Tổng Đại diện Giáo hội Ai Cập mong “mô hình Năm Thánh” được các nhà cầm quyền thế giới áp dụng

Cha Antoine Alan, tu sĩ dòng Phanxicô và là Tổng Đại diện của Giáo hội Công giáo Latinh tại Ai Cập mong muốn, “mô hình Năm Thánh” được các nhà cầm quyền thế giới áp dụng.
Vatican News
Cha Antoine Alan hiện đang đồng hành với một nhóm bạn trẻ mà ngài gọi là “quốc tế” đến Roma. Mang trên vai gánh nặng của một quốc gia Bắc Phi bị bao vây bởi xung đột, cha ước mong “mô hình Năm Thánh” có thể được các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng để thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia.
 
Cha nói: “Chúng tôi đến đây để tái khám phá đức tin, được đổi mới và trở về Ai Cập tràn đầy hy vọng: chúng tôi làm điều này nhân danh cả những anh chị em không thể đến được. Chúng tôi hy vọng trải nghiệm này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác tìm lại đức tin. Chúng tôi đến từ một vùng đất Kinh Thánh bị bao quanh bởi chiến tranh. Phía đông là Gaza và Thánh Địa bị tàn phá, phía tây là Libya và phía nam là Sudan. Chính vì thế trong nhóm chúng tôi có cả người tị nạn. Chúng tôi đến từ những hoàn cảnh khó khăn và mang theo trong tim những nỗi lo này”.
Theo vị Tổng Đại diện, Năm Thánh cũng là dịp để cho giới trẻ biết về sự hiện diện quan trọng của các Kitô hữu ở Trung Đông và Bắc Phi. Đôi khi cha gặp những bạn trẻ thậm chí không biết ở Ai Cập có Kitô hữu. Và sự thiếu hiểu biết này còn làm tổn thương hơn cả chủ nghĩa cực đoan.
 
Hôm nay, tại Roma, hướng về tương lai và một tiến trình hòa giải đang vô cùng cấp thiết, cha nói: “Một trong những lời cầu nguyện chúng tôi sẽ xướng lên sẽ là cầu cho hòa bình toàn thế giới. Chiến tranh không có lý do gì để tồn tại và chỉ mang lại sự hủy diệt. Trong chiến tranh, tất cả chúng ta đều là kẻ thua cuộc. Tôi hy vọng, một khi trở về nhà, chúng tôi sẽ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ hơn của hòa bình”.
Cha nhắc lại, Ai Cập, với vị trí chiến lược và biên giới giáp với cửa khẩu Rafah, cũng là biểu tượng của hy vọng hướng cho Gaza. Trong những ngày này, Ai Cập và Jordan vẫn tiếp tục gửi các đoàn xe cứu trợ nhân đạo và y tế để xoa dịu nỗi đau của người Palestine.
 
Cha tin rằng Năm Thánh hy vọng, khi quy tụ về Roma rất nhiều bạn trẻ dễ dàng thiệt lập tình bạn với nhau, đây chính là một “mẫu gương cho thế giới”. Bởi vì, khi tình yêu ngự trị thì hận thù và bạo lực sẽ bị xua tan. Cần phải dạy các bạn trẻ trở thành khí cụ của hòa bình trong cộng đồng, để khi trở về, họ có thể gieo trồng niềm hy vọng.
 
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Visited 3 times, 3 visit(s) today