(ANS – Rôma, 25.06.2018) – Vào ngày 24 tháng 06, lễ thánh Gioan Tẩy giả, Nguyện xá Valdocco cử hành ngày bổn mạng của Don Bosco, và luôn là một sự kiện nhiều cảm xúc với các Cựu học sinh trở lại để tri ân vì những ích lợi mà họ đã nhận được. Phó Bề Trên Cả, cha Francesco Cereda nói rằng, “Vào ngày 24 tháng 06, chúng ta cử hành ngày tri ân Bề Trên Cả, đặc biệt hôm nay hướng đến Cha Ángel Fernández Artime”.
Lễ tri ân Cha Bề Trên Cả được cử hành vào hôm qua, ngày 24 tháng 06, tại Nhà thờ Thánh Tâm tại Rôma, được bắt đầu với Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường, có hơn 100 linh mục, nhiều anh em Salêdiêng, các Sơ dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, đại diện của Gia đình Salêdiêng hoạt động trong Nhà thờ Thánh Tâm, Chủ tịch Hội Cựu học sinh Don Bosco thế giới cùng với Ban cố vấn của ông, cùng với sự có mặt Đức Hồng y Raffaele Farina, SDB và Tổng Giám mục Giáo phận Camerino, Đức cha Francesco Brugnano, Cựu học sinh Don Bosco.
Nhân dịp này, ba Cộng thể trực thuộc Cha Bề Trên Cả cũng được qui tụ: Cộng thể Trung tâm Báo chí Salêdiêng, Cộng thể Salêdiêng tại Vatican và Cộng thể chăm sóc Hầm mộ Calistus. Cha Stefano Martoglio, Cố vấn vùng Địa Trung Hải nói rằng, “Đây là dịp để tri ân Bề Trên Ca vì sự phục vụ của ngài, nhưng trên hết là tri ân ngài vì sự gần gũi, cảm thức huynh đệ, và việc sinh động các Tỉnh dòng trên thế giới”.
Sự kiện này cũng là dịp để tỏ lòng quý mến với các Salêdiêng làm việc tại các trụ sở Salêdiêng, và năm nay cử hành ngày kỷ niệm thụ phong linh mục và khấn dòng của một số anh em: cha Francescco Cereda, phó Bề Trên Cả, kỷ niệm 50 năm khấn dòng; cha Hilario Passero, và 70 năm khấn dòng và 60 năm linh mục; cha Orlando Dalle Pezze, 60 năm khấn dòng và 50 thụ phong linh mục; cha Luigi Fedrizzi, 60 năm khấn dòng; và cha Janusz Zapala, 25 năm linh mục. Cùng với họ, mọi người cũng tỏ lòng quý mến với Đức Hồng y Farina nhân dịp kỷ niệm 60 linh mục.
Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime nói rằng, “Ở nơi này, như một biểu tượng của Don Bosco, Cha chúng ta, công trình Nhà thờ Thánh Tâm, một nơi với nhiều kỷ niệm… Cha không thể không tạ ơn Thiên Chúa vì vẻ đẹp của sự hiệp thông và của các cộng thể. Đây là cơ hội để cha cảm ơn tất cả chúng con vì sự phục vụ mà chúng con đã cống hiện cho lợi ích của Tu hội”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ