TRUNG ƯƠNG: Trình bày Chủ đề Hoa thiêng năm 2021: “Niềm Hy vọng thôi thúc chúng ta: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)

(ANS – Rome: 04.08.2020) – Sau những cuộc trao đổi với nhiều Giám tỉnh, lắng nghe những nhu cầu của họ, tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tổng Cố Vấn, cũng như của các Bề trên trong Gia đình Sa-lê-diêng và của các anh em Sa-lê-diêng làm việc tại Nhà Trung ương, cha Bề Trên Cả Ángel Fernandez Artime đã đưa ra chủ đề của Hoa thiêng năm 2021, phản ánh những sự đáp trả của người Sa-lê-diêng trong hoàn cảnh của cơn đại dịch: “Niềm Hy vọng thôi thúc chúng ta: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).

Mở đầu cho việc trình bày Hoa thiêng, cha Bề Trên Cả đã viết: “Việc nghĩ đến một sứ điệp có khả năng liên kết chúng ta lại như một Gia đình Sa-lê-diêng trong năm 2021 này, thì không thể không tính đến trong nhiều tháng, đến độ hơn kém còn bao trùm cả thế giới, cả các quốc gia, nếu không muốn bị tê liệt (dẫu có nhiều đi nữa), bị đóng băng”.

Đồng thời, “sứ điệp của chúng ta nhấn mạnh và tái khẳng định điều này: Dẫu phải đối mặt với một thực tại đầy khó khăn và đau đớn với nhiều hậu quả nghiêm trọng đi nữa, chúng ta vẫn luôn diễn tả niềm hy vọng không lay chuyển: Bởi vì trong Thánh Thần, Thiên Chúa tiếp tục “đổi mới mọi sự”.

Để minh tỏ cho sứ điệp của Hoa Thiêng, cha Á.F. Artime cho thấy rằng chính Don Bosco cũng đã từng trải nghiệm rất nhiều tình trạng khó khăn – bao gồm cả cơn dịch tả – nhưng ngài lại chẳng bao giờ mất niềm hy vọng. Trái lại, ngài luôn hoạt động và thôi thúc người khác nỗ lực hơn, làm việc cật lực hơn nữa.

Vì thế, thời buổi này cũng là cơ hội để chúng ta ý thức và cam kết dấn thân trong việc can đảm đối diện với mọi điều xảy ra, dẫu trước cơn đại dịch cũng chẳng là chuyện tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn phải tập làm quen dần: Sự đau khổ của nhiều người, những cơn dịch với những loại bệnh ít phổ biến hơn, việc làm tổn hại đến việc công trình tạo thành…

Ở đây, Hoa thiêng cũng nhằm đề xuất một lối đọc của người Sa-lê-diêng về thời buổi hiện tại để từ đó học biết những bước làm thay đổi nền văn hóa thống trị, có khả năng đạt được sự đổi thay về những giá trị và tầm nhìn. Đồng thờ cũng để giữ được tính cụ thể Sa-lê-diêng, biết đề xuất cả hoàn cảnh lẫn nơi chốn vốn là nơi để “học và thực hành niềm hy vọng”.

Khi thực hiện những điều này, hãy để bản thân mình luôn đồng hành cùng Đức Maria, “Mẹ Thiên Chúa và là Ngôi Sao Hy vọng”.

Toàn bộ bản văn của việc trình bày Hoa thiêng bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, đã có tại website sdb.org. Trong những ngày tới, sẽ tiếp tục có những bản văn bằng các thứ tiếng khác.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today