Trợ giúp các Giáo hội đang gặp khó khăn, theo gương của vị tử đạo Akash Bashir, một học sinh Don Bosco tại Pakistan

Bài viết của Zenit (Thông Tấn xã Công giáo)

Pakistan 16/05/2020. Thông Tấn xã Zenit vừa đăng tải một bài báo nói về cuộc tử đạo của em Akash Bashir tại Pakistan. Mẫu gương anh hùng của em như một gợi hứng để mời gọi chúng ta hãy trợ giúp các Giáo hội đang gặp khó khăn, giống như Giáo hội tại Pakistan.

Bài báo viết :

“Tại Lahore – Pakistan, chàng trai trẻ Akash biết rất rõ có một thanh niên Hồi giáo đang trà trộn vào giữa đám đông tại sân nhà thờ Thánh Gioan để thực hiện cuộc khủng bố, trước khi Thánh lễ được cử hành. Số người đi tham dự Thánh lễ hôm đó rất đông, khoảng 2.000 người, vì hôm đó là đại lễ mừng Chúa Phục sinh. Chàng trai Akash đang làm bảo vệ. Anh ta đã xông ra, tìm cách ngăn chặn anh chàng Hồi giáo và không cho hắn đến gần đám đông, vì biết rất rõ hắn ta có quấn bom liều chết quanh người. Akash la thật to để mọi người tránh xa, và hét lên rằng, có thể anh sẽ phải chết khi đối mặt với chàng thanh niên khủng bố này. Đó là lời nói cuối cùng của anh ta. Akash đã chết như một vị tử đạo, nhờ thế anh đã cứu sống được rất nhiều người. Câu chuyện này đã xảy ra cách nay hơn 5 năm, vào dịp lễ Phục sinh năm 2015.

Pakistan là một đất nước Hồi giáo. Nhiều nhóm Hồi giáo quá khích rất ghét đạo Công giáo. Các tín hữu Công giáo luôn phải sống trong tình trạng bất an, nguy hiểm luôn rình rập. Tuy nhiên, mẫu gương của Akash đã thổi lên một luồng sinh khí cho các bạn trẻ Công giáo tại đất nước này. Nhiều bạn trẻ tự hỏi, liệu tôi có thể trở nên như Akash được hay không? Tôi có dám hy sinh ngay cả đến mạng sống để phục vụ Giáo hội hay không?”

Theo Đức Cha Joseph Arshad, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, rất nhiều bạn trẻ Công giáo đã rất cảm kích trước tấm gương của Akash và quảng đại đáp trả lời Chúa mời gọi. Ơn gọi tại Pakistan hiện nay khá dồi dào. Năm nay, riêng giáo phận Islamabad đã có 30 chủng sinh. Giáo hội tại Pakistan là một Giáo hội khá trẻ trung và năng động. Năm nay, Giáo hội Pakistan cũng chọn hướng mục vụ là ‘Năm Giới trẻ’.

Tuy nhiên, giới trẻ tại đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đa số trẻ em Công giáo bị thất học, vì gia đình quá nghèo không đủ tiền để trang trải chi phí nếu đi học. Ước mơ được đến trường vẫn là một niềm mơ ước vượt quá tầm tay của nhiều bạn trẻ. Hơn nữa, việc tiếp xúc và tương giao xã hội với các bạn trẻ Hồi giáo khác, cũng không phải là vần đề đơn giản.

Các anh em SDB đã can đảm đến làm việc truyền giáo tại Pakistan từ hơn 20 năm qua. Anh em thực hiện phương châm ‘Truyền giáo qua giáo dục’ và ‘Giáo dục gắn liền với sứ mệnh truyền giáo’. Cộng đoàn SDB tại Lahore đã mở một trường dạy nghề để hỗ trợ các bạn trẻ nghèo và nhất là để giáo dục các bạn, giúp chúng trở nên những Kitô hữu tốt lành và trở nên những công dân lương thiện.

Hy vọng gương sáng tử đạo của em Akash, một học sinh Don Bosco, sẽ khơi dậy nhiều hạt giống đức tin tại xứ sở truyền giáo này, như lời Thánh Giáo phụ Tertuliano đã nói : ‘Sanguis matyrum est semen Christianorum’ (Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu).

Văn Hào SDB chuyển ngữ


 

Visited 14 times, 1 visit(s) today