TÂN CANG – Trong hành trình hoán cải của Mùa Chay Thánh, sáng Chúa Nhật ngày 08/03/2026, Trung tâm Cộng tác viên (CTV) Salêdiêng Artemide Zatti – Tân Cang đã tổ chức buổi Tĩnh tâm đặc biệt tại Cộng thể Đaminh Savio (Đồng Nai). Ngày gặp gỡ không chỉ là cơ hội để các thành viên CTV và Cựu học viên khu vực Hố Nai trở về với Chúa, mà còn là dịp để làm mới lại nhiệt huyết dấn thân theo tinh thần Cha Thánh Gioan Bosco.
Lắng nghe tiếng gọi từ Thập giá và Lòng Thương Xót
Buổi tĩnh tâm được khai mạc trong bầu khí linh thiêng với lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Cha Giám đốc Tôma Vũ Thanh Phong, SDB (Ủy viên Trung tâm) chủ sự. Qua đoạn Tin Mừng Ga 12, 21-33, Cha Tôma đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm con đường Thập giá của Đức Kitô. Ngài mời gọi mỗi người CTV hãy can đảm “chết đi” cho cái tôi ích kỷ để sinh hoa trái trong sự phục vụ và hy sinh.
Nối tiếp dòng chảy tâm linh, Cha Giuse Nguyễn Toàn Thức, SDB đã giúp anh chị em lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Những phút giây thinh lặng bên tòa giải tội là khoảng lặng quý giá để mỗi người giao hòa với Chúa, dọn dẹp “mảnh đất tâm hồn” cho mùa gieo hạt mới.
Củng cố tổ chức – Sẵn sàng cho sứ mạng mới
Sau những giờ phút thiêng liêng, Trung tâm đã dành thời gian cho sinh hoạt nội bộ dưới sự hướng dẫn của chị Điều phối viên Maria Nguyễn Thị Hiển.
Hướng tới ngày bầu chọn Hội đồng Trung tâm nhiệm kỳ mới (17/05/2026), Cha Ủy viên đã chia sẻ sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo trong Hiệp hội. Ngài nhấn mạnh: Phục vụ trong Hội đồng không chỉ là một chức vụ, mà là một “đáp trả tiếng gọi tình yêu”. Cha mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện để tìm ra những cộng sự quảng đại, sẵn sàng dấn thân cho tương lai của Trung tâm.
Đỉnh cao Phụng vụ: Gặp gỡ bên “Bờ giếng Gia-cóp”
Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay. Mượn hình ảnh Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samaria (Ga 4, 5-42), Cha chủ tế đã mời gọi các anh chị em CTV hãy biết kín múc “Nguồn nước hằng sống” là chính Đức Kitô. Chỉ khi được lấp đầy bởi ân sủng, người CTV mới có đủ sức mạnh để thực thi sứ mạng giáo dục và yêu thương người trẻ giữa lòng đời.
Ngày tĩnh tâm khép lại bằng những tấm hình lưu niệm thân tình và bữa cơm huynh đệ. Ra về trong niềm vui, mỗi thành viên Trung tâm Artemide Zatti như được tiếp thêm sức mạnh, xác tín hơn vào ơn gọi Salêdiêng: sống giữa thế gian nhưng luôn mang trái tim của người mục tử nhân lành.
✍️ Bài viết & Hình ảnh: Maria Nguyễn Thị Hiển
(Điều phối viên Trung tâm Zatti)
