Trung Tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt: Thánh Lễ Tạ Ơn – Niềm Vui Tất Niên Ất Tỵ

Trong bầu khí ấm áp của gia đình Salêdiêng, tối ngày 04.02.2026, tại Cộng thể Don Bosco Đà Lạt, anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng Trung tâm Mẹ Phù Hộ đã cùng nhau quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cuối năm, kết hợp với tiệc tất niên Ất Tỵ, để nhìn lại hành trình đã qua và hân hoan bước vào năm mới với niềm hy vọng và lòng nhiệt thành mới.

Thánh lễ do Cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa, SDB, đặc trách sinh viên Don Bosco, chủ tế; Cha Ủy viên Gioan Nguyễn Văn Cương đồng tế, cùng sự hiện diện đông đảo của anh chị em Cộng tác viên – những người đang âm thầm nhưng bền bỉ cộng tác vào sứ mạng Don Bosco giữa đời.

Tạ ơn và tín thác

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa, thân tình gửi lời chào mừng và tri ân anh chị em vì sự quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với người trẻ và vun trồng ơn gọi.
Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành trong năm qua, đồng thời xin ơn trung thành, tín thác và quảng đại hơn để tiếp tục phục vụ người trẻ theo tinh thần Don Bosco: yêu thương – hiện diện – đồng hành.

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Ủy viên Gioan Nguyễn Văn Cương giúp cộng đoàn suy niệm trình thuật tiệc cưới Cana (Ga 2,1–11), cách riêng qua lời mời gọi của Đức Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” – cũng là chủ đề Hoa Thiêng năm 2026 của Gia đình Salêdiêng.

Từ hình ảnh Đức Mẹ nhạy bén nhận ra nhu cầu của con người: “Họ hết rượu rồi”, Cha Gioan mời gọi mỗi Cộng tác viên Salêdiêng học nơi Mẹ trái tim biết lắng nghe và đôi mắt biết nhìn ra những thiếu thốn của người trẻ hôm nay: thiếu tình thương, thiếu định hướng, thiếu niềm tin và đôi khi thiếu cả ý nghĩa sống.

Trước những “cái hết” ấy, Cộng tác viên Salêdiêng được mời gọi trở nên khí cụ để Chúa làm nên điều mới mẻ, bằng sự hiện diện thân tình, sự đồng hành kiên nhẫn và tình yêu cụ thể. Sứ mạng của Cộng tác viên không phải là làm thay tất cả, nhưng là dẫn người trẻ đến với Chúa, cộng tác với ân sủng để “rượu mới” của hy vọng và tình yêu tiếp tục tuôn tràn.

Đồng hành với sinh viên – Ươm mầm ơn gọi

Cuối Thánh lễ, Cha Phaolô chia sẻ về hành trình mục vụ sinh viên và ơn gọi mà Cha đã thực hiện, đặc biệt từ khi được giao đồng hành với Nhóm sinh viên Don Bosco tại Đà Lạt. Từ việc đồng hành này, một số sinh viên đã được chuyển sang Nhóm Tu sinh, mở ra con đường đào luyện ơn gọi dâng hiến.

Cha tha thiết mời gọi anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ tiếp tục sát cánh, nâng đỡ và cầu nguyện cho các bạn sinh viên – những mầm non ơn gọi cho Hội Dòng, cho Giáo Hội.
Cha cũng kêu gọi sự cộng tác của Cộng tác viên trong chương trình Hội chợ Phục Sinh cho thiếu nhi dân tộc Tu Tra sắp tới, vì đây là cơ hội để sinh viên học sống hy sinh, phục vụ và khám phá niềm vui của đời dâng hiến qua những trải nghiệm tông đồ cụ thể.

Niềm vui Tất niên – Hiệp thông trong gia đình Salêdiêng

Sau Thánh lễ, anh chị em cùng quây quần trong bữa tiệc tất niên thân mật, với sự hiện diện của Cha Giám đốc Cộng thể Don Bosco Đà Lạt, Cha Giáo sở và quý cha. Trong bầu khí gia đình đậm chất Don Bosco, anh Rôcô Lê Hữu Phước – Điều phối Trung tâm đã tổng kết các sinh hoạt năm 2025, ghi nhận những nỗ lực trong đào luyện, hiệp thông và sứ vụ tông đồ, đặc biệt là tinh thần dấn thân “Vì người trẻ – Với người trẻ – Cho người trẻ” của anh chị em.

Những giây phút sinh hoạt, chia sẻ và trò chơi “quay số may mắn” đã mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui và sự gắn kết – đúng với tinh thần niềm vui là con đường nên thánh mà Don Bosco hằng mời gọi.

Cộng tác viên Salêdiêng – Ơn gọi giáo dân sống linh đạo giữa đời

Trong huấn từ cuối buổi, Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh: Cộng tác viên Salêdiêng là một ơn gọi đích thực, do chính Don Bosco khởi xướng, để giáo dân sống linh đạo Salêdiêng giữa đời và hiệp thông với Gia đình Salêdiêng trong sứ mạng chung vì người trẻ.

Cha mời gọi Trung tâm Mẹ Phù Hộ quan tâm hơn nữa đến việc đào luyện liên lỉ, có sự kết nối với tiến trình đào luyện của quý thầy trong Cộng thể Don Bosco Đà Lạt, theo tinh thần Tổng Tu Nghị 29: cùng nhau là một gia đình, cùng lớn lên trong căn tính Salêdiêng và cùng hướng về người trẻ.

Buổi gặp gỡ khép lại trong niềm vui, hy vọng và quyết tâm mới. Bước sang năm 2026, anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ tiếp tục phó thác hành trình cho Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, để mỗi người luôn biết “làm theo những gì Người nói” và mang tình yêu Don Bosco đến với người trẻ hôm nay.

Bài: Phương Hoàng – Ngọc Vân

Hình: Quốc Anh

Visited 9 times, 9 visit(s) today