(ANS – Rome) – Anna Kolesarova được phong Chân phước vào thứ Bảy, ngày 01 tháng 09 tại Slovakia, ở Košice, bởi Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện cho Đức Thánh Cha. Teresa Bracco đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân phước cách đây hai mươi năm. Ngoài điều đáng chú ý là chết khi tuổi còn rất trẻ, hai người nữ này có chung lòng sùng mộ thánh trẻ Đaminh Saviô, người đã truyền cảm hứng cho cuộc sống của họ.
Anna sinh ra ở làng Vysoka nad Uhom, miền Đông Slovakia, trong một gia đình đạo đức, chịu phép rửa ngay sau ngày sinh. Lúc 10 tuổi, em được lễ lần đầu, rồi sau đó em đã xác nhận đức tin của mình với nghi thức tuyên xưng đức tin.
Cuộc sống của em được tiếp tục cách thanh bình cho đến khi quân đội Nga chiếm đóng ngôi làng của em. Trong một cuộc tấn công quân sự vào ngày 22 tháng 11 năm 1944, Anna và cha mẹ, dù đã tìm cách ẩn trú, nhưng một người lính phát hiện ra họ và bắt đầu tìm cách đàn áp người cô thiếu nữ trẻ. Em đã chống cự để bảo vệ sự trinh khiết của em. Phản ứng của người lính thật khủng khiếp: anh ta đã giết em trước mặt gia đình em.
Vì tình hình bi đát, những người thân phải cử hành tang lễ cách bí mật, và sau khi chế độ sụp đổ, họ đã nói về em như một người nữ anh hùng. Những người trẻ sau đó bắt đầu cầu nguyện trên phần mộ của em, với châm ngôn của Đaminh Saviô: “Thà chết chẳng thà phạm tội”.
Vẫn phương châm đó, đã truyền cảm hứng trên cuộc đời của một bạn trẻ khác, Teresa Bracco. Cô sinh ra ở Santa Giulia, Savona, Ý, và lớn lên trong một gia đình có đời sống đạo đức, từ khi còn nhỏ, cô đã thể hiện một khuynh hướng độc đáo đối với lòng đạo đức. Đời sống thiêng liêng của cô thăng tiến qua từng ngày. Cô đã bị ấn tượng bởi hình ảnh của Đaminh Saviô với phương châm nổi tiếng của cậu: “Thà chế, chẳng thà phạm tội”, vì vậy cô đã đặt nó ở đầu giường và biến nó thành chương trình sống của cô.
Cuộc sống của cô đã trở nên khác hơn vào tháng 8 năm 1944, khi quân đội Đức Quốc Xã chiếm đóng đất nước của cô. Trong lúc trốn thoát, cô bị bắt bởi một người lính đã cố gắng lạm dụng cô. Cô chiến đấu dũng cảm để bảo vệ sự trinh tiết của mình và điều này khiến cô mất mạng, người lính đó đã bắn chết cô.
Anna và Teresa đã bảo vệ sự khiết tịnh bằng chính cuộc sống của họ, giữ niềm tin cho đến khi kết thúc phương châm của Đaminh Saviô: “Thà chết, chẳng thà phạm tội”, người đã truyền cảm hứng cho toàn bộ sự hiện hữu của họ.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ