ban Truyền thông Salêdiêng Hàn Quốc (KOR SocCom)
Gwangju, Hàn Quốc, 15/07/2025 — Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 7 vừa qua, nghi thức làm phép cơ sở mới của trường Don Bosco, tọa lạc tại Juwol-dong, thành phố Gwangju, đã được cử hành long trọng. Cha Baek Gwang-hyun, Giám tỉnh Tỉnh Dòng, đã chủ sự nghi thức. Sự kiện có sự hiện diện của ông Lee Jung-sun, Giám đốc Sở Giáo dục, quý cha hiệu trưởng các trường Trung học Salêdiêng nam và nữ, quý thầy cô và các em học sinh trường Don Bosco, cùng nhiều vị khách quý khác đã đến chung vui và chúc mừng cho sự kiện tốt đẹp này.
Việc di dời trường Don Bosco, ngôi trường thay thế duy nhất tại thành phố Gwangju, được thực hiện nhằm hoàn thành lời hứa trong chiến dịch của ông Lee Jung-sun, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Gwangju. Cơ sở cũ của trường tại Gwangsan-gu đã được bàn giao để xây dựng một trường trung học phổ thông mới. Ngôi trường được chuyển đến địa điểm cũ của trường Trung học Khoa học Gwangju. Mặc dù việc di dời trường học đã diễn ra vào ngày 13 tháng 1, nhưng nghi thức làm phép dự kiến vào đầu học kỳ mới đã bị hoãn lại do việc thi công cải tạo cơ sở vật chất bị trì hoãn và các yếu tố khác. Cuối cùng, nghi thức làm phép đầy ý nghĩa đã được cử hành vào hôm nay, khi học kỳ sắp kết thúc.
Trong bài huấn từ, cha Giám tỉnh đã nhấn mạnh lại ý nghĩa và cốt lõi của nền giáo dục Salêdiêng tại trường Don Bosco: “Hội Dòng Salêdiêng tin rằng, ‘chỉ cần là người trẻ là đã đủ lý do để được yêu thương,’ và chúng tôi sẽ luôn bước đi cùng người trẻ để nuôi dưỡng niềm vui và hy vọng nơi các em, đồng hành cùng các em trên hành trình tăng trưởng.”
Vào năm 2009, Sở Giáo dục Thành phố Gwangju đã lên kế hoạch thành lập một trường học thay thế (Trường Wis) dành cho các thiếu niên đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với trường học và các học sinh có nguy cơ bỏ học. Sở đã tín thác cho Tỉnh Dòng Salêdiêng việc thành lập và điều hành ngôi trường này, từ đó trường Don Bosco được khai sinh. Tỉnh Dòng đã thực hành cách triệt để Phương pháp Giáo dục Dự phòng và tinh thần đồng hành của Don Bosco, triển khai một nền giáo dục của tình thương và sự hiện diện gần gũi, giúp các em học sinh cảm nhận được mình được yêu thương. Trong 15 năm qua, vô số học sinh đã vượt qua những khó khăn trong việc thích nghi và trở về trường cũ thành công. Thành quả này đã trở thành mẫu gương cho các sở giáo dục trên khắp đất nước đang nỗ lực học hỏi.
Ông Lee Jung-sun, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Gwangju, đã chia sẻ trong lời chúc mừng: “Nền giáo dục Gwangju cam kết không để một học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Do đó, chúng tôi càng dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục thay thế, như cách chúng ta chăm sóc một ngón tay bị đau, và chúng tôi không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để hỗ trợ tích cực. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã vất vả làm việc để vận hành và di dời trường Don Bosco.”
Cơ sở mới được thiết kế như một không gian chung cho trường Don Bosco, trường dạy nghề thay thế Blue Dream Creation, trường tín chỉ trực tuyến On School, Viện Nghiên cứu Chính sách của Sở Giáo dục Gwangju, và Viện Văn hóa và Thông tin Giáo dục. Thiết kế này đặt ra những thách đố không nhỏ, bao gồm không gian hạn chế, những ràng buộc trong vận hành và nguy cơ xung đột lợi ích giữa các đơn vị với những chương trình khác nhau.
Vì vậy, việc chuyển đến cơ sở mới đánh dấu một khởi đầu mới, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức thực tế. Cha Kim Hae-young, hiệu trưởng nhà trường, người đã trải qua nhiều khó khăn trong những tháng qua do việc cải tạo cơ sở vật chất và các vấn đề phức tạp liên quan đến việc di dời, đã tâm tình:
“Tôi đã lo lắng khi phải chuyển từ Hwaseong, nơi có môi trường tự nhiên rộng rãi và cơ sở vật chất độc lập, đến khu vực thành thị phức hợp này, nhưng chúng tôi đã ổn định tốt hơn mong đợi. Mặc dù môi trường tự nhiên rất quan trọng trong giáo dục, nhưng giờ đây tôi cảm nhận sâu sắc hơn rằng, điều quan trọng hơn nữa chính là mối tương quan phát triển và sự tận tụy với một con tim yêu thương học sinh.
Buổi lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là một lễ kỷ niệm việc di dời, mà là một cuộc quy tụ để tái khẳng định quyết tâm bắt đầu lại, và để cam kết cùng nhau xây dựng một cộng thể với các em học sinh, các nhà giáo dục, cộng đồng địa phương và Giáo hội. Vì vậy, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa không gian này cùng những nỗ lực chân thành của chúng con với tất cả niềm vui và ý thức trách nhiệm.”
Ước mong rằng, trường Don Bosco, nơi gieo vào lòng các thiếu niên đang gặp khó khăn niềm hy vọng mới và tình yêu thương, sẽ coi việc di dời này như một cơ hội để làm mới lại cam kết Salêdiêng dành cho người trẻ nghèo khó, qua đó, làm tỏa sáng Đặc sủng của chúng ta dưới một ánh sáng mới.
Ban truyền thông chuyển ngữ